Đến nội dung chính

Chương 5

admin 541 Chữ Cài Đặt

Nghe nói Chu Vận cũng ở đây, Lý Mi Nhi thầm nghĩ, e rằng nàng ấy cùng mình đều vì chuyện này mà tới.

Phi Nhứ và Lý Mi Nhi cùng đi đến Đông Khóa Viện.

Vừa mới vào cửa đã nghe được bên trong vang lên tiếng cười nói vui vẻ.

Lý Mi Nhi yên lòng, tiếp tục đi vào.

Tuy xưa nay thường xuyên gặp mặt Vân Nương, nhưng lúc này gặp lại nàng vẫn không nhịn được mà nín thở, chỉ sợ khí chất phố phường trên người mình quấy nhiễu đến mỹ nhân.

Vân Nương hôm nay lại phá lệ khác hẳn dĩ vãng. Trước kia nàng đều làm sao cho đơn giản nhất thì làm, có đôi khi còn ăn vận đơn giản hơn cả một kẻ suốt ngày chạy ngược chạy xuôi bên ngoài như cô ả. Nhưng hôm nay, nàng lại mặc một chiếc váy dài bằng lụa dệt kim tuyến thêu hoa mẫu đơn phượng hoàng màu tím, trên đầu cài trâm ngọc bạch bát bảo nạm châu, trước ngực đeo chuỗi ngọc màu đỏ sậm, trên mặt điểm tô son phấn, tựa như thần phi tiên tử.
Lý Mi Nhi suýt chút nữa không nói nên lời:

“Vân Nương, muội hôm nay đây là… ”

Cô nương tên gọi Vân Nương này họ Hạ, chính là nữ nhi của Tri phủ Hồ Châu Hạ Thời Diên, đầu năm vừa mới cập kê.

Nàng khẽ cười một tiếng:

“Mẫu thân muội nói qua chút thời gian nữa là phải thành hôn rồi, người nhà phu quân lại có địa vị như vậy, nên phải ăn mặc chỉnh tề một chút, không thể giống như trước kia, cứ như một nha đầu hoang dã. Thật ra, muội cũng không thích bôi mấy thứ son phấn này lắm.”

Lý Mi Nhi ấp úng:

“Nói như vậy, nhà các muội thực chất không phản đối chuyện đổi hôn sự của muội sao?”

Vốn dĩ một nhà Vân Nương tổng cộng có hai nữ một tử. Trưởng nữ Nguyên Nương là do nguyên phối Trình thị sinh ra, năm năm trước đã gả đến phủ Hàng Châu làm thiếu nãi nãi của gia tộc họ Hà làm thái y. Hai người còn lại là một nữ một tử, đó chính là Vân Nương cùng đệ đệ Hạ Kỳ.
Cha phu quân của Nguyên Nương là thái y, phu quân của nàng ta cũng nhậm chức ở Thái y viện. Sau khi thành thân, nàng ta liền theo phu quân lên kinh thành ở phía bắc.

Sự tình phải kể từ lúc này. Mẫu thân của Vân Nương là Chân thị tuy là mẫu kế, nhưng đối đãi với Nguyên Nương cứ như con ruột do mình sinh ra, vì nàng ta mời danh sư về dạy đọc sách biết chữ, dạy nàng ta quản gia lo liệu việc nhà, làm cho nàng ta không bị người khác chê cười là trưởng nữ mồ côi mẹ. Bà còn vì nàng ta tìm một mối hôn sự cực tốt, Hà gia nhiều thế hệ làm nghề y, gia sản kếch xù, nề nếp gia phong trong sạch.

Cho nên Nguyên Nương có qua có lại, cũng muốn tìm cho muội muội một mối hôn sự tốt ở kinh thành.

Cơ hội này rất nhanh đã tới.