Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 1: Hệ thống

admin 1.406 Chữ Cài Đặt

“Ương Ương, em có đồng ý lấy anh, cùng anh đi hết quãng đời còn lại không?”

Giữa nhà hàng sang trọng, người đàn ông với gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại chan chứa thâm tình, không rời mắt khỏi cô gái trước mặt.

Thực khách xung quanh nghe được lời tỏ tình liền đồng loạt ngừng đũa, lặng lẽ hướng ánh nhìn về phía họ, chờ đợi thưởng thức trọn vẹn màn cầu hôn ngọt ngào này.

Cô gái dường như khựng lại, cúi gằm mặt xuống, để lộ phần gáy trắng ngần tựa tuyết.

Chừng nửa khắc trôi qua, cô mới từ từ ngẩng đầu lên, và cũng chính lúc ấy, mọi người mới được chiêm ngưỡng trọn vẹn nhan sắc kia: mái tóc đen suôn mượt buông dài, làn da mịn màng như mỡ đông, đôi mắt hoa đào ngân ngấn nước, bờ môi đỏ mọng gợi cảm, đặc biệt là nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt càng khiến gương mặt thêm phần kiều diễm, mê hoặc lòng người.
Không son phấn, không trang điểm, vậy mà nhờ những đường nét trời sinh hoàn mỹ, tổng thể dung mạo của cô vẫn rực rỡ và diễm lệ chẳng khác nào đóa hoa đào bung nở giữa xuân.

Trước nhan sắc ấy, tất cả đều lặng người, cả căn phòng như ngưng đọng trong khoảnh khắc.

Làn da trắng ngần của cô khẽ ửng hồng vì e thẹn trước lời cầu hôn bất ngờ. Hàng mi dài khẽ run, cô ngước đôi mắt ngấn nước lên, ánh nhìn tình tứ đổ dồn về phía người đàn ông.

Đúng lúc bờ môi đỏ mọng ấy vừa hé mở, chuẩn bị cất tiếng, một âm thanh máy móc đột ngột vang lên bên tai cô:

[Thẩm Ương Ương, xin chào. Ta là hệ thống nghịch tập nữ phụ trực thuộc Tổng cục Thời Không. Sau nhiều vòng khảo sát, ta nhận thấy cô là ứng viên hoàn hảo để trở thành ký chủ của ta, thâm nhập các tiểu thế giới dưới thân phận nữ phụ để lội ngược dòng số phận, đồng thời hàn gắn những lỗ hổng không thời gian đang bên bờ sụp đổ vì oán niệm ngút trời của các nữ phụ khác.]
Âm thanh vừa dứt, Thẩm Ương Ương lập tức nhận ra vạn vật xung quanh đã ngưng đọng. Ai nấy vẫn giữ nguyên tư thế của khoảnh khắc trước đó, minh chứng rõ ràng rằng hệ thống này không hề là ảo giác.

Đôi mày liễu khẽ nhướn lên, khóe môi cô cong thành nụ cười đầy hứng thú: “Hệ thống sao? Vì lý do gì ngươi lại thấy tôi thích hợp làm ký chủ?”

Giọng nói tự xưng là hệ thống mang chút tự đắc, thong thả giải thích: [Ngay từ lúc chào đời, cô đã bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện. Vậy mà từ nhỏ, cô lại có tài che giấu bản chất cực kỳ điêu luyện. Bất kể nam hay nữ vây quanh cô, chỉ cần cô muốn, cuối cùng tất cả đều răm rắp quy phục dưới gót giày của cô.]

[Tính đến hiện tại, cô đã trải qua mười hai đời bạn trai, và người nào cũng bị cô đá không thương tiếc đúng ngay khoảnh khắc ngỏ lời cầu hôn. Ấy vậy mà chẳng một ai oán hận, ngược lại còn tự nguyện biến thành kẻ si tình suốt đời bảo vệ cô. Trong khi đó, ở các tiểu thế giới kia, những nữ phụ đều mang trên mình vết thương sâu hoắm cùng mối oán hận thấu tận trời xanh.]
[Cô chính là hình mẫu lý tưởng mà họ hằng khao khát được hóa thân thành. Bất cứ ai ở cạnh cô cũng đều yêu thương cô vô điều kiện, thế nên chẳng có ứng viên nào phù hợp hơn cô nữa. Ương Ương, hãy trở thành ký chủ của ta đi.]

Thế nhưng những lời hoa mỹ ấy lại chẳng khiến Thẩm Ương Ương mảy may động lòng.

Cô cất giọng ngọt như mía lùi nhưng thờ ơ không tưởng: “Hệ thống nhỏ à, chính miệng ngươi vừa bảo ai cũng yêu tôi cả rồi còn gì, vậy tôi hơi đâu bỏ cuộc sống êm đềm ở đây mà theo ngươi đến những nơi xa lạ chuốc lấy tổn thương chứ?”

