Đến nội dung chính

Chương 559: Mèo khổng lồ (30)

admin 514 Chữ Cài Đặt

Bành Lam nói: “Vài ngày trước, đại diện của hầu hết các thành phố đã đến thành phố M tham gia hội nghị. Tại hội nghị, mọi người đều đồng ý nâng cao địa vị và quyền lợi của loài mèo. Hiện tại hầu hết các thành phố đã bắt đầu lập pháp, cũng bắt đầu thuê mèo khổng lồ để đuổi chuột và gián.”

Vốn dĩ tiếp theo anh sẽ đi dạo các thành phố khác, phải mang theo hệ thống, nếu không mèo ở các thành phố khác chưa chắc đã nghe theo chỉ huy, không ngờ lại đúng lúc gặp phải cảnh tượng vừa rồi.

Vệ Nguyệt Hâm hỏi: “Có nghĩa là, bây giờ mọi người đại khái đã công nhận tầm quan trọng của loài mèo, nhưng nói đến kính trọng hay thậm chí là sợ hãi thì vẫn chưa?”

“Đúng vậy, tiếp theo tôi cũng định tạo ra một chút thần tích, rồi bắt một số điển hình làm hại mèo ra trừng phạt, để mọi người biết, hiệp ước ma pháp thật sự có tác dụng.”
Vệ Nguyệt Hâm nhướng mày: “Tôi và anh trai tôi cũng đang rảnh rỗi, chuyện trừng phạt này cứ giao cho chúng tôi.”

Bành Lam nhìn về phía quái vật pixel, Vệ Nguyệt Hâm cũng nhìn qua, sau đó hai người đồng thời giật khóe miệng.

Bởi vì con hệ thống mèo kia đang mặt dày vây quanh quái vật pixel: “Anh ơi anh ơi, lớp da mới của anh thật tinh xảo!”

“Anh ơi anh ơi, sau khi rời khỏi thế giới pixel, anh đã đi đâu vậy, gần đây đang làm gì?”

“Anh ơi anh ơi, em cảm nhận được năng lượng cuồn cuộn trên người anh. Anh có thể cho em những khối pixel cũ trước khi cập nhật không? Em có thể tái chế năng lượng đó!”

Vệ Nguyệt Hâm dùng một từ uyển chuyển: “… Hệ thống của anh thật sự… rất đặc biệt, rất hoạt bát đáng yêu.”

Người anh trai vốn rất hoạt bát hiếu động của cô lại bị làm nền thành một con thú hướng nội nho nhã, từ sừng trên đầu đến đuôi sau lưng đều toát ra vẻ yếu đuối bất lực.
Bành Lam: “…” Mặt sắp mất hết rồi.

…

Vệ Nguyệt Hâm không lãng phí nhiều thời gian, dù sao quái vật pixel chỉ có thể ở bên này một ngày, cô còn muốn dẫn nó đi dạo thêm nhiều nơi khác.

Vì vậy, cô định tạm biệt Bành Lam và hệ thống.

Hệ thống mèo vội vàng níu lấy cô: “Cô muốn đi tìm những người làm hại mèo sao? Tôi có thể tìm kiếm cho cô, chức năng tìm kiếm của tôi rất mạnh, tôi còn có thể tạo ra thần tích nữa. Mỗi khi cô đến một nơi, tôi có thể tạo ra thần tích luôn, như vậy chẳng phải là làm ít công to không!”

Để cho mình trông đáng thương hơn, nó còn thu nhỏ bản thân lại một chút, hai mắt tròn xoe nhìn người ta một cách đáng thương, cái mông béo mập lắc lư, còn thút thít.