Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 15: Vạn người mê trong show hẹn hò (14)

admin 1.587 Chữ Cài Đặt

Thế nhưng dữ liệu của tiểu miêu béo lại hiển thị rõ ràng, những người đàn ông ấy chỉ cần được gặp Ương Ương, dù không còn danh phận bạn trai, cũng vẫn thấy mãn nguyện.

Nó khó hiểu, dùng chân mèo gãi gãi cái đầu tròn xoe, tình cảm của loài người quả thực quá phức tạp.

Ương Ương nghe người đàn ông thẳng thắn bày tỏ tâm ý, sắc mặt có chút xúc động: “Sơ Lễ, em…”

Chưa để Ương Ương nói hết câu, Ôn Sơ Lễ đã lên tiếng: “Ương Ương, em đừng thấy áp lực gì cả, anh không cần em phải hồi đáp gì ngay bây giờ, chỉ là muốn để em biết suy nghĩ của anh mà thôi, em hiểu ý anh chứ?”

Ương Ương khẽ gật đầu: “Vâng.”

“Được rồi, xem ra hôm nay em cũng bận rộn cả ngày trời rồi, thời gian còn lại cứ nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa em còn phải trò chuyện thêm một lượt nữa.”
Nghĩ đến đây, người đàn ông khẽ lắc đầu, có phần bất lực.

Ương Ương ngoan ngoãn nhận lấy sự chăm sóc ấy, nâng cánh tay mảnh khảnh tựa lưng vào ghế, khẽ khép hờ đôi mắt.

Dần dà, dưới ánh nhìn dịu dàng chan chứa tình cảm ngấm ngầm của người đàn ông, cơn buồn ngủ của Ương Ương cũng dần dần ập đến.

Hôm nay quả thực cô đã có chút mệt mỏi rồi.

Không biết đã qua bao lâu, tiểu miêu béo nhắc nhở cô: [Ương Ương, Ôn Sơ Lễ đã đi rồi đó nha, cô ngủ mất hơn hai mươi phút rồi, giờ người ngồi cạnh cô là Tống Du Bạch đấy.]

Ương Ương từ từ mở mắt, đập vào mắt là gương mặt tinh tế, tràn đầy sức sống, mái tóc ngắn đen nhánh trong màn đêm càng thêm mềm mại.

Đối phương đang mở to đôi mắt trong veo sáng ngời, chăm chú nhìn cô.

Ương Ương phản ứng lại, ngồi ngay ngắn lại: “Du Bạch, anh đến rồi à, xin lỗi nha, em ngủ quên mất.”
Cô không biết gương mặt mình vẫn còn vương chút hồng ửng sau khi vừa tỉnh giấc, trông vô cùng đáng yêu ngây thơ.

Tống Du Bạch ngẩn người nhìn Ương Ương, chóp tai lại ửng lên sắc đỏ khó tự nhiên.

Rồi cậu lắc đầu, mỉm cười với Ương Ương: “Không sao đâu, anh biết em mệt rồi, tối nay lại nói chuyện lâu như vậy nữa, còn hai phút nữa thôi, em có thể lên phòng nghỉ ngơi rồi.”

Giọng điệu cậu rất chân thành, chẳng hề để lộ chút bực bội nào vì đã bỏ lỡ cơ hội trò chuyện cùng Ương Ương lần này.

Thực ra, khi nhìn thấy Ương Ương tựa vào ghế ngủ say, trong lòng cậu đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi.

Hai ngày nay cậu chẳng có cơ hội nào được ở riêng cùng Ương Ương, cũng chẳng thể khiến cô hiểu thêm về mình, nhìn cô cười tươi rạng rỡ bên cạnh những người khác, cậu quả thực có chút thất vọng.
Nhưng cậu chẳng hề nản lòng chút nào, người khác thích cô mới là điều bình thường.

