Đến nội dung chính

Chương 38: Lời nguyền

admin 464 Chữ Cài Đặt

Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi:

“Vừa rồi vì sao cô nhìn bàn tay mình?”

Cố Cửu đáp:

“Xem thử móng tay có bị hỏng không.”

“Nếu bị trầy xước thì tôi đau lòng lắm.”

Nói xong, cô lại giơ tay lên ngắm nghía.

Ánh mắt chăm chú như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

Lục Tật lại một lần nữa cạn lời.

“…”

Anh chưa từng gặp cô gái nào tự luyến đến mức này.

Hai người ngồi thêm một lúc thì thấy anh em Mập – Gầy từ trong thôn đi ra.

“Em gái hôm nay dậy muộn vậy.”

“Cơ thể có chỗ nào không ổn không?”

Anh Mập quan tâm hỏi.

Anh Gầy có vẻ khá hướng nội.

Anh ta chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi hai người.

Cố Cửu ừ một tiếng rồi thẳng thắn bày tỏ cảm nhận:

“Hiện tại toàn thân tôi đau nhức.”

“Đây là lần đầu tiên bị thương nặng như vậy.”

“Thế giới trò chơi đúng là quá khó.”

Anh Mập đồng cảm gật đầu.
Qua biểu hiện của Cố Cửu mấy ngày nay, anh ta biết trước khi bị kéo vào trò chơi, cô gái này hẳn được nuôi dưỡng trong nhung lụa, chưa từng trải qua những chuyện như vậy.

Anh hoàn toàn không có ý cười nhạo cô yếu đuối.

Bởi đây mới chỉ là phó bản đầu tiên của cô mà thôi.

Đa số người mới bước vào thế giới cấp D đều là người bình thường, ai có thể đối mặt với đám quỷ kia một cách bình thản được chứ?

Anh ta an ủi:

“Chờ cô vượt qua thế giới đầu tiên, cơ thể sẽ dần được cường hóa.”

“Về sau sẽ mạnh lên thôi.”

Cố Cửu cảm ơn rồi đột nhiên hỏi:

“Anh Mập, anh Gầy, hiện tại hai người có bận gì không?”

“Không…”

Anh Mập đáp.

Ngôi làng này vốn chẳng lớn.

Hai ngày nay bọn họ gần như đã lật tung cả thôn lên mà vẫn không tìm thêm được manh mối nào.

Cố Cửu chậm rãi đứng dậy:
“Nếu không bận thì chúng ta cùng đi thăm bà cháu nhà họ Lý đi.”

“Ở nhờ nhà người ta nhiều ngày như vậy mà chưa chào hỏi chủ nhà lấy một tiếng, như thế không hay lắm.”

Anh Mập: !!!

Cô gái này lại muốn làm gì nữa đây?!

Anh Mập đã trải qua ba phó bản, hiểu rất rõ phong cách hành sự của người chơi mới. Thế nhưng anh ta chưa từng gặp một tân thủ nào lỗ mãng như Cố Cửu.

Dĩ nhiên cũng có những người mới vì vô ý hoặc ngu ngốc mà đi trêu chọc ma quỷ, kết cục thường là trở thành đá kê chân cho người chơi kỳ cựu. Nhưng Cố Cửu tuyệt đối không phải kiểu tân thủ thiếu não. Nếu không, hôm trước cô đã chẳng chủ động hỏi thăm kinh nghiệm vượt ải của bọn họ để tham khảo.