NGOẠI TRUYỆN: KHI MA VƯƠNG HỌC LÀM TRÂN CHÂU TRÁI TIM
Vào một ngày lễ tình nhân ngọt ngào, toàn bộ thành phố như được khoác lên mình một chiếc áo mới ngập tràn trong sắc hồng lãng mạn của những đóa hoa hồng đỏ thắm và những hộp chocolate tinh xảo. Trên khắp các con phố, các cặp tình nhân tay trong tay qua lại, tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt và hạnh phúc. Thế nhưng, trái ngược với dự đoán của nhiều người về một ngày kinh doanh bùng nổ doanh thu, Hạ An lại hớn hở thông báo trên trang chủ của tiệm rằng “Tiệm Trà Sữa Ma Vương” sẽ nghỉ bán một ngày trọn vẹn để hai người… tự tổ chức ăn mừng ngày lễ đặc biệt này cùng nhau.
Cô nàng lôi kéo Dạ Kính vào gian phòng bếp nhỏ phía sau quán, hăng hái bày biện ra đầy đủ các loại nguyên liệu từ bột năng, bột ca cao, sữa tươi cho đến những túi đường đen thượng hạng lên mặt bàn đá. Đứng trước vị cựu vương bóng tối, Hạ An dõng dạc đập tay xuống bàn, dõng dạc tuyên bố một kế hoạch vô cùng táo bạo:
“Hôm nay, chúng ta sẽ không làm trà sữa thông thường nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau tự tay nhào nặn để làm ra một phiên bản trân châu giới hạn đặc biệt nhất thế gian: Trân châu hình trái tim vị chocolate!”.
Vị cựu Ma Vương tối cao nhìn đống bột nhào lộn xộn, dính dớp trên bàn với một vẻ mặt vô cùng bất lực và có phần hoang mang. Việc bắt một người vốn dĩ sở hữu đôi bàn tay khổng lồ, thô ráp, cả đời chỉ quen cầm những loại vũ khí hạng nặng có sức công phá hàng trăm thiên hà như anh đi nặn những viên trân châu nhỏ xíu hình trái tim thực sự là một hình phạt tra tấn tinh thần cực hạn. Dạ Kính vụng về dùng những ngón tay to lớn của mình để ấn ấn, nhào nhào đống bột ca cao, nhưng dù anh có cố gắng căn chỉnh lực đạo đến thế nào đi chăng nữa, thì thành phẩm do anh nặn ra trông cũng giống một viên quỷ thạch xù xì, gồ ghề từ dưới đáy địa ngục hơn là một hình trái tim ngọt ngào của tình yêu.
Hạ An nhìn thấy những viên “quỷ thạch chocolate” có hình dáng kỳ dị của anh liền không nhịn được mà bật cười nắc nẻ, tiếng cười trong trẻo của cô vang vọng khắp gian bếp làm dịu đi sự căng thẳng trên gương mặt Dạ Kính. Cô lắc đầu ngao ngán rồi chủ động bước đến từ phía sau lưng anh, vòng hai cánh tay nhỏ nhắn qua hông anh, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay lớn thô ráp của Dạ Kính. Hạ An bắt đầu tỉ mỉ, kiên nhẫn hướng dẫn anh từng chút một, từ cách dùng hơi ấm lòng bàn tay để làm mềm bột, cho đến việc uốn nắn, vuốt ve từng góc cạnh nhỏ để tạo nên độ cong mềm mại của một viên trân châu hình trái tim đích thực.
Khoảng cách quá gần cùng hơi ấm nồng nàn từ cơ thể của Hạ An truyền sang khiến vị Ma Vương sừng sỏ, từng mặt không biến sắc trước sự sụp đổ của vô số hành tinh, bỗng chốc cảm thấy lồng ngực mình trở nên nóng rực. Trái tim anh bắt đầu đập nhanh một cách hỗn loạn, nhịp đập dữ dội và dồn dập ấy còn khủng khiếp hơn cả lúc anh một mình độc chiến đối đầu với hàng triệu đại quân của thiên giới ngày xưa. Dạ Kính khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt anh vô thức dời từ viên bột trên tay sang góc nghiêng xinh đẹp, tràn đầy sự tập trung của cô gái đang đứng trong lòng mình.
Để che giấu sự bối rối và rung động đang dâng trào trong lòng, Dạ Kính bất ngờ xoay người lại, nhân lúc Hạ An đang mải mê tạo hình cho viên bột và không chú ý, anh liền quệt một chút bột năng trắng muốt lên chóp mũi nhỏ nhắn của cô, biến cô nàng thành một chú mèo nhỏ lấm lem vô cùng đáng yêu. Hạ An oai oán la lên một tiếng khi nhận ra mình bị trêu chọc, đôi mắt cô lấp lánh sự tinh nghịch. Không chịu thua, cô lập tức bốc ngay một nắm bột khô trên bàn ném thẳng về phía anh chàng để trả đũa.
Căn bếp nhỏ của tiệm trà sữa bỗng chốc biến thành một trận chiến ném bột hỗn loạn và vui nhộn chưa từng có. Không gian ngập tràn trong những làn bụi bột trắng xóa bay lung tung, vang dội tiếng cười giòn tan, lảnh lót của cô gái nhỏ và cả tiếng cười trầm ấm, đầy sự dung túng, nuông chiều của vị Ma Vương bóng tối. Anh hoàn toàn rũ bỏ lớp bọc lạnh lùng thường ngày, thoải mái để cô nàng nghịch ngợm bôi bột đầy lên mặt và quần áo của mình, miễn là điều đó làm cho cô cảm thấy vui vẻ.
Chiều hôm đó, nồi trà sữa đường đen chocolate do chính tay hai người nấu dẫu chứa đầy những viên trân châu có hình dáng méo mó, kỳ lạ và chẳng viên nào giống viên nào do sự vụng về của anh chủ, nhưng đối với họ, đó chính là ly trà sữa có hương vị ngọt ngào, thơm ngon và hạnh phúc nhất trên đời. Sức mạnh của tình yêu chân thành đã hóa thành một thứ ma pháp bảo hộ vĩnh cửu, len lỏi vào từng hơi thở của cuộc sống thường nhật, giữ cho ngọn lửa hạnh phúc của họ luôn vẹn nguyên và bền vững qua muôn vàn mùa lễ tình nhân tiếp theo của nhân gian.
HẾT