Trong phòng huấn luyện bầu không khí có chút ngưng trọng, huấn luyện viên đang suy nghĩ chiến thuật thích hợp, có lẽ ông đã nhận ra rằng điểm khác biệt có lẽ nằm ở hỗ trợ, cánh trên và cả junggel, khi người đi rừng là người kiểm soát bản nhạc giao hưởng nhưng lại không có một chút tiết tấu như vậy trục mid rừng sẽ gãy. Không có sự liên kết giữa Nghĩa và người chơi đi rừng, BOT cũng không có sự kết nối ăn ý, khá lớn là do bất đồng về ngôn ngữ. Chỉ có thể dựa vào từng huấn luyện chung để đi hiểu ý đối phương hoặc một vài từ chuyên dụng. Quá rời rạc, dạng này T1 chalengel không thể thắng, trừ khi có kì tích.
Ánh mắt ông lặng lẽ nhìn về phía Nghĩa cùng Trần Hiên, Trần Hiên không có vấn đề, nếu muốn kì tích vị trí xạ thủ này dễ làm nhưng đây là buổi kiểm nghiệm, Nghĩa phải chơi tiết tấu hình anh hùng cho nên không có chuyện lấy Akali hay Sylas ra để mà Carry. Nếu TF không được vậy chỉ còn có Galio để lấy ra. Top đánh cũng không lại liền làm một tấm khiên a, hỗ trợ cũng vậy kĩ năng quá chênh lệch vẫn là chọn tanker hoặc buff cho thoả đáng. Nghĩ một hồi ông lại cảm thấy cái đội hình này không phải thoả đáng nhất xạ tứ nô đây sao?
Ván hai bắt đầu với một bầu không khí nặng nề. Huấn luyện viên quyết định chơi một canh bạc tất tay. Chiến thuật “Nhất xạ tứ nô”. Mọi tài nguyên, mọi sự bảo hộ đều đổ dồn vào con bài Kai”Sa trong tay Trần Hiên (Fire). Đây là lời khẳng định: Nếu để Fire được chơi game, cậu ấy sẽ hủy diệt tất cả. T1 không biết rằng một cỗ máy… Không một con quái vật sắp thức tỉnh, nó sẽ săn giết mọi kẻ cản đường nó.
BP ván thứ hai cơ hồ đã xác định.
TOP Sion vs Gwen
Junggel Xinzhao vs Noctune
Mid Galio vs Orianna
ADC Kaisa vs Jhin
SP Lulu vs Bard
Trận này khởi đầu với thế trận hết sức bình thường, Nghĩa bắt đầu nếm thử chỉ suy, dù không rõ ràng lắm nhưng cơ bản đồng đội vẫn có thể nghe hiểu một hai.
“Xinzhao chủ yếu ăn tài nguyên, nhìn có cơ hội gank hẳn gank, nếu không có việc gì làm đi tìm vị trí rừng địch, giảm bớt áp lực cho lane cánh. TOP tuân thủ quy tắc nửa khu, có việc gọi rừng lên giúp. Không biết rừng địch ở đâu đừng đánh láo, BOT cố giữ thế hoà đừng liều lĩnh thay máu.
Faker ở bên kia cũng đồng dạng chỉ huy bốn con lính cát làm việc ( mấy ní Fan T1 đừng dỗi nhé, tại nó là sự thật ý, thuần lính cát vl.)
Sự thật chứng minh dưới sự chỉ huy của Nghĩa trên cơ bản thế cục đã tương đối ổn định, BOT dù bị đè nhưng chỉ cố lính không quá thua thiệt. Mid Ira Galio bị đè tương đối khó chịu, thua thiệt 15 chỉ số lính. Đường trên Sion vững như lão cẩu, Zues đánh cái này xe tank cũng rất khó chịu, dù sao Gwen cũng không phải tướng mạnh về đầu game, lấy cũng không ra sát thương đánh vừa có khiên vừa có máu Sion.
