Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 4: Vạn người mê trong show hẹn hò (3)

admin 2.423 Chữ Cài Đặt

Lúc này, phần giới thiệu của nữ khách mời thứ hai, Lục Chỉ An, cũng chính thức bắt đầu.

“Xin chào mọi người nha, mình tên là Lục Chỉ An, năm nay 24 tuổi, hiện đang làm sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Lý do mình tham gia chương trình là vì mấy đứa em fan cứng cứ giục hoài chuyện tìm bạn trai, ngoài đời lại khó mà tiếp xúc được với anh chàng nào vừa ý, hy vọng lần này đến đây sẽ thu hoạch được bất ngờ nho nhỏ.”

Lục Chỉ An theo thói quen trưng ra nụ cười hoàn hảo nhất của mình, cô thừa biết rất nhiều người mê mẩn hai chiếc má lúm đồng tiền mỗi khi cô cười.

Khu vực bình luận lúc này cũng lác đác xuất hiện lực lượng fan hâm mộ của cô nàng.

[Bé Chỉ An cưng của lòng tôi xuất hiện rồi đây!]

[Chỉ An ơi cậu đáng yêu xỉu dọc xỉu ngang luôn á.]

[Mấy người không thấy nhan sắc của Chỉ An thừa sức chấp khối đứa làm diễn viên sao?]
……

Thẩm Ương Ương đưa mắt liếc nhìn cô gái mang lớp vỏ bọc hoạt bát đáng yêu, ra vẻ vô hại chẳng chút tâm cơ này.

Nguyên chủ từng bị đông đảo khán giả đóng đinh vào cái nhãn hiệu bạch liên hoa chuyên đi phá hoại chuyện tình cảm của người khác, chịu đựng một trận bạo lực mạng kinh hoàng, mà Lục Chỉ An chính là kẻ âm thầm thêm dầu vào lửa không ít lần.

Đến lượt nam khách mời thứ hai, Cố Từ, anh ta chỉ hờ hững đọc tên cùng tuổi tác, giới thiệu bản thân là một kỹ sư trò chơi. Đoạn video tư liệu công việc của anh cũng vô cùng đơn giản, chỉ ghi lại vài khung hình ngắn ngủi lúc anh đang cắm mặt vào màn hình viết mã lệnh game.

Phải mãi đến gần cuối cốt truyện, cư dân mạng mới tá hỏa bóc mẽ ra được một studio game đình đám hiện nay hóa ra lại do chính chàng trai mới tròn 26 tuổi Cố Từ sáng lập nên.
Tựa game chủ lực của studio này thậm chí còn đang độc chiếm vị trí top 1 trên bảng xếp hạng các trò chơi trực tuyến mới nổi, doanh thu mỗi ngày đạt được là con số khủng khiếp khiến ai nấy nhìn vào cũng phải trợn tròn mắt.

Cố Từ trong show vốn là một góc khuất cực kỳ trầm mặc, hiếm hoi lắm mới thấy anh dính chút tin đồn ghép đôi, ngược lại lượng người u mê nhan sắc anh lại đông như quân Nguyên. Đến khi thân phận thật bị vén màn, đám đông lại càng lọt hố sâu hơn chẳng tài nào ngoi lên nổi.

Nam khách mời số một là Ôn Sơ Lễ, một bác sĩ bảnh bao, con trai cưng của viện trưởng bệnh viện tư nhân nổi tiếng trong thành phố, năm nay 28 tuổi.

[Đây đích thị là vị bác sĩ nam thần đẹp trai nhất mà tôi từng thấy trong đời!]

[Một bác sĩ vừa đẹp trai, vừa ôn nhu lại còn lễ phép thế này mà thực sự vẫn ế hả trời hu hu…]
[Dàn khách mời đợt này chất lượng cao đều đều luôn ấy chứ.]

[Chỉ An nhà mình đứng với ai trông cũng xứng đôi hết trơn, hoa cả mắt không biết nên chèo thuyền nào cho cam.]

……

Cuối cùng cũng đến lượt Thẩm Ương Ương, lúc này dường như toàn bộ sự chú ý trong phòng khách đều đổ dồn hết lên người cô.

