Đến nội dung chính

Chương Quyển 2 – Chương 1: Công chúa từ nước láng giềng

admin 1.098 Chữ Cài Đặt

“Công chúa, không hay rồi.”

Trong sân viện hẻo lánh đơn sơ, một nha hoàn gầy gò mặc đồ cũ kỹ hớt hả chạy từ bên ngoài vào.

Bước chân rất gấp gáp, khuôn mặt vàng như nến trở nên trắng bệch lại.

Nha hoàn thậm chí chưa nghe thấy chủ nhân cho phép tiến vào cũng đã hoảng hốt đẩy cửa ra, tiến vào trong.

Bên trong khuê phòng cũng chẳng khác sự nghèo nàn ở bề ngoài là mấy, bàn ghế cũ kỹ mục nát, đồ dùng đơn giản ít ỏi, chỉ có sự sạch sẽ gọn gàng là làm cảnh tượng bớt túng quẫn đi chút.

Tiểu Nhi tiến vào trong, con mắt to tròn chứa đầy nước mắt nhìn thẳng về phía trên giường, quả nhiên đã tìm thấy công chúa của mình.

Nha hoàn thấy chủ nhân vẫn nằm trên giường thì bỗng chợt khựng lại, dáng vẻ không còn sốt ruột như trước nhưng sự hoảng hốt trên mặt không thiếu đi chút nào.
Giày vải thô bước đến cạnh chân giường, Tiểu Nhi quỳ hai gối ở bên cạnh, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ làm chủ nhân giật mình: “Công chúa, ngài mau tỉnh dậy đi, công công sắp đến rồi.”

Tuy không đành lòng làm hỏng giấc ngủ của thiếu nữ, nhưng việc đã đến nước này thì cũng không còn cách nào khác.

Bên tai liên tục vang lên tiếng gọi quen thuộc, Thanh Thanh cố gắng một hồi mới mở mắt ra nổi.

Đầu cô lúc này trầm nặng như phải treo một tảng đá lớn, mí mắt run rẩy mãi mới lật lên, tay chân cũng bủn rủn không có sức lực.

Cô hơi nghiêng mặt sang nhìn nha hoàn Tiểu Nhi, chỉ thấy cô gái trạc tuổi mình đang quỳ gối trợn mắt ra ngắm nhìn mình với vẻ si mê.

Thanh Thanh hơi chớp chớp mắt vài cái, đã bắt đầu quen với hành động này của nha hoàn rồi.

Vì mới tỉnh dậy, thiếu nữ trông có vẻ vừa lười biếng vừa chậm chạp, giọng nói mềm mại hơi khàn: “Sao vậy, Tiểu Nhi?”
Bình thường Tiểu Nhi sẽ để cô ngủ cho đến khi nào tỉnh giấc mới thôi, không biết sao hôm nay lại gọi sớm như thế.

Tiểu Nhi nghe thấy công chúa gọi mình thì chợt hoàn hồn lại, đầu nhỏ lắc lắc cho tỉnh táo xong, mặt lại hiện lên vẻ lo lắng.

“Công chúa, ngài mau dậy chải đầu mặc đồ thôi, công công sắp truyền chỉ tới.”

…

Hồ ly nhỏ đã đến thế giới mới này được hơn một tháng.

Lúc mới đầu, cô còn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ rõ Thái thượng cho phép cô xuyên đến các thế giới để trải nghiệm đời sống con người, đồng thời giúp các nhân vật chính trên đường đời của họ.

Hình như cô đã qua một thế giới rồi, nhưng lại chẳng nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì cả.

Cũng may thiếu nữ chẳng phải kiểu người bận tâm quá sâu về một chuyện, không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa là được.
Tay trái nhấc lên nhìn nhìn chiếc vòng tay du hành Thái thượng đưa mình, tay còn lại ấn vào nút đỏ trên đó.

Đây là một thế giới cổ đại bối cảnh phương Đông, nhân vật chính là một mỹ nam có tiếng trong giang hồ đang trên hành trình vào hoàng cung báo thù cho cha mẹ mình, tên Dung Vĩ Trí.

Dung Vĩ Trí là kiểu nam chính điển hình trong truyện nam tần, khi xưa cha hắn từng là cận thần hầu hạ trung thành bên người Hoàng thượng, năm ấy vẫn chỉ là một trong những hoàng tử đang trên đường soán vị.

Nhưng kể từ lúc cha Dung Vĩ Trí giúp Hoàng thượng soán ngôi thành công xong, Ung đại hoàng đế lo được lo mất, dưới sự xúi giục của kẻ ghen tị, cũng sợ vị tướng võ tài giỏi luôn sát cánh bên mình này rồi sẽ có ngày mình không kiểm soát được.

Không bao lâu sau đã thiết kế bẫy rập để hãm hại, vu khống Dung tướng có ý đồ bất chính, quyết định chu di tam tộc để giết gà dọa khỉ.

Cả gia tộc chỉ may mắn còn sót lại Dung Vĩ Trí được đưa đến nhà bạn thân của Dung phu nhân để tránh nạn.

Từ đây Dung gia không còn tồn tại, Hoàng thượng giữ vị đã được mười lăm năm, cũng không ai ngờ tới vào thời kỳ có vẻ đang trần ai lạc định ấy, Dung Vĩ Trí thế mà mang thù trở về.

Vốn dĩ các hoàng tử trong triều đình đã ngầm lục đục với nhau về vị trí thái tử, Dung Vĩ Trí lựa chọn cấu kết với tam hoàng tử, hai người thành anh em chí cốt bắt đầu con đường đoạt quyền.

Kết cục đương nhiên ai là nam chính người đó chiến thắng, tam hoàng tử thành công lên ngôi vua, nam chính báo thù xong cũng trở lại con đường phiêu bạt giang hồ của mình.

Hành trình soán ngôi ấy tuy có vẻ suôn sẻ, nhưng cũng tiêu tốn thời gian mấy năm cùng nhiều lần trúng độc trọng thương.

Cho nên nhiệm vụ của hồ ly nhỏ vẫn là, cố gắng giúp đỡ dàn nhân vật chính hết mức có thể!

Thanh Thanh lại bắt đầu chuyển qua đọc thông tin về thân thể này của mình.

Bởi vì là nhân vật được thêm vào cho nên cũng chẳng có mấy suất diễn trong cốt truyện, thậm chí đến tên cũng chưa được nhắc rõ.

Cô là công chúa của Huyền Thanh quốc, một nước láng giềng nho nhỏ bên cạnh Ung Trí quốc.

Mới gần đây, tứ hoàng tử của Ung Trí dẫn quân chiếm thành nhằm mở rộng lãnh thổ, nước lớn quân đông võ mạnh đến xâm lược, hoàng đế ngu ngốc vô năng của Huyền Thanh đương nhiên trở tay không kịp.

Vội vã đầu hàng, lập tức nguyện ý làm nước phụ thuộc cho Ung Trí quốc, mỗi năm cống nộp một đống trân bảo cùng thóc gạo, đồng thời tự nguyện tiễn một công chúa sang để làm trao đổi.

Vốn dĩ trong truyện gốc không có phân cảnh gả công chúa sang như thế, nhưng đột nhiên trong hậu cung bị Thái thượng nhét thêm Thanh Thanh vào, vua Huyền Thanh cũng cảm thấy có quá nhiều người ăn chung bát cơm miễn phí với mình, đồng thời dưới bàn tay vô hình của ý thức thế giới, Thanh Thanh cũng thuận thế trở thành công chúa bị đưa sang Ung Trí.