Đến nội dung chính

Chương 27

admin 561 Chữ Cài Đặt

Hoàng Thượng cùng các triều thần bên trên đều có chút sốt ruột. Có thể nói hay không chuyện mất nước của họ đây!

[Ví như, có một nhiệm vụ là bắt hai vị đại nhân triều thần, một người đóng giả cột trụ, người còn lại phải mặc nữ trang khiêu vũ!]

Phương Linh Sơ không nhịn được: [Cái nhiệm vụ quỷ quái gì vậy! Ngươi bắt ta đi tìm ai? Việc này ai có thể làm? Lại còn yêu cầu phải là nam!]

Các triều thần: Chuyện này không quan trọng! Quan trọng là diệt quốc!

Hệ thống cũng rất bất đắc dĩ: [Cái này ta cũng không có cách nào. Ta đã trao đổi với hệ thống chủ rồi. Nhiệm vụ không thể sửa, nhưng phần thưởng là: Hộp Cứu Trị (50 gói) kèm theo Sổ Tay Cứu Trị!]

Phương Linh Sơ nghe thấy phần thưởng này, cảm thấy cũng tạm được.

Sau đó, hệ thống và Phương Linh Sơ liền xem trong Hộp Cứu Trị có gì. Mọi người nghe thấy thứ này tốt như vậy, ai nấy đều muốn có, đặc biệt là các Võ Tướng, họ đang run rẩy ở ngoài biên cương rất cần! Nghĩ đến những tướng sĩ đã chết vì vết thương nhiễm trùng…
Nhưng hiện tại, quan trọng là hai năm sau diệt quốc! Hai người các ngươi mau nói đi chứ!

Trong lúc mọi người sốt ruột, Hệ thống hỏi ra điều nghi vấn của mọi người: [Ngươi vì sao không hỏi chuyện diệt quốc?]

Sét đánh ngang tai…

Giọng Phương Linh Sơ thét lên.

[Ngươi nói cái gì! Diệt quốc? Khi nào?]

Hệ thống bị giọng nàng làm cho choáng váng, đáp: [Hai năm sau!]

Phương Linh Sơ kích động hỏi: [Vì sao? Ngươi không phải nói bệ hạ của chúng ta là một minh quân sao?]

Thực ra, Sùng Đức Đế cũng muốn biết! Rõ ràng hệ thống từng nói ngài là minh quân, vì sao lại diệt quốc?

Hệ thống nói: [Ta để ngươi xem một chút nha.]

Một lát sau…

[Tìm được rồi! Chậc chậc chậc, bệ hạ các ngươi thảm quá!]

Phương Linh Sơ lúc này không còn chút kiên nhẫn nào! Nàng chỉ còn hai năm để sống! Hai năm sau nàng sẽ đồng quy vô tận với quốc gia này!
Hệ thống biết ký chủ mình sốt ruột, mau chóng nói: [Bởi vì Hoàng Đế các ngươi đã trúng cổ trùng.]

Phương Linh Sơ nghe được Hoàng Đế trúng cổ trùng, cả người kinh hãi tột độ.

[Tình huống thế nào? Ai hạ cổ trùng này?]

Mọi người nghe Hoàng Đế trúng cổ trùng, cũng vô cùng sốt ruột. Mấy vị đại nhân đã không nhịn được muốn bước lên xem xét. Cao công công đã sai người đến Thái Y Viện thỉnh Thái y.

Thế nhưng, nhìn thấy ánh mắt của bệ hạ, họ lại đành rút lui.

Nhưng trong lòng mọi người vẫn lo lắng vô cùng. Rốt cuộc là ai đã hạ cổ lên bệ hạ?

Đặc biệt là mấy vị lão thần, họ theo Tiên Đế, sau đó luôn đi theo bệ hạ. Có thể nói họ là nguyên lão ba triều cũng không quá lời.

Đặc biệt là Thái phó, ông từng là sư phụ của Thái Tử từ nhỏ, tình cảm chắc chắn không giống người thường.
Thái Tử và Đại Hoàng Tử cũng vô cùng sốt ruột. Tam Hoàng Tử chậm chạp hơn nửa nhịp vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.