Cô gái mặc váy đen, được gọi là Bành kế hoạch, lên tiếng hòa giải: “Tân binh thì đừng bàn nữa. Phó bản này, quan trọng là phải nhanh chóng tìm ra hung thủ. Dù sao, đây cũng chỉ là phó bản dành cho tân binh. Tôi nghĩ nếu anh thông minh một chút, tự mình tìm ra hung thủ chắc không thành vấn đề đâu.”
“Còn chúng tôi, những người cấp 50 trở lên vẫn quay lại chơi phó bản này, thực ra chỉ có một mục đích: Tăng mức độ khám phá chân tướng.”
Tô Diệc không hiểu rõ lắm về khái niệm này, chỉ im lặng lắng nghe, cố gắng thu thập thêm thông tin.
Bành kế hoạch tiếp tục: “Phó bản này đối với chúng tôi, thực sự có ý nghĩa đặc biệt.”
“Tôi tin rằng những người cùng cấp với tôi ở đây cũng cảm nhận được điều này: Càng chơi đến các phó bản cấp cao, việc hoàn thành càng khó khăn hơn, điều đó chứng tỏ hung thủ ngày càng phức tạp. Mà điều này cũng cho thấy hung thủ giữ vai trò rất lớn trong toàn bộ câu chuyện. Ví dụ, lần trước tôi chơi một phó bản khó 4 sao, sau khi bắt được hung thủ và hoàn thành, mức độ chân tướng được khám phá đạt đến 100%.”
Cô điều chỉnh màn hình TV nhỏ để hiện ra bản ghi chép thông qua các phó bản của mình cho mọi người xem.
Tô Diệc nhìn thấy trên danh sách dài các phó bản kinh dị, với những cái tên đầy đáng sợ như: Hồn ma không đầu, Nữ vương chặt đầu… Các phó bản càng về sau càng có độ khó cao, thậm chí một số đã đạt tới cấp độ khó 5 sao.
Bành kế hoạch kéo danh sách xuống, Tô Diệc nhận ra ở trang đầu tiên là phó bản gần đây nhất mà cô hoàn thành. Mức độ khám phá chân tướng đạt gần như 100%, cho thấy cô đã bắt được hung thủ và hoàn thành một cách hoàn hảo.
Nhưng khi chuyển sang trang thứ hai, các phó bản khó khăn từ 2 đến 3 sao, mức độ khám phá chân tướng bắt đầu giảm xuống, chỉ còn khoảng 70 – 80%. Tuy nhiên, tất cả vẫn được ghi là đã bắt được hung thủ và hoàn thành thành công.
Bành kế hoạch giải thích: “Khi đó, tôi nghĩ trình độ của mình có lẽ chưa đủ cao. Đôi khi tôi bỏ sót một số chi tiết quan trọng, nên mức độ khám phá chân tướng không đạt được mức tối đa. Nhưng tôi cũng không quá bận tâm về điều đó.”
Cô lật đến trang cuối cùng, nơi lưu giữ bản ghi phó bản xa xưa nhất mà cô từng chơi: Phó bản tân binh – Cô dâu bị nguyền rủa.
Phó bản này không được đánh giá sao nào về độ khó. Tuy đã được ghi nhận là hoàn thành thành công với việc bắt được hung thủ, nhưng mức độ khám phá chân tướng chỉ đạt 30% – một con số thấp đến mức khó tin!
Tô Diệc kinh ngạc.
Điều này có nghĩa là phó bản tân binh này vẫn còn tới 70% nội dung chưa được khám phá ra.
Bành kế hoạch nói tiếp: “Tôi tin rằng tất cả những người trên cấp 50 ở đây, khi chơi phó bản tân binh này, chắc hẳn cũng có mức độ khám phá chân tướng tương tự như tôi.”
Lão mục sư và người nam nhân mặc vest xám cũng mở màn hình TV nhỏ của họ, hiển thị bản ghi chép:
Phó bản đầu tiên – Tân binh phó bản: Cô dâu bị nguyền rủa. Kết quả: Hoàn thành thành công, nhưng mức độ khám phá chân tướng chỉ đạt 28% và 25%.
Bành kế hoạch chốt lại: “Tôi nghĩ mọi người đều hiểu rõ: Khi mới chơi phó bản, việc kiếm đồng vàng rất dễ dàng. Nhưng khi đạt đến một mức nhất định, nếu không nâng cấp độ của mình, chúng ta sẽ không thể mở khóa các phó bản cao cấp hơn để kiếm được nhiều đồng vàng hơn. Và để thăng cấp, chúng ta buộc phải nâng cao mức độ khám phá chân tướng của các phó bản đã chơi.”