Trận đấu kéo dài đến phút thứ 12, và bước ngoặt kinh điển đã xảy ra ở khu vực đường dưới, nơi mà cả trụ sở T1 phải nín thở trước kỹ năng của Trần Hiên. Pha băng trụ nghẹt thở, Oner (Nocturne) đã đạt cấp độ 6 từ trước và ngay lập tức kích hoạt Hoang Tưởng. Màn hình của Fire tối sầm lại. Keria (Bard) tung Thiên Mệnh Khả Biến hóa vàng trụ bảo vệ. Hỗ trợ Lulu chỉ kịp buff khổng lồ hóa cho Kai”Sa trước khi cũng bị đóng băng cùng trụ. Bên ngoài, Gumayusi (Jhin) bắt đầu mở Sân Khấu Tử Thần.
Trong bóng tối, Fire bình tĩnh đến mức đáng sợ. Ngay khi Nocturne lao vào lulu đã kịp thời khổng lồ hoá làm noctuner mất khiên phép, cậu kích hoạt E sau đó vừa lùi vừa tấn công noctuner, oner lúc này cũng thành công E trúng Kaisa nhưng Fire nhấn Thanh Tẩy cực nhanh để giải hiệu ứng Hoảng Sợ và cắn bình máu để duy trì sự sống. Fire bắt đầu màn hit-and-run bậc thầy. Cậu vừa đánh trả Nocturne, vừa di chuyển lắt léo né sạch cả 4 phát đạn từ chiêu cuối của Gumayusi. Trong khoảnh khắc sinh tử, Fire quyết định phản công: Tốc Biến – W – Đánh tay – Q dứt điểm gọn gàng Oner ngay dưới chân trụ. Cùng lúc đó, cậu lướt đi né cú Q làm choáng sát tường của Bard và nét vẽ W của Jhin trong gang tấc. Một chuỗi xử lý vừa giết người vừa né chiêu hoàn hảo! Lật ngược thế cờ: Khi Lulu hết hóa vàng, cô lập tức biến Bard thành cóc. Kai”Sa lúc này chỉ còn vỏn vẹn 100 HP, bị thiêu đốt bám lấy nhưng nhờ lớp giáp kịp thời từ Lulu, Fire thành công thu về cú Doublekill chấn động dưới sự hỗ trợ thêm sát thương từ trụ.
Galio dù bị “tắt đèn” không thể bay xuống sớm, nhưng ở đường giữa, cậu đã kìm chân Faker Orianna cực tốt, không cho “Quỷ Vương” có bất kỳ cơ hội nào để can thiệp vào pha giao tranh ở Bot.
Kaisa vượt mức quy định phát dục kinh tế đã khiến cho lượng trang bị hình thành sớm. T1 chalengel cũng thuận lợi cầm xuống tiểu hoả long đầu tiên của riêng mình. Tiếp đó Kaisa cùng LuLu chuyển ra mid cả hai bên đều cùng vận dụng chiến thuật 1-3-1.
Phút 18, T1 nhận thấy không thể tranh chấp con Rồng thứ 3 khi Kai”Sa của Fire đang quá “xanh”. Họ quyết định bỏ rồng, thực hiện một pha Macro trao đổi mục tiêu cực kỳ bài bản: Dồn 4 người lên cánh trên, tạo thế gọng kìm “2 bọc trước, 2 bọc sau” để tiễn Sion lên bảng đếm số và lấy trụ 1.
Nhưng T1 không ngờ rằng, Nghĩa Ira đã đọc thấu ý đồ này ngay từ giây đầu tiên lính chạm trụ.
“Sion giữ chân tụi nó! Hiên dọn nhanh đợt lính lên ngay, pha này đánh được!” Nghĩa quát vào micro, đồng thời tung cú Dịch Chuyển vào trụ 2. Một pha TP đầy tinh quái để che giấu tầm nhìn, khiến 4 người T1 đinh ninh rằng Galio vẫn còn đang ở dưới BOT và không muốn cứu Sion.
Ngay khi Sion chỉ còn 30% máu, tưởng chừng như gục ngã dưới sức ép của Zeus và Oner, thì một vòng tròn vàng rực rỡ hiện lên dưới chân gã khổng lồ.
