Tây Quả thu dọn bao lại, ném cho thú phu đang ngẩn ngơ ngoài cửa, rồi lấy ra một ống tre nhỏ từ trong túi da thú.
Đưa cho Bạch Chỉ: “Đây là muối, giống cái độc thân mỗi tháng có thể lĩnh một ống tre, đợi khi ngươi có thú phu rồi, có thể để hắn mang thức ăn đi đổi lấy nhiều muối hơn.”
Bạch Chỉ nhận lấy, cẩn thận cất vào trong túi.
Sự chú ý của Tây Quả bị chiếc túi sủi cảo thu hút: “Đây là da thú gì vậy, thật trơn láng.”
Đây là sợi polyester.
“Ta không nhớ nữa.” Bạch Chỉ nói lấp lửng.
Tây Quả nhớ lại lời của giống cái Thương Nguyệt: Giống cái Bạch Chỉ không nhớ nhiều chuyện, trên người mặc loại da thú xinh đẹp kỳ lạ.
Lúc đó Tây Quả đã nghĩ, da thú gì mà hiếm lạ đến thế, nàng ấy phải đến xem thử.
Sau khi xem xong, quả thực rất đẹp, bộ lạc trước đây của giống cái Bạch Chỉ nhất định rất giàu có.
“Ha ha, vậy ta về trước đây, ngươi thu dọn đi nhé.” Tây Quả kết thúc chuyến thăm, kéo thú phu nhà mình đi ra ngoài.
Đi đến cửa, nàng ấy nói với Bạch Chỉ đang tiễn bọn họ ra ngoài: “Ngày mai là nghi thức chọn bạn đời, hy vọng ngươi có thể nhận được sự chúc phúc của Thần Thú, nếu không có cũng đừng nản lòng, Thú Thành của bọn ta có rất nhiều giống đực ưu tú!”
Nghi thức chọn bạn đời năm năm một lần, là ngày trọng đại nhất của thú nhân.
Những thú nhân ưu tú nhất của các chủng tộc sẽ tụ hội tại Thú Thành.
Nghi thức chọn bạn đời kết thúc, cách một ngày là cuộc thi Bá chủ long trọng, giống đực độc thân trên sàn đấu thông qua chiến đấu thể hiện thực lực cường đại của bọn họ, thu hút sự chú ý của giống cái.
Những điều này Bạch Chỉ đều không biết, lúc này toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt vào việc dọn dẹp nhà đá và khai khẩn đất trồng rau.
Trong số vật dụng sinh hoạt mà Tây Quả mang đến, có một cái chậu gỗ nhỏ, nó được làm từ một đoạn thân cây nhỏ.
Phần giữa thân cây được khoét rỗng, sau đó mài giũa tỉ mỉ phần mép, khiến bề mặt của nó nhẵn nhụi tròn trịa. Chậu gỗ vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng do chọn vật liệu dày dặn, cầm trong tay lại khá nặng.
Nàng múc một chậu nước từ dưới suối nhỏ, xé mấy miếng da thú nhỏ làm giẻ lau.
Trong sân nhỏ có mấy cây cỏ dại trông giống cỏ sao chổi của Lam Tinh, nàng nhổ mấy cây, giũ sạch giọt mưa đọng trên đó trong sân, kéo một cây trong số đó lên lầu hai.
Vừa rồi Tây Quả có hỏi nàng thích thú nhân chủng tộc nào, nàng ấy có thể gọi mấy thú nhân đến giúp nàng dọn dẹp nhà đá.