Đến nội dung chính

Chương 24

admin 650 Chữ Cài Đặt

Bảo sao Vương Kiến Nghiệp sắp phát điên đến nơi, anh ta tình cờ mất sạch dấu vết của mục tiêu, ít nhất thì Chu Minh Triết còn có thể gặp được Tiểu Bảo và những người khác ở bệnh viện.

Triệu Uyển Như hai ngày qua sống khá ổn, dù trước đó gã chồng Vương Hoành hay đánh đập cô, nhưng hôm nay anh ta đã biến mất vài tiếng đồng hồ. Lần trước về nhà anh ta cũng đầy vết bầm tím trên mặt, nhưng miễn là chỉ số bị truy sát của cô không tăng thì anh ta có chết cô cũng chẳng quan tâm.

Chỉ số bị truy sát hiện tại: Tân binh Vương Khiêm vì quá gà mờ, không tiếp xúc được với nhân vật chính nào nên chỉ số là 30%.

Triệu Uyển Như: 42%.

Chu Minh Triết: 53%.

Vương Kiến Nghiệp: 68%.

Tống Lạc: 99.99999% vô hạn tuần hoàn.

Người chơi cấp 3 Chu Minh Triết thấy chỉ số bị truy sát của mình đang đứng thứ ba thì vô cùng lo lắng. Không còn cách nào khác, anh liên lạc với Vương Kiến Nghiệp.
Hai người gặp nhau dưới sảnh bệnh viện để trao đổi xem đối phương có manh mối gì về hung thủ không.

Vương Kiến Nghiệp: “Dựa theo chỉ số truy sát thì Vương Trác có diện hiềm nghi lớn nhất.”

Bản thân Vương Kiến Nghiệp cũng bị nghi ngờ không kém. Với thân phận chủ siêu thị, trước đây anh ta thường xuyên bắt nạt Chu Sương Nghi, thậm chí còn có những hành vi sàm sỡ.

Nhưng vì anh ta đang nhập vai vào thân phận này nên tự biết mình không phải là kẻ giết người.

Chu Minh Triết đã lên cấp 3 và trải qua bốn màn chơi nên không hoàn toàn tin tưởng Vương Kiến Nghiệp.

Trong các trò chơi trước, anh từng gặp trường hợp kẻ có chỉ số truy sát cao nhất không phải hung thủ, mà kẻ có chỉ số thấp nhất mới là kẻ thủ ác, nên Chu Minh Triết cũng không dám tùy tiện bỏ phiếu.

Đã là đêm ngày thứ ba, hung thủ vẫn chưa được xác định, hai người rơi vào bế tắc.
Dù sao Chu Minh Triết cũng đã mua một số đạo cụ để chống đỡ khi NPC hóa quỷ, Vương Kiến Nghiệp cũng mua mười mấy túi máu để hồi phục, nhưng những người mới còn lại e là khó lòng vượt ải dễ dàng như vậy.

Cả hai cùng thở dài: “Xem ra chỉ còn cách đợi thời gian trò chơi kết thúc thôi.”

Đúng lúc này, một thông báo hệ thống đột ngột hiện lên: [Người chơi Vương Khiêm đã vượt ải!]

“Cái gì cơ!!”

“Đùa à!!”

Vương Kiến Nghiệp, Chu Minh Triết và Triệu Uyển Như gần như phát điên khi nhìn thấy thông báo.

Vương Khiêm, một tân binh mang thân phận kẻ vô nghề nghiệp mà mọi người gần như đã quên bén mất sự tồn tại của anh ta.

“Chuyện gì thế này, sao cậu ta vượt ải được?”

“Chẳng lẽ dùng hack?”

“Không thể nào, cậu ta là lính mới, chỉ có 10 điểm tích lũy, tiền đâu mà mua hack, nghèo rớt mùng tơi thế kia cơ mà.”
Vương Khiêm – tên gà mờ này đã đi loanh quanh trong game hơn hai ngày mà chẳng gặp được nhân vật quan trọng nào, cuối cùng lại đụng độ Tống Lạc trên đường: “Tống Lạc, anh là hung thủ à?”

Tống Lạc: “Không phải.”

Vương Khiêm: “Thế anh nghĩ ai là hung thủ?”

Tống Lạc: “Tôi nghĩ là chồng cũ của cô ấy, Vương Hoành.”

Thế là, gà mờ Vương Khiêm đã vượt ải thành công.

Vương Khiêm đứng ở sảnh chờ của trò chơi với vẻ mặt ngơ ngác: “Thế là xong rồi à?”

Khán giả xem livestream nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Vương Khiêm mà cười bò: [Chết cười, đây là người chơi vượt ải dễ dàng nhất tôi từng thấy trong phó bản 1386.]