Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 74: Vây xem anh trai yêu đương mù quáng tìm đường chết

admin 491 Chữ Cài Đặt

Nhạn Nhạn không biết điểm huyệt!

Nhạn Nhạn không biết thủ đoạn này!

Đúng rồi, người lợi hại như Sẹo Ca sao lại dễ dàng sa lưới như vậy?

Cho nên Nhạn Nhạn đã biến mất rồi, thậm chí cả linh hồn cũng không còn, chỉ để anh sống một đời khỏe mạnh.

Cố Kinh Khuê không thể giãy giụa nữa, chỉ có thể gào khóc, tiếng khóc vang khắp phòng bệnh. Vì quá thảm nên cũng không ai ngăn cản.

Anh khóc rất lâu, đến khi mắt sưng đỏ, giọng khàn đặc, không còn sức vùng vẫy, Cố Thiên Nhạn mới giải huyệt cho anh.

Anh nằm bất động trên giường bệnh, ngơ ngác nhìn trần nhà.

“Nguyện vọng của Cố Thiên Nhạn là anh sống khỏe mạnh trọn đời, anh đừng nghĩ tới chuyện tự sát. Cô ấy đã phải trả cái giá rất lớn, hy sinh cả linh hồn. Nếu anh chết, anh có thấy mình phụ tấm lòng của cô ấy không?”
Cố Kinh Khuê lại không nhịn được mà gào khóc.

Anh tin rồi. Anh thật sự đã mất em gái rồi.

Vì Lam Nhã Chân, anh đã vĩnh viễn mất em gái. Nhưng anh không thể trách cô ta, chỉ có thể tự trách chính mình.

Từ đầu đến cuối, người khiến em gái bị tổn thương chỉ có anh.

Nhớ lại tất cả, Cố Thiên Nhạn hiện tại hoàn toàn khác trước kia. Vì sao anh không nhận ra?

Là vì từ đầu đến cuối anh chưa từng để tâm đến em gái.

Là anh hại chết Cố Thiên Nhạn, còn khiến cô mất luôn cả linh hồn.

Anh muốn chết, nhưng không thể chết. Anh phải sống.

Cố Thiên Nhạn vừa rời đi, Lam Nhã Chân đã tới thăm Cố Kinh Khuê. Có thể nằm viện tốt như vậy chắc chắn là do cô ta.

“Các người mau đuổi cô ta đi cho tôi, cút đi, tôi không muốn thấy cô nữa.”

Lam Nhã Chân chưa kịp nói gì đã bị kéo ra ngoài.

Sau đó cô ta quay lại lần nữa, phát hiện Cố Kinh Khuê thật sự không còn để ý tới mình nữa.
Lam Nhã Chân chuẩn bị tìm Hạng Tranh để khóc lóc than vãn, nhưng lại phát hiện không thể liên lạc với anh ta, dường như đã lâu cô ta cũng không còn để tâm đến đối phương nữa.

Cuộc sống đại học của Lam Nhã Chân vẫn như trước, bề ngoài vẫn là một cô gái sạch sẽ không màng tiền bạc.

Sau đó, một thiếu gia theo đuổi cô ta lâu ngày, cuối cùng cô ta cũng đồng ý.

Kết quả, cô ta phát hiện đối phương chỉ đang đùa giỡn, chán rồi thì chia tay, mà cô ta lại mang thai. Cô ta tưởng có thể “mẹ quý nhờ con”, nhưng người kia chẳng hề bận tâm, nói nếu muốn sinh thì cứ sinh, dù sao cũng không bỏ ra đồng nào. Anh ta không đồng ý xét nghiệm cha con, nên không ai làm gì được.