Đến nội dung chính

Chương 5: Lệnh Sóng Âm

admin 2.021 Chữ Cài Đặt

Ván đấu thứ ba bước vào giai đoạn cấm chọn đầy căng thẳng. Bengi và Tom quyết định dồn sức ép vào bể tướng của Nghĩa và Trần Hiên. Ba lượt cấm lần lượt được đưa ra. Kaisa, Galio, TF tiến vào Ban vị.Nhưng họ không ngờ rằng Ira (Nghĩa) lại dám khóa vào Orianna để đối đầu trực tiếp với Victor của Faker – một kèo đấu thuần kỹ năng và khả năng kiểm soát lính. Trần Hiên cũng khoá vào aphelios, một con tướng xạ thủ đòi hỏi khả năng kiểm soát và lựa chọn súng cực kì giỏi. Muốn biết một người chơi aphelios giỏi hay không liền cần phải xem anh ta lựa súng và combo súng.

Ngay từ những cấp độ đầu tiên, Nghĩa đã khiến cả phòng tập phải kinh ngạc. Cách cậu điều cầu, cấu rỉa và giữ khoảng cách chuẩn xác đến mức cực đoan. Faker – người vốn nổi tiếng với khả năng đi đường tốt bỗng cảm thấy một áp lực nghẹt thở. Nghĩa ép lính liên tục vào trụ, khiến Victor của Faker phải chật vật farm trong thế bị động. Áp lực mà Nghĩa tạo ra khiến ban huấn luyện T1 phải thốt lên: “Thằng nhóc này đang đánh như Chovy vậy!”
Nhận thấy Faker đang bị đè nén sau một khoảng thời gian dài, Oner (Sejuani) quyết định ra tay. Hắn nấp sẵn trong bụi cỏ đường giữa, chờ đợi khoảnh khắc Nghĩa dâng cao và mắc sai lầm. Q – Tốc Biến – R (Hầm Ngục Băng Giá) tung ra cực nhanh nhắm thẳng vào Orianna. Nhưng trong một khoảnh khắc thiên tài, Nghĩa chỉ khẽ điều khiển Orianna “nghiêng người” lách nhẹ sang bên cạnh. Sợi xích băng bay sượt qua tà áo Orianna trong sự ngỡ ngàng của Oner rõ ràng chỉ dựa vào làm chậm từ R thôi là không đủ huống chi Jungger của đội xanh cũng đang nhanh chóng lại lại cover cho Orianna. Gank thất bại, đường giữa của T1 chính thức rơi vào thế báo động.

Ở cánh dưới, do chất tướng Yuumi yếu hơn Lulu của Keria giai đoạn đầu, bộ đôi Aphelios – Yuumi của đội trẻ liên tục bị ép đường, T1 thuận tiện cầm xuống con rồng đầu tiên. Tuy nhiên, một sai lầm chết người đã xảy ra. Khi rồng hai chuẩn bị xuất hiện, người chơi hỗ trợ cầm Yuumi của đội trẻ vì muốn lấy nội tại đánh tay đã vô tình nhảy ra khỏi người Aphelios. Ngay lập tức, Keria trừng phạt bằng một cú hóa cóc, Gumayusi bồi thêm Lựu Đạn Ma Hỏa. Yuumi bị khống chế mất W nên bị lên bảng đếm số trong chớp mắt.
Tình thế lúc này vốn đã chó cắn áo rách, cùng lúc đó ở đường trên, Oner phối hợp cùng Zeus thực hiện pha băng trụ hoàn hảo tiễn Ornn lên bảng đếm số. Mạng hạ gục rơi vào tay Yone của Zeus – một con quái vật về cuối trận. Trận này bây giờ có thể tuyên bố sập bàn, tức là ván này cho chơi có lẽ đã không cần đánh tiếp.

Từ một thế trận đang áp đảo ở đường giữa, T1 Challengers đột ngột rơi vào tình cảnh báo động đỏ khi hai cánh đều tan vỡ. Những tiếng click chuột của Faker bắt đầu nhanh hơn, anh biết đây là lúc kinh nghiệm của một huyền thoại sẽ lên tiếng để trừng phạt sự non nớt của những kẻ thách thức.

“Bình tĩnh, chưa thua đâu!” Nghĩa gằn giọng qua bộ đàm, ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng dán chặt vào quả cầu Orianna. “Fire, farm bù đi. Để chúng ta kịp trang bị đánh pha giao tranh rồng tới.”
T1 bắt đầu cho thấy tại sao họ là những bậc thầy trong việc kết thúc trận đấu. Bằng những pha luân chuyển đội hình chóng mặt, họ bào đi từng lớp trụ, kiểm soát hoàn toàn rừng đối phương, đẩy cách biệt kinh tế lên con số 5.000 vàng. Đội trẻ chật vật chống đỡ, nhưng trong sự tĩnh lặng của Nghĩa, một kế hoạch điên rồ đang được hình thành.

