Đến nội dung chính

Chương 2

admin 595 Chữ Cài Đặt

Thu An Thuần nỗ lực chuẩn bị tâm lý, chỉ còn cách có mấy bước chân là cánh cửa nhà vệ sinh nam, cô cúi đầu, tóc mái trên trán che đậy một nửa tầm mắt, cơ thể cô ngày càng run rẩy, cuối cùng Thu An Thuần cắn răng tích cóp một chút dũng khí rồi đẩy cửa xông vào.

Ở cửa đứng hai học sinh nam của lớp bên cạnh, trong chớp mắt bọn học thấy Thu An Thuần cúi đầu xông vào thì không hẹn mà cùng sửng sốt, người trước mắt vóc dáng thấp còn hơi béo, nhìn thế nào đi nữa cũng không giống con trai, bọn họ vẫn chưa phục hồi được tinh thần lại, Thu An Thuần đã dùng tốc độ rất nhanh chui vào trong.

“Này bạn học…”

“Chết mẹ, anh Bùi sẽ chửi.”

Đây là lần thứ ba cô nhìn thấy cách bố trí trong nhà vệ sinh nam. Hai lần trước thừa dịp đang trong giờ học, cô đã trộm chạy vào đây lấy cặp sách nhưng mà không nghĩ đến hôm nay ở đây có người. Cô quen thuộc đi tới ô gạch cuối cùng trên mặt đất, nhưng khi mà cô đi đôi giày thể thao 25 đồng đứng ở đó, bên trong truyền đến vài tiếng rên thất thanh:
“Anh Bùi, anh Bùi… Em em em muốn.”

“Ưm… Anh để ý đến bé đi mà.”

Lúc này, gian vệ sinh cách vách truyền tới giọng nói yêu kiều làm nũng của nữ sinh, trong không khí tràn ngập hơi thở không biết tên của dục vọng, giọng nữ kia dính dớp đến mức nói không đàng hoàng. Âm thanh như tiếng nước nhớp nháp vang lên nho nhỏ, ngay sau đó là tiếng mấy câu nói tục tĩu truyền tới lỗ tai Thu An Thuần, bàn tay đặt trên then cửa của cô không kịp rụt lại, cánh cửa bị mở ra một góc.

Người con trai cao lớn ngồi trên nắp bồn cầu, có một nữ sinh mặc nửa kín nửa hở ngồi trên đùi anh, hai người đang trong tư thế ôm nhau. Dáng người thon thả của cô gái và tấm lưng mượt mà như mỡ dê toàn bộ rơi vào trong tầm mắt Thu An Thuần, hiển nhiên cô ta đang làm nũng với người con trai kia, đong đưa mông ý muốn đón hùa với chàng trai, động tác như đang gợi tình, áo khoác đồng phục cô ta bị vo nát rơi từ trên đầu gối chàng trai xuống mặt đất.
Nữ sinh rên dâm đãng như khóc thút thít vậy, mà vẻ mặt chàng trai lại giống như không có hứng thú, ngón tay thon dài lướt trên màn hình di động, đầu thuốc lá trên ngón tay anh rơi rụng chút tro xuống. Ánh mắt lạnh nhạt của Bùi Hàn nhìn thẳng vào Thu An Thuần đang đứng cách một bước ở bên ngoài, sau khi nhìn quét cô từ trên xuống dưới một lượt, khóe miệng của anh cong một lên độ cong rất nhỏ và phát ra một tiếng cười nhạo.

Cơ thể Thu An Thuần run lên bần bật, cô cảm thấy có một trận gió lạnh lướt qua cột sống mình. Cả người cô cứng đờ, lúc này hai nam sinh giữ cửa kia cũng đi theo vào trong, thấy một màn như vậy thì lo lắng khẩn trương gần chết, sợ Bùi Hàn cáu giận.

“Đầu óc cô có phân à? Không thấy người ta đang làm việc ư? Mau mau cút đi!”

“Đừng làm hỏng chuyện tốt của anh Bùi.”