Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 40: Chim hoàng yến bị giam cầm trong lồng ở tận thế

admin 493 Chữ Cài Đặt

May mà tên Chu Huyền này không có ý định xông vào, nếu không với thân hình nhỏ bé này của cô thì làm sao mà chống lại được anh.

Dù sao thì hôm qua Chu Huyền vừa bị Sở Nguyên cho một bài học. Còn bị buộc phải quỳ xuống trước mặt mọi người… Thế mà không ngờ, người này lại chủ động đến nói cho cô nhiều thông tin như vậy.

[Đây là gì chứ?]

[Lấy ân báo oán sao?]

Sở Thanh Kha lắc đầu, không bận tâm đến nữa. Cô bắt đầu nghiên cứu xem tại sao bản thân mình lại không có thức tỉnh dị năng.

… Cô hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được cảnh mọi người có thể bay lượn khắp nơi trên trời, chỉ có mình cô vẫn còng lưng chạy thục mạng ở dưới đất.

Đáng tiếc là cô so sánh với đủ các loại dị năng trên mạng nhưng tìm một hồi lâu cũng chẳng phát hiện ra mình có chỗ nào khác thường.
Hiện tại, các dị năng cơ bản của mọi người đều thuộc năm hệ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Cùng với những biến thể như hệ Lôi và hệ Băng.

Cũng có người chỉ là một đặc điểm nào đó nổi trội hơn. Ví dụ như người vốn tập cử tạ thì giờ sức mạnh lớn hơn một chút, có thể đấm bay xác sống ra xa mười mét. Người tập chạy đường dài thì tốc độ nhanh hơn, đến mức cả một bầy xác sống cũng không đuổi kịp.

Sở Thanh Kha vô cùng bất lực véo véo mảng thịt mềm trên cánh tay mình rồi quyết định từ bỏ chuyện khám phá dị năng. Thể chất của cô trời sinh đã yếu ớt, chắc chắn không phải kiểu sức mạnh hay tốc độ. Tuy nhiên khi quay về phòng ngủ, chuẩn bị thay một bộ đồ tiện cho việc vận động, Sở Thanh Kha lại ngửi thấy một mùi hương trái đào ngọt ngào đặc biệt. Mùi hương nồng đậm đến mức như thể có tới mười chai nước hoa bị đổ tràn ra trong phòng ngủ.
“Làm sao lại thơm thế này?”

Sở Thanh Kha ngửi chỗ này, ngửi chỗ kia. Suýt nữa lật tung cả phòng ngủ. Năm phút sau, cô phát hiện ra nguồn gốc của mùi hương trái đào vậy mà lại chính là từ cơ thể mình.

“Chuyện quái quỷ gì thế này…”

[Người ta thức tỉnh dị năng thì trở nên mạnh mẽ hơn, còn cô thì lại trở nên thơm hơn là sao?]

Sở Thanh Kha càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Cô đi tắm thêm lần nữa, nhưng kết quả hoàn toàn vô ích. Trong gương, đôi mắt ướt át của cô gái trẻ dường như ngậm một làn nước mùa xuân. Ngũ quan tinh xảo diễm lệ. Đôi môi hồng tươi gợi cảm mời gọi, cả người đẹp đến nao lòng.

Dường như, cô đã trở nên đẹp hơn rất nhiều…