“Siêu Hùng Giáng Thế!”
Chính nghĩa cự tượng đăng tràng.
Galio của Ira đăng tràng như một vị thần, hất văng cả đi rừng và đường trên của T1. Không dừng lại ở đó, Nghĩa thực hiện cú Tốc Biến – Khiêu Khích (W) chuẩn đến từng milimet, giữ chân cả 3 thành viên T1 trong vùng nguy hiểm.
Đây chính là tín hiệu mà Trần Hiên chờ đợi. Ngay khi nhận được Khổng Lồ Hóa và tốc độ chạy từ Lulu, Kai”Sa của Hiên kích hoạt Bản Năng Sát Thủ (R), lao vút từ khoảng cách cực xa vào thẳng tâm điểm giao tranh. Với lượng sát thương vượt trội, Hiên phối hợp cùng Nghĩa thu hoạch gọn gàng Triplekill.
Gumayusi đứng ngoài, chứng kiến các đồng đội gục ngã trong chớp mắt, chỉ kịp Tốc Biến chạy trối chết về phía trụ 2. Tiếng thông báo vang lên đầy kiêu hãnh trên toàn bản đồ.
T1 Fire không thể ngăn cản.
Chuỗi domino bắt đầu liên tiếp xảy ra, Sion bây giờ ra trang bị chính là full xuyên kháng phép, bởi vì dame vật lý ít đến mức đáng thương đừng nói con jhin chỉ bắn 4 phát nạp đạn kia, liền cái này 0-2 noctuner nhìn chẳng có chút uy hiếp nào. Galio của Nghĩa ra trang bị cũng là vừa máu vừa phép, đảm bảo sát thương phép cùng khả năng clear lính. Cái này dẫn đến Sion gặp mặt Gwen chính là cưỡi khuôn mặt gí theo đánh.
0-1 Gwen gặp cọ tới 3 cái trợ công, ra trang full kháng phép Sion đuổi theo đánh chỉ biết lui lại, thật sự lúc này trong lòng Zues rất biệt khuất đánh cũng đánh không lại, cắt… Cắt gãy cmn tay cũng không chết. Giả sử có cắt chết cái này ác tâm sion cmn còn phải chạy bởi vì người ta có hai mạng a. Suy nghĩ một hồi Zues liền mệt lòng, ta từ bỏ, hủy diệt a, game này đã không cứu nổi.
Với ưu thế tài nguyên cực lớn, Nghĩa bắt đầu chỉ huy chiến trường để mở rộng ưu thế, sau 8 phút macro cơ bản ưu thế từ 5000 tiền ban đầu đã dãn cách ra con số 7000 tiền chênh lệch. Lúc này chính là lúc T1 chalengel sử dụng con bài tẩy của T1, bọn họ thiết lập thế trận, tầm mắt, hủy đi T1 cắm ở Baron tầm mắt cùng với đem mắt vị cắm sâu vào phía phần rừng đối phương, làm cho T1 nửa dã khu tối đen như mực.
T1 thích nhất là làm cái gì? Đương nhiên là chấm công Baron, cái này T1 truyền thống tốt đẹp coi như truyền xuống cho chính mình đội trẻ. Đồng hồ vừa điểm qua phút thứ 25 T1 chalengel ngay lập tức rush Baron. Kaisa của Fire nổ tung thu phát khiến cho HP Baron xạ xuống không phanh.
T1 cũng nhận ra điều này họ mau chóng tập hợp đội hình lại, cũng may là vừa kịp lúc bởi vì T1 chalengel chỉ có Kaisa là dame chủ lực cùng với xinzhao dame phụ mà thôi, đội hình hai tanker một buff tốc độ ăn baron không phải quá nhanh. Nghĩa ngay lập tức cho ngừng việc dame baron lại, tỉnh táo chỉ huy.
“Không thể cạnh tranh 50/50. Tìm cơ hội đánh nhau, giữ máu baron ở mức 3000-4000 hp. Fire nhờ cậu.”
“Ok!”
“Ok!”
“Ok!”
