Đến nội dung chính

Chương 39

admin 513 Chữ Cài Đặt

Mà lý do anh ta dám ở lại phòng giam một mình là vì kỹ năng của một người chơi khác tên là [Lão Tiền]. Đối phương có thể kiểm tra nhà an toàn của phó bản, nhà an toàn của phó bản này chính là phòng giam. Ít nhất trong hai ngày đầu, phòng giam tuyệt đối an toàn.

Thông thường trong các phó bản tương đối khó đều có nhà an toàn, trong hầu hết các trường hợp người chơi có thể an toàn trong nhà an toàn.

[Chủ Công] cau mày liếc nhìn bọn họ, nhưng rất nhanh sau đó dịu đi: “Đương nhiên không vấn đề gì, nhưng có manh mối đừng quên quay lại trao đổi, chia sẻ thông tin.”

Mặc dù cô ấy không hài lòng với việc mấy người này không nghe theo chỉ huy, nhưng cô ấy cũng rất hiểu đạo lý đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết.

Không lâu sau, người canh gác mà [Sparta] sắp xếp cho Tô Thập Tam đã đến. Đối phương mở cửa đi đến, cung kính nói: “Chủ nhân, tôi đã lấy được chìa khóa rồi.”
Tô Thập Tam liếc nhìn những người đang chăm chú quan sát cô, bình tĩnh hỏi: “Khi nào các người kiểm tra phòng?”

Hiện tại bọn họ vẫn chưa có khả năng trực tiếp trốn thoát. Dù sao phải ở đây ba ngày, nếu ngày đầu tiên đã bị phát hiện vượt ngục, thì tiếp theo sẽ từ trò chơi khám phá biến thành trò chơi chạy trốn, lại còn là độ khó địa ngục.

Người canh gác hiểu ý cô, trả lời chi tiết: “Tám giờ sáng mỗi ngày tử tù sẽ ra thao trường, trưa mười hai giờ kết thúc ăn cơm. Tối mười giờ sẽ kiểm tra phòng.”

Thời gian bọn họ vào là hai giờ chiều, bây giờ ra ngoài khám phá là vừa đúng lúc.

Nghe vậy, Tô Thập Tam gật đầu, quay lại hỏi: “Còn gì muốn hỏi nữa không?”

“Có thể cho chúng tôi một lý do để đi lại trong toàn bộ nhà tù không?” [Chủ Công] không chút do dự lập tức mở miệng, rõ ràng đã nghĩ sẵn câu hỏi.
Đáng tiếc người canh gác không có quyền này, anh ta lắc đầu: “Nếu không phải tử tù thì được. Nhưng các người…”

Bọn họ là tử tù sẽ bị bắn/giết sau ba ngày, dù thế nào nhà tù cũng không thể để bọn họ đi lang thang bên ngoài.

[Thốn Quang Âm] khẽ chạm vào Hỏa Nữ Vương bên cạnh, hai người bọn họ vừa trò chuyện nhỏ một lúc. [Hỏa Nữ Vương] hiểu ý tiếp tục hỏi: “Nhà tù có tổng cộng mấy tầng? Chúng tôi đang ở tầng mấy? Tầng nào có nhiều lính canh nhất?”

“Tổng cộng năm tầng, các người đang ở tầng hầm thứ hai, tầng trên cùng có nhiều lính canh nhất.”

Tiếp theo mấy người lại lần lượt hỏi mấy câu hỏi liên quan đến nhà tù, Tô Thập Tam nghe một cách hờ hững, trong lòng chỉ nghĩ đến đợt tấn công đầu tiên của [Sparta].