Sắc mặt Ương Ương rõ ràng có chút xúc động: “Du Bạch, cảm ơn anh.”

Chàng trai lại chăm chú nhìn Ương Ương thêm một lúc, rồi quay sang nói với nhân viên ê-kíp: “Được rồi, hết giờ rồi, cứ để Ương Ương về nghỉ trước đi, tôi mời Diệp Lăng.”

Một số khán giả cũng có chút tiếc nuối thay Tống Du Bạch.

[Cảm giác Tống Du Bạch tội nghiệp ghê]

[Thật ra tôi khá bất ngờ, Tống Du Bạch tuổi nhỏ nhất mà lại biết thông cảm cho người khác, chẳng hề trẻ con tí nào]

[Tôi thật sự cảm nhận được sự chân thành của mấy anh này, lúc nãy lời Ôn Sơ Lễ nói cũng làm tôi rung động ghê]

[Nếu là Ương Ương thì tôi khó xử chết mất, thật sự khó chọn quá, thu nạp hết luôn được không]

[Chị em ơi lần đầu tiên xem show hẹn hò mà nghiện đến mức này]

[Mọi người còn nhớ Lục Chỉ An đang ngồi trong phòng khách với gương mặt chán đời không]

……

Lục Chỉ An lúc này vô cùng bí bách, sau khi Ôn Sơ Lễ mời Ương Ương, cô đã đoán được rằng người cuối cùng là Tống Du Bạch chắc chắn cũng sẽ không mời mình, dù sao trước đó cô cũng từng móc mỉa cậu ta rồi.

Nhưng cô lại chẳng có gan như Hứa Vi Vi mà thẳng thừng bỏ về phòng, đành ngồi lại chờ đợi kết quả cuộc trò chuyện cuối cùng trong tâm trạng ngượng ngùng khó xử.

Sau khi Ương Ương vào thông báo cho Diệp Lăng ra ngoài, Lục Chỉ An liền hừ một tiếng, sải bước nhanh lên lầu.

Vừa về đến phòng, cô liền bắt đầu tủi thân than vãn trong nhóm fan cứng của mình, nhóm fan này cô đã gây dựng suốt hai năm nay, gần như răm rắp nghe theo lời cô.

Đám fan cũng đúng như ý cô, tranh nhau an ủi, chửi bới Ôn Sơ Lễ là trai sở khanh, còn Thẩm Ương Ương là bạch liên hoa giả tạo.

Được đám fan tâng bốc, Lục Chỉ An cũng bớt bực bội hẳn, đôi mày đôi mắt giãn ra thoải mái.

Sau đó cô bắt đầu cố ý úp mở ám chỉ với fan rằng những chỗ camera không quay tới, Ôn Sơ Lễ từng đáp lại tình cảm của mình, nhưng lúc nào cũng bị Thẩm Ương Ương chen ngang phá đám.

Trong nhóm lại một phen náo loạn bình luận rần rần.

Lúc này Ương Ương vừa nghe Mặc Mặc báo tin độ khôi phục thế giới đã đạt đến 65%, vừa tranh thủ nghỉ ngơi một chút, thời gian nhanh chóng điểm mười giờ tối.

Đã đến giờ gửi tin nhắn rung động của tối nay.

Tống Du Bạch và Diệp Lăng cũng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, ai về phòng nấy.

Chẳng bao lâu sau, ê-kíp chương trình đã trình chiếu nội dung tin nhắn của tất cả khách mời.

Diệp Lăng gửi Cố Từ: Ha ha.

Lục Chỉ An gửi Ôn Sơ Lễ: Có chút thất vọng.

Thẩm Ương Ương gửi Tống Du Bạch: Cảm ơn anh đã thông cảm và chờ đợi.

Hứa Vi Vi gửi Phó Yến Trạch: . . . .

Ôn Sơ Lễ gửi Thẩm Ương Ương: Nghỉ ngơi thật tốt nhé.

