Thương Tuẫn xuyên thành pháo hôi công thứ ba trong một cuốn tiểu thuyết linh dị.
Nhiệm vụ yêu cầu anh: [Duy trì thiết lập nhân vật kẻ quỵ lụy của nguyên chủ, tiếp tục bám đuôi thụ chính mới có thể sống tiếp.]
Vừa mới bắt đầu, Thương Tuẫn đã xẻ xác con quái vật trong tiểu thế giới ra thành từng mảnh, anh thuần thục dùng nước oxy già để dọn dẹp hiện trường: “Tôi, đi quỵ lụy người khác?”
Hệ thống run cầm cập.
***
[Thế giới 1: Diễn viên nhân vật phụ đóng phim trên đảo hoang X Quái vật xúc tu âm u ẩm ướt nhớp nháp hệ Cthulhu.]
Thương Tuẫn không thích thụ chính, thế là dứt khoát tán tỉnh tất cả mọi người. Anh gửi thư tỏ tình cho cả công chính, thụ chính, pháo hôi công hai bốn năm sáu, tin nhắn gửi đi hàng loạt hơn 9999 bản, ngay cả mục những người ở gần cũng không tha.
Thương Tuẫn: [Cục cưng, anh yêu em.]
Kẻ thù không đội trời chung – Quái vật xúc tu nhận được tin nhắn: ?
Cục… cục… cục cưng?
Về sau, quái vật xúc tu phát hiện ra tin nhắn tỏ tình kia là gửi hàng loạt, hắn càng thêm âm u vặn vẹo, nhốt Thương Tuẫn vào hầm ngầm, giọng nói lộ rõ vẻ bệnh hoạn: “Dám để em làm lốp dự phòng, anh không sợ em dùng xúc tu bẻ gãy tay chân của anh, khiến anh…”
Xúc tu siết chặt lấy chiếc cổ thon dài của Thương Tuẫn, mỗi lúc một chặt hơn, anh có thể nghẹt thở mà chết bất cứ lúc nào.
Nhưng trên mặt thanh niên vẫn nở nụ cười biếng nhác, anh giụi tắt điếu thuốc ngay trên xúc tu. Thương Tuẫn ngồi trên ghế, dưới chân giẫm lên mấy sợi xúc tu đang run rẩy, khiến chúng không sao nhúc nhích nổi. Cùng lúc đó, một lưỡi dao sắc lẹm đã kề sát cổ họng con quái vật, rạch ra một vệt máu.
Giọng nói của Thương Tuẫn trầm đục mà đầy áp lực, tựa như một ngọn lửa đặc quánh nóng rực: “Anh cứ ngỡ là em đã biết rồi chứ, anh ghét nhất là bị đe dọa.”
“Cục cưng, em có thể nói thật với anh mà.”
“Hãy chạm vào xúc tu của em thêm lần nữa đi.”
“Liếm lưỡi của em đi, được không? Chủ nhân.”
Thương Tuẫn khẽ cười một tiếng, như thể ban phát phần thưởng, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên con quái vật.
Đám người phá cửa xông vào: ?
Rốt cuộc mi có bao nhiêu cục cưng hả!
***
[Thế giới 2: Bác sĩ đô thị Alpha X Nhân ngư ác độc Alpha nuôi trong bể cá.]
Thương Tuẫn tiếp tục thực hiện tuyến nhiệm vụ quỵ lụy, để hoàn thành mục tiêu, anh đã tặng quà cho tất cả mọi người.
Ban ngày vừa mới đánh nhau với Thương Tuẫn xong, trên mình vẫn còn đầy rẫy vết thương. Kết quả đến buổi tối, Nhân ngư nhận được món quà mà Thương Tuẫn gửi tới, chính là hai hộp bao cao su: ? Tôi coi anh là kẻ thù không đội trời chung, anh lại coi tôi là vợ à?
Nhưng về sau, khi biết được những món quà này là Thương Tuẫn gửi hàng loạt, thậm chí còn do trợ lý thay mặt chọn lựa, Thương Tuẫn căn bản chẳng hề để tâm chút nào.
