Đến nội dung chính

Chương 50

admin 500 Chữ Cài Đặt

Cô không hề bịa chuyện. Tầng hầm thứ ba thực sự tồn tại, nơi đó còn đỗ sẵn chiếc phi cơ có thể rời khỏi nhà tù trên không.

Tiết lộ vừa đủ một phần thông tin thường sẽ đổi lại lợi ích lớn hơn.

Quả nhiên, vừa nghe cô nói, mắt hai người đều sáng lên. Dù có ngốc đến đâu cũng biết một tầng bí mật như vậy chắc chắn cất giấu manh mối then chốt. Rất có thể đó hoặc là cơ hội để bọn họ đào thoát, hoặc là mấu chốt để hủy diệt tổng bộ.

“Để tôi đi cùng cô.” Tên rẽ ngôi giữa lập tức lên tiếng. Anh ta có thể thăng lên cấp B hoàn toàn nhờ biết ăn theo. Chỉ cần đi theo người khác lúc họ phát hiện manh mối, cho dù chẳng đóng góp được gì cũng vẫn có thể kiếm được kha khá điểm cộng.

Dù đã có người mở lời trước, người đàn ông đeo kính cũng không chịu thua: “Vậy tôi cũng đi. Chỉ hai người các cô tôi không yên tâm lắm. Biết đâu một trong hai là nội gián thì sao?”
Yêu cầu của hai người đúng là trúng ý Tô Thập Tam, nhưng cô vẫn giả vờ do dự một hồi, mãi mới “miễn cưỡng” gật đầu, dẫn theo bọn họ đến lối vào tầng hầm ba.

Ban đầu, thấy cô dẫn càng lúc càng vào nơi hẻo lánh, cả hai ít nhiều vẫn còn cảnh giác. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy tầng hầm ba thực sự tồn tại, chút nghi ngờ cuối cùng cũng tan biến sạch.

Tên rẽ ngôi giữa hưng phấn bước xuống cầu thang, người đàn ông đeo kính lập tức theo sát phía sau.

Nhìn đồng hồ, lúc nãy trên đường đi cô đã cố ý kéo dài thời gian, khi thì vòng đường xa, khi thì bố trí thêm không ít lính canh lảng vảng xung quanh cản trở bọn họ. Đến lúc tới nơi đã là chín giờ năm mươi lăm.

Tô Thập Tam đứng trước cửa, chần chừ không tiến lên, gọi bọn họ lại: “Tôi cứ thấy hơi nguy hiểm. Hay là gọi thêm những người khác đến cùng đi?”
“Ba người chúng ta còn chưa đủ sao? Gọi bọn họ tới chỉ tổ phí thời gian.” Tên rẽ ngôi giữa lập tức ngăn cản. Người tham gia càng đông thì điểm thưởng chia đều càng ít. Anh ta tuyệt đối không muốn có ai tới chia phần.

Người đàn ông đeo kính cũng dừng bước khuyên nhủ: “Đúng đó, mau đi thôi. Chúng ta chỉ còn nửa tiếng để thăm dò. Không tranh thủ thì sẽ không kịp nữa.”

“Nhỡ xảy ra chuyện thì sao?” Tô Thập Tam vẫn đứng ngoài giằng co với bọn họ, nhất quyết không chịu bước vào.

Nhưng cô không chỉ đơn giản là đang câu giờ.

Cô còn đang thăm dò tin tức.

Cô muốn biết bọn họ có thủ đoạn nào để thoát thân trong tình huống này hay không.