Thế trận lâm vào giằng co lúc, một mặt im lặng gần hai ván tranh tài xinzhao rốt cuộc cũng nhớ ra mình là tuyển thủ chuyên nghiệp, là T1 thực tập sinh, hắn liền Q1 Q2 xinzhao sau đó Flas E Q3 lên mở giao tranh từ trong hang Baron hất tung lấy Bard của Keria đang có í đồ dấn lên cao cắm mắt lấy tầm nhìn. Giao tranh xảy ra ngay khu vực bãi chim quỷ biến dị, góc khá hẹp, khá khó đánh. Nhưng hai người cũng không muốn bỏ rơi đồng đội. Cái này junggel ngốc thì ngốc nhưng dám đánh dám liều, theo hắn a.
“Mở Sion, mở !” Tiếng còi cảnh sát vang lên, trong tai nghe còn truyền đến rõ ràng lời nói.
” Bí bo bí bo, Đụng xe đụng xe, cảnh sát đây!” Thì ra là người chơi đường trên điều khiển Sion skin máy móc hô khẩu hiệu.
Tiếp đo một cái siêu xe lao thẳng từ đường sông vào chính giữa đội hình T1, hiện trường chẳng mấy chốc lâm vào hỗn loạn. Đối với trận này tai nạn xe cộ Trần Hiên liền hoá thân tốc độ chi thần quyết đoán bấm một cái R, Kaisa trong thoáng chốc từ xa ngàn dặm lướt đến sau lưng song C ( song C ý chỉ hai Carry chủ lực thường chủ yếu là chỉ mid và adc ) của T1. Bắt đầu E tích năng lượng sau đó sát thương nổ tung giết chết T1 Song C. Nếu có ai hỏi vì sao T1 không quay sang hạ gục Fire Kaisa thì hãy nhìn xem dưới chân cậu ấy là cái gì. Một vòng bạch quang hình tròn bao phủ xung quanh Kaisa đó chính là sự bảo hộ tốt nhất, chính nghĩa cự tượng đăng tràng.
Một cái siêu hùng giáng thế chính thức kết thúc trận này đặc sắc tranh tài. Kaisa trong giao tranh thoát ẩn thoát hiện Flas né dán khuôn mặt lệnh sóng âm của Faker, đừng hỏi Fire đang làm gì, cậu ấy là đang thuần làm highlight. Cái kia lulu buff xong hết kĩ năng cho ADC sau đó liền thuần giống ven đường chó hoang, tùy điện đi A mấy cái kết thúc công việc.
Nhà chính Noxus sụp đổ. Trụ thủy tinh vỡ vụn, tỉ số thuận lợi đi tới 1-1.
P|S: Đôi lời Sol muốn chia sẽ tới các bạn ha. Hầu hết các tác phẩm của mình đều đột ngột dừng lại ở hai năm trước khi mình mới bắt đầu viết truyện. Thật ra thì hai năm nay có khá… Là nhiều biến cố đến với Sol, áp lực công việc, tăng ca đêm, đi học và cả bệnh tật nữa. Thật sự là không có nổi thời gian để mà viết truyện luôn, ngoài ra viết truyện chỉ là đam mê của mình mà thôi không giống mấy bạn khác là vì viết theo xu hướng, viết kiếm tiền các thứ cho nên mình cũng không chuyên tâm hay dành nhiều thời gian để mà viết hay sáng tác, cho nên mình không nghĩ tác phẩm của mình sẽ ăn khách đâu.
Nhất là với mấy bạn Fan nữ í, cho nên nội dung phần lớn của Sol là dành cho các bạn Fan nam. Ok thì sau khoảng thời gian dài…. Chờ đợi chắc các bạn cũng không quan tâm tới các tác phẩm của Sol nữa đâu nhỉ, cơ mà Sol vẫn sẽ viết, từ bây giờ mình sẽ cập nhật chương khá là đều. Vui vui rảnh rảnh thì ngày 4-5 chương, buồn buồn thì hổng có chương nào luôn. Quay lại chỉ là vì hoàn thành tác phẩm dang dở của mình mà thôi, các bạn đọc truyện vui vẻ nha. Bye bye