Ngay cả Cố Từ nãy giờ vẫn đang cẩn trọng thả hồn phách lơ lửng đâu đâu, và nam chính Phó Yến Trạch vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng băng giá, cũng vô thức liếc mắt hướng về phía này.

Làn da trắng ngần tựa tuyết của Ương Ương không kìm được mà ửng lên một tầng hồng hào e lệ, khiến khuôn mặt thanh tú càng thêm phần kiều diễm hệt như đóa hoa đào mùa xuân. Đáy mắt những gã đàn ông có mặt ở đó vô thức tối sầm lại một nhịp đầy u ám.

Tống Du Bạch lại càng ngẩn ngơ đến mức ngây dại, trân trân nhìn cô chẳng dám chớp lấy một cái.

Lục Chỉ An thu hết thảy phản ứng của đám đông vào mắt, tia ghen tỵ bắt đầu len lỏi bám rễ trong ánh nhìn cô ta hướng về phía Ương Ương.

Ương Ương khẽ rũ mi mắt, hạ giọng thủ thỉ: “Chào mọi người, tôi tên là Thẩm Ương Ương, 25 tuổi, hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành triết học.”

Màn hình lớn vừa khéo phát ra một đoạn video ngắn ghi lại cảnh nguyên chủ Thẩm Ương Ương đang miệt mài đọc sách trong thư viện trường.

Chất giọng ngọt ngào tinh tế tựa kẹo bông của cô lập tức cướp sạch trọn vẹn tâm trí của khán giả màn ảnh nhỏ.

[Á à ú cồ, vợ tôi cất giọng lên nghe muốn rụng rời xương sống luôn á trời!]

[Mấy đứa cuồng âm thanh như tôi quả thực lịm tim tại chỗ.]

[Trời ơi là trời, bảo đây là nghiên cứu sinh tiến sĩ triết học ai mà tin nổi cơ chứ, nhìn trẻ măng hệt như học sinh cấp ba ấy.]

[Cái tên của vợ tui nghe thôi cũng thấy ngọt lịm cả cõi lòng.]

[Tôi bắt đầu lú lẫn rồi đây, không biết bản thân đang xem show hẹn hò thực tế hay đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh nữa.]

……

Hiện tại chỉ còn lại cặp đôi nam nữ chính.

Đúng như dự đoán của khán giả từ trước, cả Phó Yến Trạch lẫn Hứa Vi Vi đều xuất thân từ gia tộc hào môn thế phiệt. Phó Yến Trạch là tổng tài quyền lực của một tập đoàn công nghệ lớn, dù chương trình cố ý giấu nhẹm tên tuổi tập đoàn cụ thể.

Thực tế thì sau này, những kẻ có máu mặt trong giới kinh doanh khi nhìn thấy Phó Yến Trạch đều ngầm hiểu rõ thân phận của anh, nhưng ai nấy đều kín như bưng, chẳng một kẻ nào dám cả gan tự chuốc họa vào thân đi đem tập đoàn họ Phó ra làm trò cười để bóc phốt công khai.

Dĩ nhiên vẫn có những bài đăng ẩn danh trên mạng ám chỉ vị nam khách mời thứ tư của show hẹn hò hot hit này có gia thế cực kỳ khủng khiếp.

Người trong giới vô cùng khó hiểu tại sao đường đường là một vị tổng tài như anh lại rảnh rỗi đi tham gia mấy show giải trí kiểu này, đành đoán già đoán non rằng chắc là vì muốn theo đuổi cô tiểu thư nhà thế giao họ Hứa kia thôi. Và trong cốt truyện gốc, hai người quả thực đã dắt tay nhau về chung một nhà.

Đoạn video giới thiệu của Hứa Vi Vi lại ngập tràn mùi tiền và sự xa hoa phù phiếm, căn phòng thay đồ khổng lồ chứa la liệt túi xách và trang sức hàng hiệu đắt đỏ khiến đám đông trầm trồ không ngớt.

“Tôi năm nay 25 tuổi, hiện đang làm nhà thiết kế trang sức tại công ty của gia đình để tích lũy thêm kinh nghiệm.”