Giọng điệu nũng nịu ấy lại lộ rõ vẻ chán chường, lười nhác không giấu diếm.

Trước phản ứng đó, hệ thống chẳng hề nao núng, tiếp tục ra sức thuyết phục: [Ương Ương, khả năng cảm nhận cảm xúc của ta cực kỳ nhạy, ta nhìn thấu tim gan cô rồi: cô chẳng hề vướng bận gì với thế giới hiện tại này, thậm chí còn thấy nó nhàm chán đến phát ngán. Vậy thì việc cùng ta chu du qua các thế giới khác, chinh phục hết đàn ông này đến đàn ông khác, khiến họ dâng trọn tình yêu và sự nuông chiều cho cô, chẳng phải chính là thú vui lớn nhất đời cô sao?]

[Chưa kể, ở những thế giới đó, phần lớn mọi người đều căm ghét và xem nữ phụ như tà ma ngoại đạo. Ta cam đoan, cô chắc chắn sẽ tìm thấy niềm vui bất tận ở đó cho mà xem.]

Hệ thống bắt đầu sốt ruột ra mặt. Đây là lần đầu tiên nó tiến hành trói định ký chủ, tuyệt đối không thể để người đầu tiên nó nhắm tới lại vuột mất được, meo meo.

Nghe đến đây, Thẩm Ương Ương cuối cùng cũng thấy có chút hứng thú.

Cô khẽ bật cười, buông lời ưng thuận nhẹ tênh: “Được thôi.”

Như sợ cô đổi ý bất chợt, hệ thống vội vàng lên tiếng ngay: [Tốt quá! Vậy chúng ta tiến hành trói định luôn bây giờ!]

Chỉ trong tích tắc, trước mắt Thẩm Ương Ương hiện lên một bóng đen khổng lồ, rồi thu nhỏ dần lại thành một chú mèo đen bé xíu.

Chú mèo con dụi dụi cái đầu, kêu lên hai tiếng meo meo: [Ương Ương, là ta đây nè.]

Thẩm Ương Ương đưa tay bế gọn chú mèo vào lòng, đôi mắt đẹp dán chặt lấy nó không rời. Gương mặt hoàn mỹ của thiếu nữ phóng lớn ngay trước mắt, ánh nhìn đa tình như chứa cả trời thương yêu sâu thẳm.

Chú mèo đen ngượng ngùng lấy chân trước che kín mắt lại, thầm nghĩ: [Quả nhiên không hổ danh là ký chủ do Bổn miêu đại nhân đích thân chọn, dịu dàng đến mức này cơ chứ, khiến Bổn miêu nhìn thôi cũng thấy ngại ngùng rồi đây này.]

Ngắm chiếc chân mèo mũm mĩm trước mặt, Thẩm Ương Ương khẽ bật cười, cất giọng ngọt lịm: “Ừm, trông ngốc nghếch y hệt cái giọng của ngươi vậy.”

Cô cúi đầu, tò mò hỏi tiếp: “Mèo con, ngươi tên gì thế?”

Chú mèo đang mãn nguyện cọ cọ đầu vào lồng ngực thơm ngát của cô, nghe vậy liền phụng phịu phản đối: [Ta chính là hệ thống thông minh bậc nhất thế gian này đấy nhé! Còn tên tuổi à… hì hì, Ương Ương muốn gọi ta là gì cũng được hết.]

Cô cong môi cười dịu dàng: “Được rồi, tiểu miêu béo. Từ nay ta gọi ngươi là Mặc Mặc. Giờ bắt đầu được chưa?”

Thẩm Ương Ương ngày càng thấm thía cuộc sống nơi đây quá đỗi nhạt nhẽo. Tất nhiên, cô không phải kiểu người bệnh hoạn thích tự hành hạ bản thân hay khao khát bị người đời ghẻ lạnh.

Nhưng nếu ban đầu ai nấy đều căm ghét cô, để rồi từng bước một, cô khiến tất cả quỳ rạp dưới chân mình, chẳng phải sẽ thú vị hơn nhiều sao?

Còn người đàn ông vừa ngỏ lời cầu hôn lúc nãy ư, hắn sớm đã bị cô ném tuốt lên chín tầng mây từ lâu rồi.

Kỳ thực, trong bất kỳ mối quan hệ nào, cô cũng đều nghiêm túc và tận tâm hết mực. Cô luôn cho đi trọn vẹn giá trị cảm xúc, khiến bất cứ ai kề cận cũng ngập tràn hạnh phúc, và chưa từng có ai phải hối hận vì đã trót yêu cô.

Chính vì lẽ đó, cô chưa bao giờ tự thấy mình nợ nần ai cả. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ sống cho riêng mình.

Và giờ đây, một cuộc chinh phục mới đang sắp sửa mở màn.

[Được rồi, chúng ta chuẩn bị tiến vào tiểu thế giới đầu tiên thôi. Ký chủ, xin hãy sẵn sàng!]