Hộp quà bất ngờ có thể nhận được đạo cụ hoặc kỹ năng, còn hộp xui xẻo sẽ làm tăng chỉ số bị truy sát của bản thân.
Người chơi phải tìm mọi cách để giảm chỉ số bị truy sát của mình xuống. Nếu lệ quỷ tốn quá nhiều thời gian để truy đuổi bốn người đầu tiên, thì người cuối cùng sẽ có cơ hội sống sót cao hơn.
Vương Khiêm: (Kẻ nhặt rác trong khu chung cư) Chỉ số bị truy sát: 30%.
Triệu Uyển Như: (Vợ hiện tại của Vương Hoành) Chỉ số bị truy sát: 30%.
Chu Minh Triết: (Bác sĩ bệnh viện) Chỉ số bị truy sát: 40%.
Vương Kiến Nghiệp: (Chủ siêu thị) Chỉ số bị truy sát: 45%.
Và Tống Lạc: 98%. 2% còn lại là hệ thống nể mặt tân thủ nên mới để lại.
Bốn người chơi còn lại hít một ngụm khí lạnh khi nhìn thấy con số 98% của Tống Lạc.
Thế này thì đố ai dám lại gần luôn đấy!
Tân thủ Tiểu Bạch bị văng vào cái sân chơi này đã đủ xui rồi, lại còn chỉ số bị truy sát 98%. Đây là độ khó địa ngục của khu tân thủ rồi. Ai cũng nghi ngờ có phải cái trò kinh dị này ghét người đẹp trai không, chứ thân phận này, con số này, rõ ràng là không muốn cho người ta sống sót trở ra.
[Trong cái bản 1386 này, ai bốc phải vai chồng hiện tại của Chu Sương Nghi đều ở lại làm NPC hết rồi. Trời ạ, thực ra trò chơi này rất yêu trai đẹp, chỉ là yêu theo một cách khác thôi.]
[Đêm nay tôi không ngủ đâu, thức trắng xem live. Tôi sợ sáng mai dậy là không thấy anh đẹp trai này nữa.]
[Nhân lúc anh ấy còn sống, tôi tặng một cây nến vậy.]
Tống Lạc: [Bạn nhận được một cây nến từ người dùng “Anh trai thích uống súp cà chua đỏ”, một cây nến đổi được 2 điểm tích lũy, đã gửi vào hệ thống của bạn.]
Tống Lạc: [???] Còn có cả phúc lợi này nữa à, tốt đấy.
Tống Lạc vừa đi về phía khu Thanh Dương vừa xem phần giới thiệu, càng xem càng thấy tức đến bốc hỏa.
Cái thân phận “Vương Trác” này đúng là cặn bã trong đám cặn bã.
Trời mới biết cưới được vợ khó thế nào, vậy mà nguyên chủ còn bạo hành gia đình.
Nguyên chủ Vương Trác, vợ là tập hai, con trai cũng là của chồng cũ, điều kiện tốt thế còn gì, cưới vợ tặng kèm con trai, chẳng tốn tí sức nào đã có một gia đình viên mãn.
Thế mà không biết đường hưởng phúc, lại đi hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, rồi còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ.
Tống Lạc về đến nhà, chỉ nghe tiếng mở cửa thôi đã khiến người bên trong run cầm cập.
Con trai cô ấy – Tiểu Bảo – rụt người lại, Chu Sương Nghi vội vàng tiến tới ôm lấy cậu bé.
Tống Lạc mở cửa, đập vào mắt là một không gian chật hẹp chỉ khoảng 40 mét vuông. Trong nhà chẳng có gì cả, ngoài một chiếc ghế sofa cũ nát ra thì không có lấy một món đồ nội thất nào ra hồn.