“Pha rồng này là cơ hội cuối. Nghe đây, tôi sẽ vòng ra sau. Ornn, Maokai, hai người phải ép tụi nó vào một góc. Fire, chọn góc bắn đẹp nhất, tin tôi!” – Nghĩa ra lệnh, giọng đanh thép.

Không chần chờ Nghĩa sau khi đẩy xong lính ở mid liền chọn góc khuất TP vào mắt kiểm sát được cắm trong bụi cỏ bên phía T1. Đây là 2 mặt giáp công.

Ira Orianna vừa rơi xuống liền thực hiện một pha Tốc Biến – Q – R thần sầu. Quả cầu xoáy mạnh, hút văng 3 thành viên chủ chốt của T1 vào giữa. Ngay lập tức, Ornn của đội trẻ gọi “Dê” (Hỏa Dương Hiệu Triệu) lao thẳng vào sân, Maokai cũng tung Ma Pháp Nhựa Cây ép đội hình T1 phải co cụm lại để phòng ngự.

Trần Hiên (Fire) lúc này đang có dạng súng đẹp nhất (Súng Lửa và Thăng Hoa), cậu tung chiêu cuối Ánh Trăng Dẫn Lối vào đám đông. Sát thương lan tỏa khiến thanh máu của T1 tụt dốc không phanh.

Zeus (Yone) và Oner không cam chịu, họ điên cuồng lao vào dứt điểm Orianna không còn Tốc Biến của Nghĩa. Ở phía bên kia, Gumayusi (Jinx) sau khi được Keria buff Khổng Lồ Hóa bắt đầu kích hoạt Hưng Phấn, xả đạn như mưa. Tuy nhiên, cú Hỏa Dương lần 2 của Ornn đã hất tung chính xác Jinx. Maokai chớp thời cơ Tốc Biến – W ôm chặt lấy Gumayusi, rồi dùng Q hất ngược Jinx về phía Aphelios.

Dù Faker (Victor) đã nỗ lực Tốc Biến dồn toàn bộ combo vào Aphelios, nhưng nhờ lớp giáp từ Yuumi và sự cứng cáp của bộ trang bị, Trần Hiên vẫn đứng vững với 50% máu. Cậu bắn cháy máy, chỉ cần hai phát bắn chí mạng cuối cùng, Jinx của Gumayusi đã phải nằm xuống trong sự bất lực của Keria.

Yone lúc này cũng sử dụng R đoạt mệnh vào sân, Trần Hiên liền Flas đổi góc né chiêu tiếp đó nhờ vào đồng đội che chắn cùng bảo hộ thuận lợi đánh giết Yone, Oner cũng vì che chắn cho Faker cùng nối liền khống chế cũng hi sinh đi theo. Bất quá lúc này Trần Hiên chỉ còn 30% HP cậu cố gắng thao tác, cuối cùng đổi thêm được Keria bất quá trước khi chết Keria kịp để lại W biến dê khiến cho Trần Hiên không có không gian thao tác bị Faker Victor kẻ một cái E + QA nằm xuống. Đối mặt với một cái bất lực mèo con Yuumi, Faker thuận lợi thu hoạch hai mạng hạ gục.

Một pha giao tranh hỗn loạn và đẫm máu. Đội chính T1 với bản lĩnh của mình đã thành công quét sạch đội trẻ, Faker là người sống sót cuối cùng sau khi dứt điểm Aphelios và thu về con Rồng thứ 3 cho đội.

Tuy nhiên, đây là một chiến thắng “đắng” cho T1. Dù thắng giao tranh 4 đổi 5, nhưng toàn bộ tiền thưởng chấm dứt (shutdown) khổng lồ đã chảy vào túi Aphelios của Trần Hiên với 4 mạng hạ gục. Gumayusi cũng mang về 3 mạng.

Cách biệt kinh tế từ 5.000 vàng giờ đây chỉ còn vỏn vẹn 2.500 vàng. Đội trẻ T1 tuy nằm xuống nhưng họ đã kịp “ăn tươi nuốt sống” lượng tài nguyên khổng lồ.

Nghĩa nhìn vào màn hình xám, khẽ nhếch môi: ” Hiên, giờ là lúc cậu bắn nát cái trụ nhà chính của họ rồi”

Trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng cực độ, nơi mà mỗi giây trôi qua đều nặng nề như chì. Không còn những pha lao vào mù quáng, cả T1 và đội trẻ Challenger giờ đây chơi một ván cờ vây thực thụ. Họ giành giật nhau từng con mắt trong bụi cỏ, từng nhịp lính ở các đường cánh. Sự cân bằng mong manh được duy trì bằng những cái đầu lạnh nhất, nơi mà một sai lầm nhỏ về tầm nhìn cũng có thể dẫn đến diệt vong.

