Đến nội dung chính

Chương 1: May mắn bị nghẹn chết

admin 514 Chữ Cài Đặt

[Nghẹn chết nàng ta đi! Nghẹn chết nàng ta đi!]

[Tốt quá! Nàng ta sắp chết rồi, cùng nhau đi chết đi…]

Những lời thì thầm tựa như đang cầu nguyện cứ văng vẳng bên tai, ngày một rõ hơn.

Cảm giác ngạt thở tựa thủy triều nhấn chìm lấy Nguyễn Nguyễn, nàng thầm rủa trong lòng: Lão nương sắp nghẹn chết thật rồi, là cái thứ chó nào đang cười trên nỗi đau của người khác vậy?

“Ực… Khụ! Oẹ!”

“Hộc… Hộc…”

Nguyễn Nguyễn vội ôm lấy cổ, giật mình ngồi bật dậy rồi há miệng nôn ra một vật gì đó cứng ngắc.

Cảm giác nghẹt thở lập tức biến mất, dưỡng khí tràn vào lồng ngực, sảng khoái như vừa được thành tiên!

Nàng bị nghẹn đến nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng đôi mắt lại càng trợn to hơn.

Chỉ thấy xung quanh tối om, đâu còn là căn phòng cho thuê mười mét vuông của nàng nữa, rõ ràng là một hang động!
Từng cơn gió lạnh buốt từ cửa hang rộng ngoác điên cuồng lùa vào, rét đến mức Nguyễn Nguyễn co rúm cả người lại.

Lúc này, nàng đang trần như nhộng ngồi trên một tảng đá bằng phẳng.

Đúng vậy, là trần như nhộng, toàn thân còn nhớp nháp một mùi mồ hôi khó tả!

Khoan đã, tình hình gì thế này! Không phải nàng đang đọc tiểu thuyết thì bị một miếng đùi gà làm cho nghẹn ngất đi sao?

Lẽ nào bọn buôn người đã vào nhà bắt cóc, đưa nàng đến nơi chuyên mổ lấy nội tạng rồi?

Nguyễn Nguyễn vẫn đang vắt óc suy nghĩ.

“Sao còn chưa chết!”

Một tiếng chửi rủa đầy vẻ không cam lòng vọng tới từ phía cửa hang.

Nguyễn Nguyễn đột ngột ngẩng đầu lên, chợt thấy một bóng người cao lớn khoác trên mình gió tuyết của màn đêm đang từ từ tiến lại gần.

Đôi mắt sáng lên trong bóng tối kia đang nhìn nàng chằm chằm đầy âm u.
“Trời đất quỷ thần ơi, ma!”

Nguyễn Nguyễn hét lên một tiếng thất thanh, hồn xiêu phách lạc.

Ngay lúc đó, nàng chỉ cảm thấy đầu óc căng ra như bị một bàn tay vô hình nào đó túm lấy!

[Ồ hố! Hệ thống Linh Tuyền đã liên kết thành công! Chào mừng ký chủ đến với Thú thế! Ta là tinh linh linh tuyền của ngươi – Linh Bảo! Mời ngươi tiếp nhận thân phận mới:

Chủng loài của ký chủ: Linh Miêu

Cấp bậc: 2 (Thú nhân trong Thú thế được chia thành 5 cấp bậc.)

Dị năng: Hệ Mộc (Đã đạt sơ cấp.)

Hiện tại tặng ký chủ không gian trồng trọt Linh Tuyền rộng 10 mét vuông, cùng một gói quà hạt giống rau củ ngẫu nhiên!]

“Hệ thống… Linh Miêu… Thú thế… Chẳng lẽ mình xuyên không rồi!”

Nguyễn Nguyễn há hốc miệng, suýt nữa thì hộc máu.

[Đúng vậy đó! Ký chủ rất may mắn bị đùi gà nghẹn chết, nên Linh Bảo ta đây mới tiện tay nhặt ngươi đầu thai vào Thú thế. Đây là phúc khí của ngươi đó nha~! Còn không mau cảm ơn ta đi.]