[Cánh chim phương Đông mềm mại khao khát tự do, một lòng muốn trở về hiện đại x Pharaon Ai Cập điên ngầm chiếm hữu / Vương tử Hittite dịu dàng cố chấp / Chủ nhân thành cổ Babylon tàn bạo hiếu chiến phát cuồng vì yêu.]
Bão cát bao trùm đại lộ nhân sư năm ấy.
Tiếng gió rít gào, cát nóng quất rát da thịt. Nàng đứng đó, trơ trọi giữa làn ranh mỏng manh ngăn cách thực tại và hư vô nghìn năm.
Nàng gặp được vị Pharaon mang linh hồn của loài ưng sa mạc, kẻ coi cả vương triều là bàn cờ lại cam nguyện làm quân tốt dưới chân nàng. Tình yêu của hắn là ngọn lửa thiêu đốt giữa điện thờ u tối, tàn bạo lại độc đoán, là xiềng xích khóa chặt một cánh chim phương Đông vốn thuộc về bầu trời hiện đại.
Giữa ánh bình minh trên đồi cao nguyên đá lồng lộng gió, vị vương tử Hittite ẩn mình với đôi mắt xanh thẳm như mặt nước hồ thu, người dùng sự dịu dàng dệt thành tấm lưới khổng lồ, lặng lẽ bủa vây khi hoàng hôn của đế chế cũ dần lụi tàn.
Rồi kẻ chinh phạt Babylon máu lạnh lướt qua, mang theo vó ngựa sắt xéo nát mọi quy tắc. Tình của hắn là thanh gươm rướm máu, chém đứt sợi dây liên kết cuối cùng giữa nàng và thế giới tương lai, kéo nàng tan vào cát bụi hư vô.
Khi dòng sông Nile đỏ quạch nuốt chửng tiếng kêu ai oán của những nền văn minh cổ đại, cũng là lúc cánh chim đơn độc nhận ra mình chẳng còn đường lui.
Giữa lồng vây hãm quyền thần và khao khát tự do đến xé lòng. Liệu có còn lối thoát nào cho đoạn tình cảm vặn vẹo giao thoa giữa ba vương triều và một kẻ lữ hành lạc lối?
“Ta từng thấy một đóa hoa trà phương Đông nở rộ giữa lòng cát cháy, cứ ngỡ vẻ đẹp được bao bọc bởi tình yêu cùng sự chiếm hữu là vĩnh cửu. Nhưng sau cùng mới hiểu, hoa trà không sống nổi trên sa mạc, mà những quân cờ mang dòng máu điên loạn như chúng ta, chẳng có tư cách cùng nàng bước tới tương lai.”
Lưu ý: Các nam chính từ chiếm hữu đến yêu hèn mọn, si tình, cố chấp. Truyện mang yếu tố cường đoạt, cưỡng chế chiếm hữu nặng. Bầu không khí mang sắc thái nặng nề, u ám. Nam chính tam quan lệch lạc, thủ đoạn tàn nhẫn, hành vi cực đoan không sạch sẽ (không phải tra nam về mặt tình cảm), sốp là mẹ ruột của nữ chính nên không ngược cổ chỉ ngược lên bờ xuống ruộng đám nam chính. Độc giả có thể tự do mắng mỏ nam chính, nhưng xin đừng công kích nữ chính và sốp nhé.





Bình Luận (0)