Chỉ vì tát người phụ nữ khác một cái, Tạ Vân Thư đã bị chính chồng mình nhốt vào bệnh viện tâm thần suốt năm ngày. Bước ra khỏi bệnh viện, cô như vừa tỉnh lại sau một giấc mộng dài, trọng sinh trở về.
Kiếp trước cô dốc hết tâm can hòng níu kéo trái tim của Lục Tri Hành nhưng suýt chút nữa đã bị ép thành kẻ điên thật sự. Ngay cả giây phút lâm chung, cô vẫn phải trơ mắt nhìn chồng mình ôm lấy người phụ nữ khác quay lưng rời đi.
Kiếp này cô quyết tâm rời xa tra nam, toàn tâm toàn ý kiếm tiền, gây dựng sự nghiệp!
Bán cơm hộp trước cửa sàn chứng khoán, làm thầu khoán nơi công trường, cô từng bước trở thành nữ đại gia bất động sản số một Hải Thành! Thế nhưng lúc này, chồng cũ lại hối hận, ngày ngày tìm đến cầu xin gương vỡ lại lành.
Đồ cặn bã cút xéo đi! Cô muốn ở bên một người đàn ông mạnh mẽ, tràn đầy khí lực!





Bình Luận (0)