Do đó, chỉ sau ba giờ bùng phát xác sống, phòng thí nghiệm lượng tử Liên Bang đã đưa ra một kế hoạch sinh tồn sơ bộ cho loài người:
1. Xây dựng các hầm trú ẩn dưới lòng đất cho dân thường để duy trì dân số.
2. Dẫn một phần lực lượng có khả năng chiến đấu lên căn cứ không gian, đồng thời gấp rút đẩy nhanh việc nghiên cứuvà phát triển các thiết bị cùng thuốc tiêm để chống lại virus zombie.
Không còn nghi ngờ gì nữa, ba đại gia tộc hàng đầu của Liên Bang: nhà họ Sở, nhà họ Mạnh và nhà họ Cố đều chọn giữ mục số 2 và bảo vệ mục số 1.
Trong phương án khẩn cấp cấp 3S, danh sách nhân sự đã được ghi sẵn. Vì vậy những người lên thuyền đến căn cứ không gian không cần tốn thời gian sàng lọc thêm, chỉ cần chuẩn bị thêm thiết bị và nhân lực liên quan đến nghiên cứu khoa học.
Đồng thời, từ bỏ tài sản vô dụng, bảo quản hạt giống, lương thực và các trung tâm kho bãi lớn. Niêm phong và chôn vùi dưới lòng đất những cổ vật và vàng có giá trị. Sở Trạch Giai là người đầu tiên trong việc thành lập các đội dị năng giảcùng các nhà ngoại cảm và giành được sự ủng hộ từ bọn họ. Anh lên kế hoạch tổng thể điều phối cho lực lượng và nhân lực hiện có để xây dựng các hầm trú ẩn dưới lòng đất hoặc căn cứ trú ẩn cho người sống sót ở khắp Liên Bang…
Đây đều là những nhiệm vụ Sở Trạch Giai cần đảm nhiệm.
Để đạt được mục tiêu này, Sở Trạch Giai và đội ngũ trợ lý của anh đã làm việc không ngừng nghỉ suốt 11 giờ đồng hồ, gần như vừa ra khỏi phòng cấp cứu của bệnh viện đã bắt đầu quay cuồng làm việc.
Còn công chúa nhỏ của anh thì sao?
Cô ấy thậm chí còn đang “tình tứ” với hai tên rác rưởi Sở Niên, Sở Nguyên. Bàn bạc cách làm thế nào để sử dụngquyền thừa kế và anh có thể chuyển giao quyền lực trong tay cho cô.
Nghe đoạn đối thoại trên qua tai nghe, Sở Trạch Giai cười lạnh một tiếng. Ngón tay có khớp xương rõ ràng của người đàn ông gõ bàn phím tạo nên tiếng lách cách đến mức chói tai.
Hai trợ lý đang đứng báo cáo trước mặt anh giật mình, hoảng đến mức giọng cũng run rẩy.
Sở Trạch Giai ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén không hề có chút cảm xúc nào lướt qua hai người. Sau đó anh lại cúi xuống tiếp tục viết email, đồng thời dùng vài câu ngắn gọn đưa ra phương án cuối cùng.
“Cứ làm theo những gì tôi nói.”
“Vâng, thưa Sở tiên sinh!”
Hai trợ lý nói xong vội vàng cúi đầu rồi rời đi.
Ba phút sau, Sở Trạch Giai tạm thời xử lý xong mọi công việc, anh mở lại đoạn video do Lệ Khác gửi tới.
Tại lối vào biệt thự, đôi mắt ướt át và khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đầy vẻ ấm ức. Vẻ đẹp quyến rũ mê người khiến anh say đắm. Gương mặt nhỏ nhắn đẹp chỉ bằng lòng bàn tay của cô đẹp đến mức câu hồn đoạt phách…
Cô hé miệng nói điều gì đó rất đáng thương, miệng khẽ mở, trước khi bị cuốn vào vòng tay của một người đàn ông cao lớn…
Toàn bộ quá trình, đều được camera siêu nhỏ trên ngực Lệ Khác ghi lại rõ nét. Đặc biệt là khoảnh khắc Sở Niên một tay bế Sở Thanh Kha lên trực thăng. Một cô gái tuyệt sắc yếu ớt, xinh đẹp cùng một người đàn ông trưởng thành, hoang dã. Vẻ bất kham ẩn giấu trong bộ đồ tác chiến màu đen…
Khung cảnh đẹp đến nghẹt thở và tràn đầy sự căng thẳng hấp dẫn về giới tính. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Sở Trạch Giai đã cảm thấy hô hấp khó khăn.
Sở Trạch Giai kéo lỏng cà vạt, tua đi tua lại đoạn video. Anh phóng to video, cuối cùng dùng ngón cái vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn trên màn hình. Giọng nói trầm thấp trách mắng một câu: “Cái đồ vô lương tâm.”