Đến nội dung chính

Chương 14: Ồ, đây là củ khoai nưa mà?

admin 493 Chữ Cài Đặt

Tô Mạn Dao nhận được điểm thưởng, chớp mắt liền xem lướt qua thức ăn trong cửa hàng trước. Gạo lứt một cân tám điểm thưởng, bột thô một cân cũng là tám điểm thưởng.

Hiện tại không phải chỉ là vấn đề mua thức ăn, trước mắt phải giải quyết hai vấn đề cốt lõi, một là có lương thực để ăn, thứ hai chính là phải kiếm ra tiền.

Trước mắt chỉ có ngần ấy điểm thưởng, thật sự không bõ bèn gì.

Hệ thống nhắc nhở: [Ký chủ không thể lợi dụng chênh lệch giá cả ở thế giới thú nhân để mua đi bán lại đồ vật trong cửa hàng, như vậy làm trái với dự định ban đầu của nhiệm vụ. Tuy nhiên ngươi có thể tự chế biến thức ăn rồi mang đi bán.]

[Ký chủ mau kiếm tiền, sớm ngày cứu ra ba vị thú phu bị bán đi kia.]

Thần sắc Tô Mạn Dao khẽ động. Trước mắt mà nói, nàng chẳng có vốn liếng gì, chỉ có thể làm chút mua bán nhỏ lẻ trước.
Nàng cần phải tích lũy vốn liếng ban đầu đã, sau đó mới có thể làm được nhiều việc khác.

Trước mắt nàng ngược lại có thể mua lúa mì và gạo nếp để làm kẹo mạch nha mang bán.

Căn cứ theo ký ức của nguyên chủ, nàng biết hiện nay giá cả của đường ở đại lục thú nhân này vô cùng đắt đỏ.

Nàng ở trên núi không hề nhìn thấy cây mía, nhưng nàng có thể tự mình làm ra kẹo mạch nha mang bán, vật giá của kẹo mạch nha chính là ba đồng tiền một viên.

Có chút nấm này thì vẫn chưa đủ, Tô Mạn Dao tiếp tục hái nấm ở trong núi để kiếm điểm thưởng.

“Ồ, đây là củ khoai nưa mà?”

Trong quá trình hái nấm, Tô Mạn Dao vậy mà lại phát hiện ra củ khoai nưa mọc trên núi. Hơn nữa còn là một mảng lớn củ khoai nưa, điều này làm Tô Mạn Dao nhịn không được kích động hẳn lên.

Trên gương mặt Tô Mạn Dao mang theo nụ cười tươi tắn rạng rỡ nói: “Một mảng lớn như vậy lại không có ai đào.”
Nàng vừa nói, liền bước tới chặt bỏ mầm khoai nưa ở bên trên, giữ lại phần gốc rễ bên dưới cho tiện đào.

Đào ra được chính là một củ khoai nưa vô cùng lớn.

“Lớn như vậy, trở về là có thể làm đậu hũ khoai nưa. Có thể xào đồ ăn, còn có thể làm khoai nưa xé cay, nhưng mà muốn làm khoai nưa xé cay cần có những thứ như ớt, tiêu bột làm gia vị.”

Thậm chí cũng có thể làm khoai nưa xé cay để bán nha.

[Thú nhân ở đây chỉ coi đó là rễ cây, hoàn toàn không phải thức ăn. Có lẽ bọn họ cũng không biết cách xử lý, cảm thấy loại đồ vật này có độc.]