Hứa Vi Vi vừa cất lời, ánh mắt lại vô thức liếc xéo về phía Phó Yến Trạch. Nào ngờ anh vẫn cắm mặt cúi đầu, lười nhác tựa người vào sofa như thể mọi thứ xung quanh chẳng mảy may liên quan gì đến mình. Sắc mặt tiểu thư lập tức lạnh tanh đi mấy phần.

[Bé Vi Vi cũng đỉnh của chớp nha, tôi cực kỳ u mê cái khí chất kiêu kỳ chảnh chọe này luôn.]

[Nữ bốn với nam bốn quen nhau từ trước kìa, chắc chắn là si tình đơn phương người ta rồi, nãy giờ liếc nhìn anh ta không dưới mấy bận.]

[Công nhận với lầu trên luôn, khổ nỗi cái anh Phó Yến Trạch kia trơ như khúc gỗ, chẳng thèm phản ứng lại người ta lấy một cái.]

[Mấy bà bớt suy diễn giùm cái nha, thuyền của tôi mới vừa hạ thủy thôi đấy, từ từ rồi khoai mới nhừ chứ.]

……

“Đã giao lưu giới thiệu xong xuôi, bây giờ chúng ta tiến hành bốc thăm chia nhóm nấu ăn luôn nhé.” Người lên tiếng là Ôn Sơ Lễ, với lợi thế lớn tuổi nhất nhóm, anh dường như tự giác gánh luôn vai trò người dẫn dắt cục diện.

“Được chứ ạ.” Lục Chỉ An chớp thời cơ đáp lời ngay tức khắc.

Trong mắt cô ta, bốn vị nam khách mời xuất hiện đợt này đều vượt xa mức kỳ vọng ban đầu, cô thầm đắc ý nghĩ rằng chuyến này tham gia show quả thực không hề lỗ vốn chút nào.

Nhưng đối tượng mà cô ta nhắm đến nhiều hơn cả chính là Ôn Sơ Lễ và Phó Yến Trạch. Cả hai người này đều toát lên mùi tiền và địa vị rõ mồn một nhưng lại thuộc hai trường phái hoàn toàn trái ngược. Nếu cô ta có thể câu được cả hai anh chàng này đổ rạp dưới váy mình, nhiệt độ và độ thảo luận trên mạng chắc chắn sẽ bùng nổ tung trời.

Nghĩ đến viễn cảnh đó, khóe môi cô ta lại càng cong lên ngọt ngào hơn bội phần.

Nào ngờ Ôn Sơ Lễ chỉ hờ hững liếc cô ta một cái, ném lại nụ cười xã giao mang tính chất lịch sự rồi ngậm miệng không nói thêm câu nào nữa.

[Ngượng nghịu ghê á ha ha…]

[Quả nhiên ngày đầu tiên của mấy show hẹn hò lúc nào cũng tràn ngập mùi vị gượng gạo khó đỡ.]

……

Khán giả theo dõi qua màn hình cũng đã quá quen thuộc với cái mô típ này rồi.

Ngay đúng lúc bầu không khí chuẩn bị rơi vào khoảng lặng ngượng ngùng một lần nữa, chất giọng ngọt ngào nũng nịu đặc trưng của Ương Ương bỗng vang lên: “Tôi rất ít khi vào bếp, kỹ năng nấu nướng lại thuộc hàng thảm họa, chắc là phải phiền được ghép nhóm với ai biết nấu ăn rồi, tôi sẽ cố gắng làm chân lăng xăng phụ giúp thật chăm chỉ.”

Ở một góc khuất không ai thấy, tiểu miêu béo đang lười biếng kêu gừ gừ: [Ương Ương à, cô đâu chỉ dừng lại ở mức không biết nấu ăn, căn bản là trước giờ cô còn chưa từng bước chân vào nhà bếp lần nào ấy chứ, chắc chắn là cô tính làm vướng chân người ta chứ gì?]

[Đương nhiên là tôi không biết nấu rồi, việc bếp núc cứ để đàn ông lo chứ, chẳng phải hợp lý quá sao?]

