Đến nội dung chính

Chương 2

admin 475 Chữ Cài Đặt

Yến tiệc kết thúc, mọi người ai nấy đều trở về tẩm cung của mình.

Sau đó mỗi sáng khi đến Phượng Nghi Cung thỉnh an, hắn đều sẽ nghe thấy tiếng cười của hài tử truyền ra từ phía bên trong tẩm điện.

Việc học của hoàng tử rất nặng, Lý Nghiêm Trì chỉ ở lại chỗ của hoàng hậu một lúc thì phải đến lớp.

Hắn hành lễ với hoàng hậu rồi quay người rời khỏi chính điện.

Đi được vài bước thì bỗng nhiên dừng lại.

Lý Nghiêm Trì quay đầu nhìn về phía lớp màn lưu ly ở đằng xa.

Bóng dáng nhỏ bé của tiểu cô nương đang tập đi ở bên trong.

Trang Sơ Ngọc bị chậm phát triển, tới tận ba tuổi nàng mới chập chững tập đi.

Hắn nhìn nàng lướt qua trước mắt mình, rồi quay đầu đi tiếp.

Tuy Lý Nghiêm Trì không có cơ hội gặp nàng nhưng tối nào trên bàn ăn hắn cũng nghe thấy muội muội của mình kể về nàng.
“Con bé đó ngày nào cũng ra ngự hoa viên chơi, còn có hoàng hậu đi theo, chỗ của tụi con đều phải nhường cho hai người đó.”

Thuần quý phi gấp cho nàng ta một tiếng đồ ăn, dỗ dành: “Chỉ là một chỗ chơi thôi mà, có gì con phải tức giận.”

“Bây giờ con bé đó còn nhỏ, đợi nó lớn lên con hãy dạy cho nó một bài học.”

Cạch…

Cái bát trong tay Lý Nghiêm Trì đặt mạnh xuống bàn khiến hai mẫu tử đang nói chuyện vui vẻ ở bên cạnh dừng lại.

Sắc mặt hắn nghiêm túc đến cực điểm: “Sau này mẫu phi đừng dạy muội muội như vậy nữa, nếu để người khác nghe thấy, cẩn thận mẫu phi sẽ bị phụ hoàng trách phạt.”

“Con ăn no rồi, xin phép về tẩm cung trước.”

Nói xong hắn đứng dậy đi thẳng một mạch ra bên ngoài.

Lý Nghiêm Trì đang đi thì đột nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng ở trên bầu trời, lại nhớ đến gương mặt của hài tử đó.
…

Hôm nay tiết học kết thúc sớm, Lý Nghiêm Trì đi ngang qua ngự hoa viên thì bỗng nghe thấy tiếng cười khanh khách của một hài tử.

Bước chân hắn lập tức dừng lại, trong Ngự Hoa Viên có một chiếc ao sen, Lý Nghiêm Trì đứng ở mặt bên kia nhìn Trang Sơ Ngọc đang chơi đùa với cung nữ.

Nàng cười te toét, hai mắt tròn xoe cong lại, hai chân ngắn ngủn đang cố gắng đuổi kịp cung nữ.

Từ gia yến hôm đó, đã hơn một tháng hắn mới gặp lại nàng.

Trông nàng đã lớn hơn nhiều.

Thấy Tam hoàng tử không đi tiếp, tiểu thái giám ở sau lưng lên tiếng gọi: “Chủ tử, người có muốn qua đó không?

Lý Nghiêm Trì thu ánh mắt, lắc đầu nói: “Không, về cung thôi.”