Phút 32, Rồng Lửa thứ 4 xuất hiện – linh hồn rồng lửa, thứ vũ khí tối thượng có thể giúp T1 kết thúc hoàn toàn trận đấu.

Nghĩa (Ira) ra lệnh cho Ornn thực hiện một pha Dịch Chuyển bọc sau nhằm tái hiện cú gọng kìm ván trước. Tuy nhiên, T1 không phải là những kẻ dễ bị lừa hai lần. Keria đã đặt một con mắt “quỷ quyệt” ở một góc tường mà máy quét tầm nhìn của đội trẻ vừa bỏ lỡ chỉ trong tích tắc.

“Ornn bị lộ rồi! Lui ngay!” – Nghĩa thét lên.

Nhưng đã quá muộn. Ngay khi ánh sáng Dịch Chuyển vừa dứt, 4 thành viên T1 đã đợi sẵn. Zeus (Yone) và Oner phối hợp chồng khống chế hoàn hảo, tiễn tanker chủ lực của đội trẻ lên bảng đếm số khi anh còn chưa kịp gọi “Dê”. Mất đi Ornn, đội trẻ rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc: thiếu người, thiếu chống chịu, thiếu khống chế diện rộng.

T1 tràn xuống hang Rồng, tự tin dứt điểm linh hồn rồng lửa để dập tắt hy vọng của đàn em.

“Đừng bỏ cuộc! Fire, cậu đứng sau tôi, Maokai tìm góc cướp!” – Nghĩa gằn giọng, điều khiển Orianna tung quả cầu ra phía trước để quấy rối, tạo khoảng trống tối thiểu.

Máu con rồng tụt dần: 2000… 1500… 1000…

Trong khoảnh khắc Oner chuẩn bị nhấn Trừng Phạt, Maokai của đội trẻ thực hiện một pha xử lý cảm tử. Anh dùng Flas kèm Ma Pháp Nhựa Cây (W) lướt thẳng vào người Oner, bỏ qua mọi sát thương đang dội vào mình. Một cú Trừng Phạt đầy may rủi được tung ra giữa hai người chơi đi rừng kỹ của T1.

Đội xanh đã cướp được Rồng Lửa!”

Tiếng thông báo vang lên như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đội hình chính T1. Mạch linh hồn rồng lửa bị ngắt quãng hoàn toàn. Dù Maokai phải nằm xuống ngay sau đó, nhưng cái giá đổi lại là cực kỳ xứng đáng. T1 đội chính dù hơn người nhưng không có bùa lợi rồng, họ không dám mạo hiểm ép giao tranh khi Aphelios của Trần Hiên vẫn đang đứng đó với nòng súng đầy đạn chí mạng.

Thế trận lại một lần nữa rơi vào trạng thái đóng băng, nhưng lần này, sự tự tin đã bắt đầu lung lay trong ánh mắt của những huyền thoại phía T1.

Sau pha cướp rồng quả cảm, Baron xuất hiện. Đây sẽ là nơi quyết định tất cả.

Mất đi Maokai, đội trẻ rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc khi không còn Trừng Phạt để tranh chấp. Faker, với bản năng của một vị vua, ngay lập tức ra lệnh cho đồng đội tiến thẳng ra hang Baron. Anh biết đây là thời điểm vàng để kết thúc sự kháng cự của những kẻ thách thức.

Nhưng trong sự tuyệt vọng, Nghĩa (Ira) vẫn tìm thấy một khe cửa hẹp. Ngay khi Ornn vừa hồi sinh, Nghĩa gằn giọng qua micro: “Ornn, dùng mạng của cậu để mở đường! Cảm tử đi, chúng tôi sẽ lo phần còn lại!”

Tiếng gầm của Baron hòa cùng tiếng click chuột dồn dập. T1 đội chính đang dồn hết sát thương vào quái vật hư không.

Ornn lao vào hang Baron như một chiếc xe bọc thép không phanh. Với ý chí cảm tử, anh gọi Hỏa Dương Hiệu Triệu, húc bay Zeus và Oner lên không trung. Tiếp đó là chuỗi combo Q – E – W đầy mẫu mực. Ornn thổi bễ rực lửa, né đi cú làm choáng từ Sejuani và tung ra những nhát đánh nội tại đau đớn trước khi ngã xuống dưới cơn mưa sát thương của T1. Ornn đã hoàn thành nhiệm vụ: anh tan biến nhưng đã kịp phá nát đội hình kỷ luật của đối phương.