Đến nội dung chính

Chương 30

admin 521 Chữ Cài Đặt

Hơn nữa, trong phó bản này, cô chắc chắn có thể “chết”. Nếu thân phận bị người chơi phát hiện, bọn họ ra tay trước giết cô, thì đó cũng là một thất bại hoàn toàn.

Nhiệm vụ thất bại đối với Tô Thập Tam thì không đáng kể gì, nhiều nhất là bị trừ điểm và giảm tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đối với đối phương, điều đó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến xếp hạng phó bản.

“Tại sao lại tìm tôi làm nhiệm vụ như vậy?” Tô Thập Tam nghi ngờ hỏi. Không phải là không tin tưởng năng lực của mình, chỉ là cô không hiểu tại sao đối phương lại tin tưởng một Người Xây Dựng mới như cô?

Giống như đã đoán trước được cô sẽ hỏi câu này, [Sparta] trả lời ngay lập tức: “Tôi thấy cô ở khu giao dịch, sau khi thấy tỷ lệ tử vong phó bản của cô là một trăm phần trăm, tôi đã tìm kiếm trên diễn đàn người chơi. Cảm thấy cô rất có nghiên cứu về việc khiến người chơi bị tiêu diệt toàn bộ. Quan trọng nhất là, hai chúng ta rõ ràng không đi cùng một con đường, cấp độ của cô lại thấp, không cần lo lắng cô sẽ sao chép ý tưởng của tôi. Còn về NPC… NPC tôi mua đều không đi theo con đường trí tuệ… Nên tìm Người Xây Dựng đáng tin cậy hơn.”
Là một Người Xây Dựng chuyên về phó bản chiến tranh, NPC mà người này mua đều có sức mạnh chiến đấu cao. NPC văn võ song toàn sẽ rất đắt, ít nhất cũng phải là cấp B. Vì vậy, để tiết kiệm tiền, NPC mà người này mua đều không có trí tuệ cao.

Ngay sau đó đối phương gửi cho cô một ảnh chụp màn hình, kèm theo một câu nói: “Tôi nhớ bây giờ cô vẫn chưa xem được diễn đàn người chơi đúng không? Đây là bài viết thảo luận về phó bản của cô.”

Bức ảnh là do người này tốt bụng chụp lại, Tô Thập Tam nhấp vào xem.

[Có ai đã thông quan “Bạn chơi hoàn hảo của Thập Tam” chưa? Xin hướng dẫn, tôi có thể trả thù lao.]

[Tiểu Ca Lạp Mễ e No.0: Phó bản tiếp theo của tôi là phó bản này, nhưng ngay cả công hội Bạch Kỵ Sĩ cũng không có hướng dẫn, làm sao tôi có thể vượt qua được? Điểm của tôi đã không còn nhiều, nếu lần này lại chết, ngay cả tiền sinh hoạt phí tiếp theo cũng không có. Tôi sẵn sàng trả 30 điểm để xin một hướng dẫn giúp tôi sống sót!]
[No.1: Phó bản này thực sự rất khó, tôi chết một cách khó hiểu, tiếc 100 điểm của tôi!]

[No.2: Phó bản cực kỳ khó chịu, ở trong đó lâu sẽ bị giảm IQ!]

[No.3: Tôi chỉ biết người của công hội Bạch Kỵ Sĩ nói rằng cả hai con đường học tập và nghỉ ngơi đều sẽ chết, khuyên chúng tôi nếu muốn sống thì hãy tìm con đường thứ ba.]