Mà Hoa Hướng Vãn chính là thiếu chủ Hợp Hoan Cung, cung từng hưng thịnh nhất trong ba cung, đồng thời cũng là một trong những người kế vị ma chủ.
Năm đó Hợp Hoan Cung đang vào thời kỳ cực thịnh, Hoa Hướng Vãn cũng là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ, là tu sĩ Hóa Thần trẻ tuổi nhất Tây Cảnh. Nàng trở thành ứng viên kế vị, vị trí ma chủ gần như đã là vật nằm trong lòng bàn tay.
Nhưng ai ngờ, hai trăm năm trước phòng tuyến Tây Cảnh bị phá, ma thú tràn vào, mười vạn ma thú vây công Hợp Hoan Cung. Cũng chính trong trận chiến ấy, lứa tinh nhuệ Hợp Hoan Cung gần như tổn thất toàn bộ, kim đan của Hoa Hướng Vãn cũng vỡ mất một nửa. Từ đó nàng không thể vận chuyển linh lực, chỉ có thể dựa vào linh khí châu bổ sung linh lực, làm một “Hóa Thần trong chốc lát”.
Từ đó, Minh Loan Cung ngày càng hưng thịnh. Để cân bằng quan hệ ở Tây Cảnh, Ma chủ ban hôn Ôn Thiếu Thanh của Thanh Nhạc Cung cho Hoa Hướng Vãn, muốn lợi dụng mối liên hôn giữa Thanh Nhạc Cung và Hợp Hoan Cung để kiềm chế Minh Loan Cung.
Nhưng ai ngờ, ba tháng trước lại truyền ra tin ma chủ bệnh nguy. Sau một phen sóng ngầm cuộn trào ở Tây Cảnh, Ôn Thiếu Thanh đột nhiên hủy hôn với nàng, quay đầu liền tuyên bố liên hôn với thiếu chủ Minh Loan Cung – Tần Vân Y. Ngay sau đó, Minh Loan Cung đề nghị ma chủ mở thí luyện người kế vị.
Hai cung còn lại trong ba cung đã liên hôn, lại còn muốn ép nàng tham gia tranh đoạt vị trí người kế vị, rõ ràng là muốn nàng chết không toàn thây. Một khi nàng chết, Hợp Hoan Cung sẽ không còn người kế tục. Nếu ma chủ thật sự xảy ra chuyện thì việc hai cung liên thủ tiêu diệt Hợp Hoan Cung cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Trong tình thế nguy cấp như vậy, Hợp Hoan Cung nghĩ ra một cách.
Đến Thiên Kiếm Tông cầu thân.
Công pháp của Thiên Kiếm Tông và Hợp Hoan Cung tương hợp. Sau khi nàng song tu với đệ tử Thiên Kiếm Tông, thứ nhất có thể tẩm bổ kim đan; thứ hai tu vi của đối phương sẽ được chia sẻ với nàng, có ích cho việc tu luyện của cả hai bên; thứ ba và cũng là điều quan trọng nhất, chính là Hợp Hoan Cung có thể nghênh đón một đệ tử của Thiên Kiếm Tông trở về tọa trấn. Nếu hai cung kia muốn gây chuyện, cũng phải kiêng dè thực lực của Thiên Kiếm Tông.
Dù sao Thiên Kiếm Tông cũng là tông môn đứng đầu Vân Lai, vừa hay bao che người của mình vừa mạnh mẽ. Tuy không biết rốt cuộc họ có vì một đệ tử mà ra tay, cuốn vào phân tranh Tây Cảnh hay không, nhưng điều chưa biết đó bản thân đã chính là một sự uy hiếp.