Cuộc trò chuyện riêng tư với tiểu miêu hoàn toàn trái ngược với bộ dạng mềm mại vô hại đang ngồi nép mình trên ghế sofa của cô, ngữ điệu lười biếng mà mang theo ma lực cào xé tâm can.

Vừa nghe thấy vậy, Tống Du Bạch lập tức chớp lấy cơ hội lên tiếng trước: “Ương Ương, kỹ năng bếp núc của tôi tạm ổn lắm, em có đồng ý về chung một đội với tôi không?”

Cậu ta chớp chớp đôi mắt mang theo sự mong chờ sáng rực, ánh nhìn trong trẻo đến mức không vướng chút tạp chất.

Nhưng còn chưa để Ương Ương mở miệng đáp lời, một trầm giọng ôn nhu khác đã chen ngang: “Anh thường xuyên tự nấu ăn ở nhà, nếu không phiền thì Ương Ương có thể cân nhắc về chung đội với anh.”

Đôi mày thanh tú của Ôn Sơ Lễ cong lên ấm áp, nhưng ngữ khí lại mang theo sự kiên quyết khó lòng chối từ.

Tống Du Bạch quay sang trừng mắt nhìn Ôn Sơ Lễ, nụ cười rạng rỡ thường trực trên mặt phút chốc nhạt đi vài phần.

Cảnh tượng này vừa truyền lên sóng trực tiếp, phần bình luận lại được một phen bùng nổ điên cuồng.

[Trời đất ơi, chiến trường tu la trường mà tôi mong chờ cuối cùng cũng tới nhanh thế cơ à!]

[Quả nhiên show hẹn hò mà mọi người cứ dĩ hòa vi quý thì xem quái gì nữa, phải có cảnh tranh giành thế này mới kích thích chứ lị!]

[Á á á phấn khích quá đi mất thôi!]

[Vợ Ương Ương ơi, anh đây biết nấu ăn nè, chọn anh đi em mau chọn anh đi!]

……

Thấy phản ứng của mọi người, Ương Ương làm ra vẻ luống cuống không biết phải xử lý ra sao, gò má trắng mịn lại vô tình vương lên một tầng mây hồng hờ hững.

Ngồi ở phía đối diện, Cố Từ hờ hững liếc mắt sang một cái, thầm chửi trong lòng: *Đúng là cái đồ chuyên gia biết cách hại nước hại dân, sao mà hay đỏ mặt thế không biết.*

Hứa Vi Vi tuyệt đối không thể ngờ rằng cái cô gái vừa quê mùa vừa chẳng có gia thế gì đặc biệt nhưng nhan sắc lại lấn át cả mình này lại có sức sát thương nam nhân khủng khiếp đến thế.

Cô ta đưa mắt sang liếc Phó Yến Trạch, thấy người đàn ông vẫn dửng dưng vô cảm như trước, chẳng mảy may bận tâm đến đám náo nhiệt xung quanh, trong lòng bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm một hơi mà ngay cả bản thân cô ta cũng chẳng nhận ra.

Diệp Lăng thấy tiểu tiên nữ có vẻ khó xử liền tốt bụng lên tiếng giải vây: “Hay là chúng ta bốc thăm ngẫu nhiên đi cho đỡ khó nghĩ.”

Nghe vậy, Ương Ương liền hướng về phía ấy ném cho một ánh nhìn cảm kích tột cùng, đôi mắt hoa đào vốn dĩ đã mang sẵn tia đa tình giờ lại càng tràn ngập ý cười lúng liếng.

Diệp Lăng bị cái nhìn ấy đánh trúng tim đen ngay tắp lự, thầm cảm thấy quyết định mở lời cứu nguy vừa rồi của mình quả là sáng suốt nhất cuộc đời.

“Đúng đấy đạo diễn ơi, bốc thăm cho lành chứ không lại có người khó xử.”

Lục Chỉ An tất nhiên không đời nào muốn nhìn thấy cô gái khác thu hút thêm bất kỳ ánh hào quang nào trước mặt đám đông, nhất là khi Ôn Sơ Lễ lại đang là một trong những mục tiêu săn đón của cô ta.

Đội ngũ đạo diễn theo dõi sát sao biểu đồ tương tác của khán giả liền gật đầu đồng ý không một chút do dự.