Đi khám thì mới phát hiện mình mắc chứng tinh trùng yếu.
Hôm nay anh ta định đưa vợ đi làm thụ tinh nhân tạo, tình cờ bắt gặp gia đình ba người của Chu Sương Nghi, thấy đứa bé gọi Tống Lạc là bố, tự nhiên anh ta ghen lồng ghen lộn.
Thực ra anh ta đã lầm to, đứa bé đó chính là con của anh ta, nhưng Chu Sương Nghi sẽ không bao giờ nói cho anh ta biết.
Bình luận: [Haha, tiếng “bố” này đắt đỏ thật đấy.]
[Cứ tưởng làm bố là chuyện đơn giản chắc?]
[Làm bố người ta đâu có dễ dàng gì.]
Triệu Uyển Như khi vừa nhận được thẻ thân phận đã muốn chết quách cho xong.
Tên Vương Hoành này đúng là một kẻ biến thái. Cô muốn trốn cũng không trốn thoát được. Đây là lần đầu cô vào trò chơi nên đã đọc hướng dẫn mấy lần rồi.
Nếu chọc giận Vương Hoành, đến lúc hắn biến thành lệ quỷ, người đầu tiên hắn tìm đến chính là cô. Vậy nên hiện giờ cô chỉ có thể cố gắng nịnh bợ Vương Hoành, biết đâu còn nhận được hộp quà bất ngờ.
Còn về chuyện thụ tinh nhân tạo, dù sao sau khi ra khỏi trò chơi, những tổn thương trên cơ thể cũng sẽ lành lại thôi.
Mắt kính của Vương Hoành phản chiếu ánh sáng, đôi mắt hắn như rắn độc nhìn chằm chằm vào gia đình Tống Lạc.
Tống Lạc nhìn lại, khẽ cười khinh bỉ. Tên mặt trắng này trông đúng là một kẻ biến thái đạo đức giả.
[Tít tít tít] Giá trị bị truy sát của Tống Lạc liên tục báo mức 99.99%, đồng thời cũng thông báo cho bốn người chơi còn lại trong trò chơi.
Giá trị bị truy sát không ngừng tăng lên, nhưng hệ thống có vẻ rất “kiêu ngạo”, mức 100% đâu phải nói đạt là đạt được ngay đâu?
Bình luận: [Mấy người tưởng cái này là thứ hay ho gì à?]
Chu Minh Triết: “Tống Lạc này chắc chắn là không muốn sống nữa rồi. Giá trị bị truy sát đến mức này thì e là lúc các NPC biến thành lệ quỷ, người đầu tiên họ lao vào xé xác chính là cậu ta.”
Vương Kiến Nghiệp mang thân phận là ông chủ siêu thị trong cùng khu chung cư. Là một ông chủ nhỏ bụng dạ hẹp hòi, giá trị bị truy sát của anh ta là 60%, nhưng may mắn là có một người đạt 98% chắn phía trước nên anh ta thầm cảm thấy may mắn.
Vương Kiến Nghiệp nghĩ bụng, thời gian trò chơi là ba ngày, nửa tiếng cuối cùng, những người chết sẽ hóa thành lệ quỷ đi bắt người chơi. Anh ta đã mua ba túi máu có thể chống đỡ được ba lần sát thương. Việc anh ta có thể làm hiện giờ là trong ba ngày này cố gắng tìm kiếm manh mối và đạo cụ để tăng tỉ lệ vượt ải, hạ thấp giá trị bị truy sát và nâng cao điểm tích lũy.
Vương Kiến Nghiệp ra sức lấy lòng hàng xóm nhà Chu Sương Nghi, tưởng rằng chỉ cần tặng chút đồ ăn thức uống cho họ là có thể nghe ngóng được thông tin gì đó về cô, nhằm kích hoạt tình tiết truyện để nhận hộp quà bất ngờ.
Nhưng bận rộn suốt cả buổi sáng, tặng đi tám bao gạo rồi mà vẫn chẳng nhận được hộp quà nào, cũng chẳng nghe ngóng được tin tức gì hữu ích.
Tống Lạc đưa Chu Sương Nghi về nhà, Tiểu Bảo đã ngủ thiếp đi. Tống Lạc đặt Tiểu Bảo vào phòng, sau đó thản nhiên đi rửa tay chuẩn bị nấu cơm.
Trong nhà đến cái tủ lạnh cũng không có, ngoài hai cây cải thảo ra thì không còn gì khác, ngay cả gạo cũng chỉ còn chưa đầy nửa bát.