Ánh mắt nhân ngư nhìn Thương Tuẫn liền thay đổi, nơi đáy mắt sinh ra vẻ ghen tuông, đố kỵ, vừa nhớp nháp lại vừa điên cuồng…
Chiếc đuôi cá khổng lồ quấn chặt lấy vòng eo của Thương Tuẫn, kéo mạnh anh vào trong phòng tắm, bọt nước tràn qua đỉnh đầu khiến anh gần như nghẹt thở. Giọng điệu của nhân ngư âm u vặn vẹo, mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt, tựa như đóa anh túc nổ tung bên tai: “Rốt cuộc anh đã tặng quà cho bao nhiêu đứa tiện nhân rồi, anh không sợ tôi sẽ ghen tuông đố kỵ đến mức giết chết anh, ép anh phải tuẫn tình cùng tôi sao…”
Thương Tuẫn lại lấy ra một con dao phẫu thuật, bàn tay trượt dài theo lớp vảy, cho đến tận một vị trí nào đó, anh mới khều nhẹ phiến vảy lên rồi ấn đốt ngón tay vào.
Sự căng thẳng lẫn khoái cảm cùng lúc ập tới, nhân ngư xoay người muốn bỏ chạy, bọt nước tung tóe, nhưng rồi lại bị đôi bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng ôm chặt vào lòng.
Thương Tuẫn nhấn mạnh nhân ngư xuống nước, bóp lấy gò má tinh xảo xinh đẹp của đối phương, ngón tay chậm rãi ma sát.
Ngay khi mũi dao rạch mở cơ thể, anh đã đặt lên môi nhân ngư một nụ hôn sâu.
“Vẫn là dáng vẻ này của em trông xinh đẹp hơn.”
“Thè lưỡi ra đi.”
Đám người vì để cứu Thương Tuẫn mà vội vàng cuống cuồng xông vào trong phòng: “???”
Mi vẫn còn cục cưng khác nữa sao!
Khoan đã, hai người không phải là kẻ thù không đội trời chung sao? Sao lại hôn nhau luôn rồi!
***
[Thế giới 3: Vương gia thất sủng X Trăn khổng lồ.]
Tại phủ Vương gia, nghe đồn Vương gia đi khắp nơi nạp thê thiếp, tuyển nam sủng, nhưng dường như chỉ là hữu danh vô thực. Nghe nói chuyện ấy của ngài ấy không được ổn, chưa bao giờ ngủ lại phòng của thê thiếp. Mãi cho đến khi trong phủ xuất hiện một con trăn đen gây họa.
Sau khi Vương gia tìm thấy một tấm thẻ bài chiêu thê trên người con trăn đen, anh bắt đầu rơi vào trầm tư, không lẽ ngay cả hang rắn mà anh cũng gửi thẻ bài tới sao…
…
Con trăn đen khiến người người khiếp sợ kia sau khi ở lại trong phòng Vương gia vài ngày, thế mà lại sinh ra vô số những quả trứng rắn vừa nhớp nháp vừa đáng yêu, làm chấn động cả kinh thành.
…
Một ngày nọ, khi Thương Tuẫn tỉnh giấc giữa đêm, cổ anh đã bị thân rắn lạnh lẽo thấu xương quấn chặt. Sức mạnh của con trăn khổng lồ vô cùng đáng sợ, lục phủ ngũ tạng của Thương Tuẫn gần như vỡ nát, cổ họng trào lên vị ngọt tanh. Đối phương để lộ con ngươi dựng đứng lạnh băng, đang thì thầm bên tai anh: “Đã sinh trứng cho chàng rồi, không cho phép chàng ra ngoài quyến rũ đám tiện nhân kia nữa.”
Thương Tuẫn: ?
Thương Tuẫn mặt không đổi sắc, ngón tay móc lấy đuôi con trăn đen, khẽ cười nói: “Em đang khen thưởng ta sao? Nói lại lần nữa xem.”
“… Chỉ nhìn mỗi mình em thôi. Chủ nhân.”
“Cầu xin chàng.”
***
[Thế giới 4: …]
***
Cậu ấy là con quái vật khiến ai nấy đều phải khiếp sợ, cũng là con quái vật nhỏ của riêng mình tôi.
***
• Dom lười nhác mạnh mẽ chủ nhân công X Âm u/ Siêu hay ghen/ Thuộc tính chó con biến thái mảnh linh hồn quái vật thụ, từ căm ghét lẫn nhau đến sủng ái lẫn nhau.
• Thụ có thể hóa thành hình người, Thế giới 2 và 3 có sinh con.
(*Dom: Thuật ngữ trong văn hóa BDSM, chỉ những người đóng vai trò kiểm soát, dẫn dắt và chiếm ưu thế trong mối quan hệ.)





Bình Luận (0)