Cố Từ gửi Thẩm Ương Ương: Làm sao để biết nhiều hơn về những gì em đang nghĩ đây?

Tống Du Bạch gửi Thẩm Ương Ương: Nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt đấy.

Phó Yến Trạch gửi Thẩm Ương Ương: Bây giờ anh hiểu rồi.

[Trời đất ơi, đây chắc là lần đầu tiên tụi mình chứng kiến show hẹn hò mà tất cả nam khách mời cùng nhắn cho một nữ khách mời luôn đấy nhỉ]

[Đúng thật, nhưng tôi chẳng thấy lạ chút nào, kiểu như vốn dĩ nó phải như vậy vậy]

[Đồng ý với trên]

[Diệp Lăng nhắn cho Cố Từ có mỗi chữ “ha ha” mà tôi hiểu ý cô ấy ngay tức khắc, buồn cười thật]

[Ương Ương lại nhắn cho Tống Du Bạch, cái này tôi không ngờ tới thật]

[Cái này đâu khó hiểu gì đâu, dù sao Ương Ương cũng ngủ quên trong lúc trò chuyện với cậu ấy mà]

……

Thời gian nhanh chóng đến sáng hôm sau, cũng chính là ngày thứ năm của chương trình.

Lần này đến lượt các nam khách mời nhận được thông báo giống nhau.

Họ cần tìm trên tầng một biệt thự một bộ trang phục mà nữ khách mời sẽ mặc tối nay. Tìm được bộ nào thì tối nay sẽ hẹn hò với người mặc bộ đó và nhận được địa điểm hẹn hò tương ứng.

Buổi chiều, ê-kíp cũng đăng lên Weibo đoạn ghi hình cảnh các nam khách mời đi tìm trang phục, mời khán giả bình chọn đoán xem chủ nhân của mỗi bộ váy là ai.

Trong video, Phó Yến Trạch là người ra ngoài sớm nhất, vừa xuống lầu anh đã thấy ngay chiếc váy dài nhung đỏ thẫm dây mảnh được đặt trên sofa.

Chưa kịp suy nghĩ gì đã được nhân viên ê-kíp thông báo rằng hễ nhìn thấy là phải chọn ngay.

Tiếp theo là Ôn Sơ Lễ, anh thấy một chiếc váy ngắn trễ vai thắt eo màu hồng nhạt.

Người thứ ba ra ngoài là Tống Du Bạch, chọn được một chiếc váy dài màu vàng sâm panh.

Cuối cùng khi Cố Từ xuống lầu, nhân viên ê-kíp thông báo chỉ còn lại chiếc váy cuối cùng, một chiếc sườn xám trắng tinh.

Sau khi video ghi hình được đăng tải, rất nhiều khán giả bắt đầu bình chọn.

[Chiếc váy nhung đỏ đầu tiên nhìn phát là biết ngay chất Diệp Lăng rồi]

[Tôi đoán chiếc thứ hai là của Ương Ương, hồng nhạt xinh xắn hợp với cô ấy lắm]

[Chiếc thứ ba chắc là của Hứa Vi Vi, nhìn cái váy phát là biết đắt tiền ha ha]

[Tôi thấy chiếc một chiếc ba hơi khó đoán, nhưng chiếc hai chắc chắn là của Ương Ương]

[Chiếc thứ tư hơi bình thường nhỉ, màu trắng tinh nhìn không ra kiểu dáng gì cả]

[Cảm giác chiếc thứ tư là của Lục Chỉ An, hay cô ấy muốn đổi gu rồi]

[Cái này quá dễ đoán rồi ha ha]

……

Cuối cùng kết quả bình chọn được nhiều khán giả chọn nhất là: váy đỏ tương ứng Diệp Lăng, váy hồng tương ứng Thẩm Ương Ương, váy dài sâm panh tương ứng Hứa Vi Vi, sườn xám trắng tương ứng Lục Chỉ An.