Cảnh tượng đó khiến da đầu mấy người Vương Bái Bình và anh Mập tê dại. Nhìn cành liễu điên cuồng trong bóng tối cùng phản ứng kiêng dè của búp bê vải, trong lòng chỉ còn lại một cảm giác lạnh toát.
“Liễu… cây liễu mà cũng là quỷ núi sao?” Lâm Đan Đan tái mặt, giọng run run: “Có khi nào chúng ta đoán sai rồi không?”
“Đúng đó, nó chỉ là một cái cây thôi mà.” Vương Bái Bình vội vàng tiếp lời, trong lòng vẫn cố níu lấy chút hy vọng mong manh.
“Hay là nó… thành tinh?” Anh Mập siết chặt tay em trai, giọng run bần bật: “Quỷ còn có rồi, thêm yêu quái chắc cũng không phải chuyện không thể…”
Ánh mắt Võ Dương quét qua cây liễu một lượt, rồi quay sang hỏi Cố Cửu: “Cô Cố, cô dựa vào đâu để đưa ra suy đoán này?”
Cố Cửu xoay nhẹ chày cán bột trong tay, vẻ mặt lười biếng như thể vừa nói một chuyện rất bình thường: “Lúc trước chính Lâm Đan Đan đã nói, dưới gốc liễu có vết máu, mà lại là máu người. Liễu trong dân gian vốn được xem là cây trừ tà, theo lý thì không thể xuất hiện máu người. Vậy nên tôi đoán, đó là máu của những người chơi từng vào phó bản trước…”
Phó bản thôn nguyền rủa là cấp D, mà phó bản cấp D thường có cơ chế luân hồi. Nếu không phá được gốc rễ boss, thế giới sẽ liên tục tái lập. Trước họ, chắc chắn đã có không ít nhóm người chơi từng đặt chân tới đây.
Những nhóm đó, nếu cũng đi tới đoạn cuối này, rất có thể đã chạm trán “quỷ núi” ngay cửa thôn, phần lớn đều trở thành vật hiến tế cho nó, nên mới để lại dấu máu dưới gốc cây.
Dù chưa thể xác nhận toàn bộ suy luận là đúng tuyệt đối, nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của cây liễu lúc này, đã đủ để khẳng định nó chính là boss của tiểu thế giới.
Cố Cửu kết luận gọn gàng: “Tôi không nghĩ nó thành tinh. Nó chỉ là bị một lực lượng nào đó biến thành quỷ liễu thôi.”
Thực vật thành tinh vốn không hiếm, nhưng bị biến thành quỷ thì lại khác. Có lẽ chính vì vậy mà nó mang theo tà khí nguyền rủa cả thôn.
“Không phải thành tinh, mà là hóa quỷ?” Anh Mập tròn mắt, rồi càng nghĩ càng thấy hợp lý, liền tiếp tục đoán: “Vậy tức là trước đây thôn Thanh Sơn vốn yên ổn, sau đó cây liễu đầu thôn không biết vì sao biến dị, trở thành quỷ núi, rồi đi hút hồn trẻ con nhẹ vía. Người lớn trong thôn dùng Thảo Quỷ Tâm để cứu bọn trẻ, khiến nó nổi giận, sau đó nó mới rút hồn người lớn và biến cả thôn thành vòng luân hồi…”