Việc cô muốn giúp người chơi rời khỏi phòng giam thì [Sparta] đã biết từ lâu, và cũng đã sắp xếp các biện pháp đối phó. Nếu không có gì bất ngờ, đợt này chắc chắn sẽ có vài người chết.
Đúng như Tô Thập Tam dự đoán, [Sparta] đã chuẩn bị rất nhiều “bất ngờ” cho người chơi.
“Trời ơi! Laser từ đâu ra vậy?”
[Ga Trải Giường] ôm ngực thở hổn hển, anh ta vừa nãy suýt nữa đã gặp Diêm Vương rồi.
Ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy cầu thang dày đặc laser đỏ. Đây là cơ chế phòng thủ được kích hoạt sau khi anh ta bước lên cầu thang.
Cầu thang vốn đã hẹp, laser lại dày đặc. Điều tuyệt vọng nhất là để không bị lộ thân hình dưới camera giám sát, bọn họ còn phải nắm tay nhau.
Nhìn tình hình trên cầu thang, [Hắc Bối] nói một cách không tử tế: “Hay là chúng ta cứ đi riêng đi.”
Anh ta dựa vào kỹ năng và đạo cụ, muốn tránh camera giám sát và xuyên qua laser vẫn rất dễ dàng. Vốn dĩ dẫn theo những người khác là muốn chứng minh mình không phải nội gián, nhưng bây giờ dẫn theo bọn họ thì hơi vướng víu.
[Chủ Công] mặt đen sầm, tuy cô ấy cũng không yêu cầu mọi người phải luôn lập đội, nhưng vừa ra khỏi phòng giam đã bị buộc phải tách ra thì hơi bất ngờ.
Suy nghĩ một lát, cô ấy nhanh chóng đưa ra quyết định: “Vậy chúng ta tách ra đi, ai cũng đừng lập đội, đừng để nội gián nắm được hành tung.”
Theo lý mà nói, lập đội hai người sẽ an toàn hơn một chút, nội gián để không bị lộ sẽ không để đồng đội chết. Nhưng vấn đề là đây là phó bản cấp B, bọn họ không có khả năng đảm bảo bản thân hoặc đồng đội không chết. Vì vậy, so với việc lập đội hai người, thà đi riêng còn hơn.
[Hắc Bối] bày tỏ sự đồng tình: “Đúng vậy, tách ra đi. Nếu ai mà đi theo người khác, đó chính là nội gián.”
Tô Thập Tam cúi đầu, vẻ mặt có chút lo lắng. Tuy nhiên, trong đôi mắt bị hàng mi dài che khuất lại lóe lên ánh sáng gì đó.
Vốn dĩ cô chỉ nghĩ theo yêu cầu của [Sparta], cố gắng hết sức để những người này chọn con đường khó khăn hơn là được. Nhưng bây giờ bọn họ chọn đi một mình, DNA của Tô Thập Tam lập tức rung động.
Ai cũng biết, yếu tố kinh điển của phim kinh dị chính là hành động tách ra. Khi các nhân vật chính chọn đi một mình, đó là lúc quỷ quái tiêu diệt từng người một.
Cơ hội tốt như vậy, cô khó mà kiềm chế được ý muốn làm gì đó.