Đến nội dung chính

Chương 49

admin 504 Chữ Cài Đặt

“Nam nhân a, ngươi càng ngăn cản không cho, trong lòng hắn càng ngứa ngáy. Ngươi đưa đến trước mặt hắn, ngược lại hắn cảm thấy tẻ nhạt. Đạo lý này lúc còn trẻ ta không hiểu nên đã chịu thiệt thòi lớn, đến độ tuổi này mới ngộ ra được.”

“Từ trước phụ thân ngươi ở chỗ của ta, ta cứ nhìn chằm chằm, phàm là nữ tử nào lọt vào mắt phụ thân ngươi, ta đều nghĩ biện pháp tống cổ đi. Kết quả thì sao, phụ thân ngươi cảm thấy chính viện ngột ngạt áp lực, không chịu tới, suốt ngày chỉ chui rúc ở Liễu Miên viện.”

“Còn nữa, hiện tại ngươi chủ động gọi người trở về, đó là thể hiện ngươi rộng lượng, có tấm lòng bao dung. Trong lòng phu quân ngươi cũng sẽ cảm thấy bản thân mắc nợ ngươi. Ngươi lập quy củ cho mấy nha đầu đó cũng là việc chính thất nên làm. Nếu đợi đến lúc hắn mở miệng thì đã muộn rồi. Ngươi lại không thể cản, chi bằng cứ dứt khoát bày rõ thái độ ngay từ đầu.”
Những lời Hầu phu nhân nói, cũng không phải Lý Nguyên Nương không hiểu, chỉ là nàng cảm thấy ủy khuất, bướng bỉnh cãi lại: “Ngộ nhỡ hắn không muốn mấy nha đầu đó hầu hạ thì sao? Chẳng phải ta làm vậy là tự tìm phiền phức cho mình…”

Hầu phu nhân lắc đầu, nàng thầm nghĩ nữ nhi vẫn chưa hiểu rõ suy nghĩ của nam nhân nên cũng không nói nhiều, chỉ dặn: “Vậy ngươi cứ việc trở về hỏi thử một câu, không cần hỏi trực tiếp, cứ nói bóng gió thăm dò vài câu. Thử xem là ngươi nói đúng, hay là mẫu thân đoán đúng.”

Sao Lý Nguyên Nương lại không biết, tận trong xương cốt Thiệu Quân là một kẻ phong lưu. Trước kia mấy nha đầu trong phòng hắn cũng từng rất được hắn sủng ái, bây giờ chỉ là e ngại nàng mới gả vào phủ nên hắn không tiện mở miệng mà thôi.

Đáy mắt nàng cay xè, chút tình cảm ân ái trong khoảng thời gian này giống như nhạt nhòa đi trong chốc lát. Nàng quay mặt đi, trong lòng giãy giụa nói: “Vậy không phải Tam ca cũng chỉ có một mình Tiết Lê thôi sao? Dựa vào cái gì Thiệu Quân lại không được!”
“Tiết Lê là thông phòng, còn ngươi là chính thất, sao có thể mang ra so sánh?”

Hầu phu nhân liên tục lắc đầu: “Với lại ca ca ngươi là người coi trọng quy củ, người là do ta đưa tới nên hắn mới thu nhận, chứ không phải vì hắn quá sủng ái một thông phòng. Dùng thuận tay, thấy ngoan ngoãn nghe lời thì hắn giữ lại thôi. Đáy lòng ca ca ngươi rất rõ ràng, gần một năm nay thuốc tránh thai của nha đầu kia đã từng ngừng lại lần nào chưa?”