Đến nội dung chính

Chương 3

admin 683 Chữ Cài Đặt

Sau khi nhận tổ quy tông, tay cầm quyền lực gia tộc, cô bắt đầu tung ra những đòn đáp trả tàn nhẫn hướng về phía những kẻ từng khinh nhược mình năm xưa. Vận mệnh đã an bài cho cô vài vị nam chính, những người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp, nơi mà bản thân dòng họ của họ đã là biểu tượng cho quyền lực tối cao.

Chế độ phân chia giai cấp ở thế giới này nghiêm ngặt đến mức đáng sợ. Các gia tộc danh giá chính là bầu trời nơi đây. Dưới tay mỗi nam chính đều là những tập đoàn khổng lồ với quyền thế thẩm thấu vào từng ngóc ngách của đất nước: từ mạch máu kinh tế, bộ máy chính trị cho đến cả lực lượng quân sự, tất cả đều nằm trọn trong lòng bàn tay họ.

Tuy nhiên, những điều hoa mỹ hay tàn khốc ấy chẳng liên quan mấy đến Mạn Ninh.

Cô chỉ là vợ của Phó Dịch Xuyên, một trong các nam chính của cuốn sách, và là một nhân vật phụ được định sẵn sẽ bỏ mạng vì tai nạn ngay từ giai đoạn đầu câu chuyện. Cái chết của cô sinh ra là để trả lại tự do cho nam chính, dọn đường cho kịch bản truy thê hỏa táng tràng đầy gay cấn phía sau.
Nguyện vọng của nguyên chủ đơn sơ đến mức khiến người ta phải chán nản: nửa đời đầu cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, nửa đời sau ở nhà chăm chồng nuôi con, sống một cuộc đời bình lặng nhất có thể. Nói trắng ra, cô chỉ là một con chốt thí không ai quan tâm, một hòn đá lót đường cho tình yêu của nam nữ chính.

Mạn Ninh tức giận đến mức chỉ muốn lật tung mọi thứ. Nếu đã phát cho cô một bản kịch bản cầm chắc cái chết, vậy lôi cô đến cái thế giới này để làm gì? Chỉ để ngồi chờ chết thôi sao?

Dù trong lòng đã rủa sả nam nữ chính cả nghìn lần, cô vẫn biết thời biết thế mà chọn cách ngậm đắng nuốt cay để giữ mạng. Chẳng phải mục đích là muốn cô tự động biến mất, không cản đường tình cảm của bọn họ phát triển sao? Cô đương nhiên sẽ ngoan ngoãn nhường đường.
Chiến thuật sinh tồn của cô vô cùng đơn giản: cứ thành thành thật thật diễn cho xong cốt truyện, rồi Thiên Đạo sẽ phải thả cô về nhà.

Còn về cái danh xưng góa phụ này, đối với Mạn Ninh mà nói hoàn toàn là tai bay vạ gió. Trước khi kịch bản chính thức khởi động, nguyên chủ vốn là một cô gái nhút nhát, luôn an phận thủ thường đi học đại học. Cuộc sống trong gia đình thư hương thế gia ấy thực ra chẳng thiếu thốn gì, tuy không thể sánh bằng gia thế hiển hách của nam chính nhưng ba mẹ lại hết mực nuông chiều. Nếu cuộc đời cứ êm đềm trôi qua như thế, việc gì cô phải tự tìm rắc rối để chống đối làm gì?

Biến cố chỉ thực sự ập đến vào năm thứ hai đại học.

Người chồng hờ của cô đã để mắt đến cô chính vào thời điểm đó.

Hắn lớn hơn cô hai tuổi, khi ấy đang là sinh viên năm cuối, tên là Thời Nguy.
Cô chỉ lờ mờ biết được gia thế của người đàn ông này chẳng phải dạng vừa, ít nhất thì thừa sức nghiền nát cả gia tộc họ Mạn thành tro bụi. Tuy nhiên, Mạn Ninh vì không dám lệch khỏi quỹ đạo kịch bản nên đã thẳng thừng khước từ lời tỏ tình của hắn. Thậm chí trong phút giây không kiềm chế được bản tính tiểu thư ngông cuồng, cô còn tuôn ra những lời nhục mạ tàn nhẫn nhất, chế nhạo hắn chỉ là một kẻ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Nào ngờ, người đàn ông này lại là một kẻ tâm thần chính hiệu.