Đến nội dung chính

Chương 1: Toàn bộ đều là số không tròn trĩnh (1)

admin 540 Chữ Cài Đặt

Bầu trời xanh thẳm, phía dưới là đại dương mênh mông vô tận. Ở nơi biển và trời gặp nhau, vầng thái dương đỏ rực chầm chậm nhô lên, tỏa những tia sáng cam ấm áp phủ khắp từng hạt cát mịn trên bờ.

Không xa bãi cát, một căn nhà gỗ bạc màu đứng lẻ loi. Tường vẫn còn trụ vững, nhưng cửa sổ và cửa chính đã sứt mẻ khắp nơi. Bước vào phòng khách, chính giữa là một cô gái trong bộ cosplay thuyền trưởng hải tặc, đứng lặng, đôi mắt không ngừng đảo quanh quan sát. Hơi thở cô phảng phất vị mặn mòi và tanh nồng của gió biển. Qua cánh cửa gỗ ọp ẹp, biển xanh thẳm và dải cát trắng hiện ra rõ mồn một.

Lối vào có đặt một chiếc quầy thu ngân cũ nát. Gian bếp và phòng khách nối thông theo kiểu không gian mở, chỉ cần đứng ở phòng khách là thấy hết cả bếp. Bên ngoài còn có một sân thượng nhỏ chất đầy đủ loại đồ linh tinh. Mọi thứ trông như đã bị bỏ hoang từ lâu, vậy mà kỳ lạ thay chẳng có lấy một hạt bụi, như thể có ai đó vẫn chăm nom nơi này.
“Có ai ở đây không?” Tô Mộc cất tiếng gọi. Cô vừa mở mắt đã thấy mình trong không gian này, lòng đầy băn khoăn và hoang mang. Nhớ lại khi còn lênh đênh ngoài khơi, cô bị đàn cá mập truy sát, thuyền thì bị đâm lật, xung quanh không có lấy một bóng người, cô tưởng chừng mình đã chết đến nơi rồi! Vậy mà bây giờ cô lại xuất hiện ở chốn này, thật khó hiểu vô cùng.

Khi Tô Mộc còn ngẩn người, một tấm bảng trong suốt bỗng hiện ra trước mặt cô, như đang phát sáng nhè nhẹ.

[Hệ thống Livestream Bắt Hải Sản xin hân hạnh phục vụ, chào mừng ký chủ. Tôi là trợ lý của cô, Tiểu Hải Sản. Ba phút trước, cô đã bỏ mạng trong đàn cá mập. Hệ thống đã dùng năng lượng cứu sống và đưa cô thoát khỏi nguy hiểm.]

[Hệ… Hệ thống sao?] Tô Mộc cảm thấy lạnh sống lưng.

[Tiểu Hải Sản, đừng nói với tôi là tôi xuyên không nha? Vậy đây có còn là Trái Đất không?]
[Xin thông báo: Ký chủ hiện tại đang ở tinh hệ XX, không còn trên Trái Đất. Đề nghị ký chủ nhanh chóng mở livestream để tích lũy điểm và danh vọng đổi lấy giá trị sinh mệnh; nếu không, sau 12 giờ ký chủ sẽ tử vong. Muốn quay về Trái Đất, ký chủ có thể dùng điểm danh vọng đổi vé tàu thời gian tại cửa hàng.]

[12 giờ nữa thì chết thật á?] Tô Mộc sững người. Giờ cô không còn sức đâu mà bận tâm chuyện xuyên hay không xuyên; trước tiên phải tìm cách sống sót đã!

[Đúng vậy, ký chủ. Sinh mạng hiện tại của cô hoàn toàn do hệ thống duy trì. Sau 12 giờ, năng lượng sẽ cạn. Ký chủ bắt buộc phải dùng danh vọng để đổi lấy sinh mệnh. Càng hoàn thành nhiệm vụ nhanh, cô càng có cơ hội sống lâu hơn.]