Đến nội dung chính

Chương 116: Cá chậu chim lồng

admin 489 Chữ Cài Đặt

Ngải Như Ý: “…”

Vô dụng đến mức này sao?!

Ngay sau đó, Lục Tật lại tung một cú đá trúng chỗ yếu nhất của một gã khác. Tay anh đồng thời chộp lấy cánh tay tên còn lại, một tiếng “rắc” giòn tan vang lên.

Cuối cùng, anh vừa đá vừa bẻ gãy cánh tay của gã đàn ông cuối cùng, nhẹ nhàng khép lại màn biểu diễn võ thuật.

Đòn nào cũng hiểm, khiến bốn gã đàn ông đau đớn đến mức sống không bằng chết, đồng thời dọa Ngải Như Ý sợ đến tái mét mặt mày.

Đến khi Lục Tật quay mắt nhìn sang, Ngải Như Ý lập tức run bần bật, hai chân mềm nhũn rồi quỳ phịch xuống đất, cuống quýt cầu xin: “Thật sự xin lỗi hai người! Là tôi có mắt như mù, chúng tôi không dám làm vậy nữa đâu. Xin hai người tha cho chúng tôi!”

Bốn gã đàn ông nằm sõng soài dưới đất: “…”

Đám người Cát Quang vừa đi tới đã nhìn thấy cảnh này, lập tức bật cười: “Tề lão đại nói đúng, hai cô gái này quả nhiên không dễ dây vào.”
Miệng thì tán thành, nhưng Cát Quang lại lặng lẽ kẹp chặt hai chân, nhìn bốn gã đàn ông nằm dưới đất mà bản thân cũng mơ hồ thấy đau thay.

Tin chắc chỉ cần là đàn ông, nhìn thấy cảnh người khác bị đá trúng chỗ đó cũng khó mà không có cảm giác tương tự.

Cặp chị em sinh đôi cười lạnh: “Bọn tôi thấy hai người họ rất tuyệt. Đối phó với mấy tên khốn kiếp này thì phải mạnh tay một chút, khỏi để đám đàn ông thối tha đó tưởng phụ nữ chúng tôi dễ bắt nạt.”

Cát Quang lập tức thanh minh: “Tôi có bao giờ nghĩ phụ nữ dễ bắt nạt đâu. Hơn nữa tôi cũng chưa từng tùy tiện xúc phạm phụ nữ!”

Ông chú chỉ vào Ngải Như Ý: “Hai cô nhìn đi, người ta biết lúc nào nên cứng, lúc nào nên mềm. Phụ nữ các cô đúng là lợi hại. Ít nhất đàn ông chúng tôi chẳng làm được thế này, phần lớn đều là kiểu càng bị ép càng thích cứng miệng.”
Cặp song sinh tuy khinh thường cách làm của Ngải Như Ý nhưng cũng chẳng nhận xét thêm, chỉ lắc đầu.

Ở bên kia, Cố Cửu vui vẻ vỗ tay khen: “A Tật nhà chúng ta giỏi quá.”

Lục Tật liếc cô, lúc này mới nhận ra cách cô gọi mình lại thay đổi nữa rồi. Từ “Cô Lục” đến “Em gái Lục”, rồi “Em gái A Tật”, sau đó thành “A Tật”, giờ đã trực tiếp biến thành “A Tật nhà chúng ta”. Chỉ trong chớp mắt, quan hệ giữa hai người đã thân mật đến mức khiến người khác khó lòng tưởng tượng.

Anh chưa từng gặp cô gái nào lại… biết cách khiến người khác dao động lòng mình như vậy.