Sau khi dừng lại một chút để mọi người có thời gian phản ứng, người đàn ông tóc vuốt ngược mới tiếp tục: “Trong tranh có mười ba người, chúng ta cũng có mười ba người. Trong tranh có một kẻ phản bội, liệu trong chúng ta có một kẻ phản bội không?”
Mọi người đều không phải là người mới, người chơi cấp B thường có sự nhạy bén về manh mối. Trong một hành lang đầy những bức tranh kinh dị đẫm máu như vậy, “Bữa tối cuối cùng” vốn đã rất đột ngột rồi.
Thêm vào ẩn dụ như vậy, mọi người khó mà không nghi ngờ rằng trong số bọn họ có một nội gián.
“Nếu người chơi nhận được nhiệm vụ đặc biệt, tôi có thể đại diện cho mọi người cam kết rằng chỉ cần bạn nói ra nhiệm vụ, chúng tôi sẽ giúp bạn bù đắp khoản chênh lệch này, bạn chỉ cần giúp chúng tôi chơi là được. Những người khác không có ý kiến gì chứ?” Người đàn ông tóc vuốt ngược nói lớn, vẻ mặt rất tự tin.
Anh ta quả thực có sự tự tin, nếu có thể kiểm soát được nguy hiểm do nội gián mang lại, ngay cả khi phải trả một cái giá nào đó, những người chơi cấp B này chắc chắn cũng có thể chấp nhận. Dù sao thì bọn họ đông người, chia đều ra cũng không mất đi bao nhiêu lợi ích.
Đợi một lúc thấy không ai nói gì, người đàn ông tóc vuốt ngược không bất ngờ vuốt tóc: “Có vẻ như khả năng cao không phải là người chơi có vấn đề, mà là trong chúng ta có một NPC trà trộn vào.”
Phải nói rằng người chơi cấp B có chút tài năng, phán đoán nhanh và chính xác. Hơn nữa, những người chơi khác cũng không phản bác anh ta, có thể thấy không có kẻ ngốc nào.
Người phụ nữ tóc tết đuôi bọ cạp cũng đã sớm phát hiện ra manh mối, gật đầu đồng tình: “Bức tranh đó tôi cũng đã phát hiện ra, vốn định lén lút tìm nội gián, để tránh cho mọi người rơi vào tình trạng nghi ngờ lẫn nhau. Nhưng vì anh đã nói ra rồi, vậy thì chúng ta cứ tìm ra NPC trước đi.”
Nói xong, cô ấy vỗ tay trước. Ngay sau đó, ba con chuột từ góc tường lao ra, kêu chít chít trước mặt cô ấy.
Người phụ nữ tóc tết đuôi bọ cạp nhếch mép: “Tôi tên là [Chủ công], đây là năng lực của tôi, có thể triệu hồi động vật, ra lệnh đơn giản cho chúng. Theo tôi được biết, NPC không có kỹ năng này, chắc hẳn có thể chứng minh thân phận của tôi chứ?”
Với tư cách là Người Xây Dựng phó bản, Tô Thập Tam có thể khẳng định rằng NPC thực sự không có những kỹ năng này. Thoát ly khỏi thiết lập phó bản, bản thân NPC chỉ là người bình thường mà thôi.