Đến nội dung chính

Chương 49

admin 871 Chữ Cài Đặt

Phương Vấn Trúc lúc này quả thực đang tiến thoái lưỡng nan. Một bên là Thái tử gia nhà mình đang nắm chặt tay không buông. Bên còn lại là ánh mắt mong mỏi thiết tha của nam chính trên sân khấu. Đúng là ông trời đang làm khó cậu mà.

Phương Vấn Trúc quả thực cạn lời. Cậu chỉ là một thực tập sinh hạng B quèn thôi mà. Tại sao cậu lại vô tình trở thành tâm điểm của cái tu la tràng khét lẹt này cơ chứ?

Kỷ Vân Nhiên siết chặt lấy tay Phương Vấn Trúc. Lực đạo không hề nhỏ khiến Phương Vấn Trúc cảm thấy hơi đau. Thế nhưng trong hoàn cảnh này, nếu cậu kêu đau thì chẳng phải là quá không nể mặt Thái tử gia rồi sao?

Hai bên đều khó xử, bầu không khí tại hiện trường thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Phương Vấn Trúc để xem rốt cuộc cậu sẽ chọn ai.
[Khó xử quá đi mất. Phương Vấn Trúc bị kẹp ở giữa đúng là khổ thân. Dù sao đều là bạn tốt, chọn ai thì cũng khiến người kia đau lòng.]

[Nếu xét theo chiều hướng phát triển sự nghiệp thì Phương Vấn Trúc chung đội với Mục Dã là tốt nhất. Mục Dã có lưu lượng cao, Phương Vấn Trúc đi theo kiểu gì cũng được húp ké chút cháo.]

[Nhưng có lẽ chương trình sẽ vẫn phải giải quyết theo luật chơi thôi. Nếu không thì sau này ai cũng sẽ học theo cái thói vô pháp vô thiên này mất.]

Các vị huấn luyện viên bàn bạc một lúc, cuối cùng quyết định phân Phương Vấn Trúc vào đội của Mục Dã. Suy cho cùng thì luật chơi đã được phổ biến rõ ràng từ trước, không thể nói một đằng làm một nẻo được.

Phương Vấn Trúc đành nở nụ cười bất đắc dĩ với Kỷ Vân Nhiên, sau đó bước lên sân khấu đứng ra phía sau lưng Mục Dã.
Khi đến lượt Kỷ Vân Nhiên chọn đồng đội, cậu ta lập tức trưng ra cái nết thù dai cố chấp vô cùng đặc trưng: “Tôi cảm thấy ấy à, đứng nhất một lần thì chẳng chứng minh được gì đâu, phải luôn luôn đứng nhất thì mới là giỏi.”

[Vãi chưởng, đây là công khai tuyên chiến luôn rồi đó hả? Phương Vấn Trúc đúng là hồng nhan họa thủy mà. Yêu phi thời xưa chắc cũng chỉ đến mức này là cùng.]

[Má ơi tui lạy luôn. Lần đầu tiên tui thấy cái đường đua drama kiểu này đấy. Tui thực sự muốn biết fan của Mục Dã đang nghĩ gì.]

[Còn có thể nghĩ gì được nữa? Chính chủ nhà tụi tui tự mình mặt dày dán lấy người ta thì tụi tui biết nói gì bây giờ.]

Khả năng chấp nhận của fan hâm mộ Mục Dã quả thực rất tốt. Bản thân Phương Vấn Trúc cũng đang có độ hot không hề nhỏ nên hoàn toàn không bị coi là gánh nặng kéo chân đồng đội.
Hơn nữa, với ngoại hình và khí chất của Phương Vấn Trúc, hai người đứng cạnh nhau cũng có thể xem là môn đăng hộ đối. Đương nhiên, lý do quan trọng nhất vẫn là vì chính chủ nhà bọn họ có biểu hiện “đổ” người ta quá mức rõ ràng rồi.

Đặc biệt là sau vụ đỏ tai hôm qua, đã có không ít fan only trực tiếp chuyển hộ khẩu sang làm fan couple. Thậm chí bọn họ còn lập hẳn super topic riêng rồi thì làm sao mà còn lý do để phản đối nữa chứ.

Sau khi chia đội xong xuôi, các đội sẽ được phân bổ phòng tập dựa trên bài hát đã chọn. Khi tất cả thành viên cùng tập trung trong một phòng, Phương Vấn Trúc có chút lúng túng không biết phải nói gì. Vấn đề lớn nhất là ngoài Mục Dã ra, cậu hoàn toàn không quen biết mấy người còn lại trong đội.

“À ừm, hay là chúng ta bầu ra nhóm trưởng và vị trí Center trước nhé?” Hạ Tử Đan vừa dứt lời liền liếc nhìn sắc mặt của mọi người.

Thực ra vị trí Center thì chẳng có gì phải bàn cãi nữa, chắc chắn sẽ thuộc về Mục Dã rồi. Tuy nhiên, vai trò nhóm trưởng lại đòi hỏi phải cống hiến rất nhiều sức lực. Nếu năng lực cá nhân không đủ xuất sắc thì đây sẽ là một vị trí vô cùng thiệt thòi và dễ bị ăn chửi.

“Vị trí Center thì không cần bầu nữa, trong lòng mọi người chắc hẳn đã có đáp án rồi. Về phần nhóm trưởng thì tôi xin tự ứng cử. Trước đây định hướng của tôi cũng là vị trí nhóm trưởng, tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể đảm đương tốt vai trò này.”

Phương Vấn Trúc đưa mắt đánh giá đối phương. Cậu không có quá nhiều ấn tượng về người này, hình như cậu ta cũng thuộc lớp B. Cậu từng thấy người này thường xuyên sửa lỗi vũ đạo cho các thực tập sinh cùng công ty.