Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 69: Vây xem anh trai yêu đương mù quáng tìm đường chết

admin 484 Chữ Cài Đặt

“Làm dây thừng.”

Lâm Thượng Hoài: “Để tôi.”

Cuối cùng anh cũng có việc để làm.

“Vậy được, anh ở đây làm, trói hai người họ lại.” Cố Thiên Nhạn đưa điếu thuốc chưa đốt tới giữa hai người, để bọn họ hút đủ rồi mới bóp tắt: “Tôi qua bên kia xem.”

Lâm Thượng Hoài kinh ngạc vì cô có loại thuốc như vậy, nhưng cũng đoán được phía bên kia chắc không có vấn đề gì, trước đó anh ăn kẹo chocolate có lẽ chính là giải dược. Thì ra cô gái anh thích, toàn thân đều là bí ẩn.

Cố Thiên Nhạn quay lại, đúng như dự đoán, tất cả người đi qua đều đã ngã xuống.

Trở lại sòng bạc, chỉ còn lại mấy vệ sĩ của cô là còn đứng vững. Dĩ nhiên, trong đó có hai người không phải vệ sĩ, mà là người cô thuê để lái thuyền.

“Hai người vào khoang điều khiển đi, bên kia đã xử lý xong, lái thuyền về lãnh hải, sẽ có người tiếp ứng.”
Đúng vậy, cô đã hợp tác với quốc gia của thế giới này.

Bản thân cô cũng là người đứng đầu, đương nhiên hiểu rõ tốt nhất không nên chạm vào quy tắc của một quốc gia, huống chi là một quốc gia hòa bình. Trương Cảnh không chỉ mở sòng bạc đen, mà còn giết người, buôn ma túy, vốn luôn là đối tượng truy nã của cảnh sát. Nếu đối phương không chọc tới cô, cô cũng không có cơ hội “tiễn” bọn họ một đoạn, trực tiếp dọn sạch cả ổ.

Con tàu chở khách bắt đầu quay về lãnh hải, nửa ngày sau tiến vào hải vực nước mình, lập tức bị nhiều tàu bao vây.

“Mục tiêu đã bị bao vây.”

Khổng Giang nhìn con tàu xa hoa kia, tim đập mạnh: “Gọi người, kêu bọn họ ra đây.”

“Lão đại, có người ra rồi.”

Khổng Giang thấy một cô gái trẻ mặc đồ bình thường bước ra, hơi mỉm cười, nhưng ánh mắt lại rơi vào người đàn ông đứng bên cạnh cô…trông rất quen.
Là Tiểu Hoài?

Sao nó lại ở đây?

Lâm Thượng Hoài cũng hơi kinh ngạc, thì ra nhiệm vụ của cậu hai là cái này, lần này mợ hai chắc sẽ không còn lo lắng nữa.

“Cố tổng.” Khổng Giang bước tới trước mặt Cố Thiên Nhạn, tạm thời không để ý Lâm Thượng Hoài, đưa tay ra: “Đa tạ.”

“Không cần khách khí, chuyện nên làm thôi. Nếu tổ bị vỡ thì sao còn trứng lành? Làm công dân thì đương nhiên mong tổ quốc ngày càng vững chắc.” Giọng Cố Thiên Nhạn nhàn nhạt, giống hệt lần đầu gặp, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh như đã tính trước mọi thứ, Khổng Giang cũng đã quen.

Khổng Giang vội đi thu thập chứng cứ, con tàu này chính là hang ổ của Trương Cảnh, bên trong chắc chắn có rất nhiều manh mối.