Đến nội dung chính

Chương 9: Hoa Tỉnh Thần

admin 631 Chữ Cài Đặt

Sau khi tốn sức lực đưa cậu bé lên giường, Chúc Nguyên đắp tấm chăn rách lên người cậu.

Cô xoay người định làm bữa tối.

Chúc Nguyên đổ nước vào nồi sắt, sau khi đun sôi thì vốc một ít rau dại ném vào.

Rất nhanh, một bát canh rau dại “mới ra lò” đã hoàn thành.

Chúc Nguyên nếm thử một ngụm, bát canh rau không dầu không muối khó uống đến mức cô phải nhăn mặt lại.

Nhưng hiện tại cô cũng chẳng có quyền kén chọn, uống sạch bát canh trong vài hớp rồi múc thêm một bát nữa định cho cậu bé ăn.

Rau dại không thể nhét vào miệng cậu bé, đút vào cậu cũng không biết nhai, Chúc Nguyên đành phải đút cho cậu một chút nước canh.

Sau khi đút xong, Chúc Nguyên lại đun thêm ít nước nóng.

Tiếp đó, cô nhấc tấm ván sắt ở cửa lên để chặn lối vào.

Kiểm tra lại trạng thái của cậu bé một chút, hơi thở vẫn rất yếu, nhưng may là hiện tại không có dấu hiệu bị sốt, vết thương trên người vẫn trông khá đáng sợ nhưng đã không còn chảy máu nữa.
Chúc Nguyên cũng chẳng có vải sạch để giúp cậu xử lý vết thương, đành phải phó mặc cho số phận.

Cô mở hệ thống lên, giao diện chuyển đến khu vực ruộng đất. Trên ba mảnh đất đen sì, hai mảnh vừa nhú lên vài mầm non, mảnh còn lại đã mọc ra một đoạn cành lá khá dài.

Cô nhấp vào mảnh đất đó, một bảng giới thiệu hiện ra.

[Chưa mở khóa ???: Ba tiếng là trưởng thành. Công dụng: ???]

Xem ra chỉ có thể đợi nó chín mới biết đó là thứ gì.

Chúc Nguyên tắt hệ thống, nằm xuống giường. Chiếc giường này không lớn lắm, may mà nằm hai đứa trẻ thì vừa khít.

Ngày mai còn phải dậy sớm đi nhặt rác, cô cần phải nghỉ ngơi sớm để tích lũy thể lực.

Thời tiết này vẫn còn hơi lạnh, Chúc Nguyên kéo chăn, thoải mái dựa sát vào cậu bé rồi thiếp đi.

Dù sao thì trong tình cảnh này, ai còn hơi sức đâu mà để ý đến nam nữ thụ thụ bất thân.
Đến nửa đêm.

Chúc Nguyên bị hơi nóng đánh thức.

Bên cạnh cô tựa như có một quả cầu lửa đang cháy.

Chúc Nguyên lơ mơ đưa tay ra sờ trán cậu bé.

Nóng đến mức đáng sợ.

… Chúc Nguyên suy nghĩ hai giây, đột ngột mở bừng mắt.

Cô chống người dậy áp sát vào cậu bé, vòng sáng trên cổ tay phải chạm vào người cậu, lập tức tự động hiện ra cửa sổ pop-up.

[Trạng thái: Tinh thần lực sụp đổ.]

[Gợi ý: Sử dụng Hoa Tỉnh Thần.]

Chúc Nguyên im lặng, cô lấy đâu ra Hoa Tỉnh Thần cơ chứ?

Hệ thống dường như thấu hiểu suy nghĩ của cô, giao diện tự động chuyển đến khu vực ruộng đất.

Trên một mảnh đất, một đóa hoa lộng lẫy đầy màu sắc đang sừng sững đứng đó.

Cô nhấp vào đóa hoa, bảng giới thiệu hiện ra.

[Hoa Tỉnh Thần: Cây trồng trung cấp, chu kỳ sinh trưởng ba tiếng. Sau khi ăn sẽ có tác dụng nhất định đối với tinh thần lực đang sụp đổ.]
Chúc Nguyên không chút do dự, hái bông hoa xuống rồi đút cho cậu bé.

Vừa chạm vào môi cậu bé, đóa hoa liền hóa thành chất lỏng trôi tuột vào trong miệng.

Chỉ một lát sau khi ăn, cơ thể cậu bé đột ngột co giật mạnh một cái.

Chúc Nguyên giật bắn mình, suýt chút nữa là lăn xuống khỏi giường.

Nhưng tay chân cậu bé vẫn bất động, chỉ có lồng ngực là phập phồng dữ dội một cái, giống như cái cách một kẻ chết đuối đột nhiên được kéo lên khỏi mặt nước vậy.