12 giờ 58 phút.
Lâm Dạ đăng nhập và tiến vào phòng livestream của Bến Trăng. Người đảm nhận vị trí host dẫn dắt buổi phát sóng ngày hôm nay là một streamer nam có nghệ danh Vân Sâm. Giọng của anh ta khá dịu dàng, ấm áp, đi theo phong cách đúng chuẩn một ông anh trai hệ chữa lành.
“Hoan nghênh mọi người đã đến với khung giờ chiều của Bến Trăng nhé.” Vân Sâm mở lời bằng chất giọng truyền cảm quen thuộc: “À, hôm nay phòng của chúng ta có đón chào một streamer mới. Chắc là tôi cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa đâu ha? Dạ Tịch ơi, mở mic lên giao lưu đi em.”
Hệ thống vừa mới kết nối mic xong, Lâm Dạ còn chưa kịp cất lời thì kênh chat hiển thị trực tuyến đã bắt đầu chạy loạn xạ.
[Tới rồi, tới rồi!! Hóng mãi!]
[Bắt sống được Dạ Tịch bằng xương bằng thịt rồi nhé!!]
[Tôi lướt từ bên đoạn clip đề xuất qua đây hóng nè.]
[Anh trai ơi, mau nói câu gì đi xem nào.]
[Còn chưa hát hò gì mà tôi đã thấy tim mình đập thình thịch rồi này.]
Lâm Dạ thong thả điều chỉnh lại vị trí của chiếc micro bạc, chất giọng mang theo vài phần lười nhác, ngái ngủ vang lên: “Buổi chiều tốt lành.”
Ngay vào cái khoảnh khắc âm thanh trầm thấp ấy lọt qua loa, các hiệu ứng quà tặng nhỏ bắt đầu xuất hiện dày đặc, liên tục như mưa sa. Nào là hoa hồng, kẹo ngọt, cho đến những trái tim phát sáng… Hiệu ứng mini phủ kín cả một góc màn hình phòng stream.
Vân Sâm thấy vậy liền bật cười: “Xem ra các bạn khán giả vô cùng nhiệt tình với tân binh của chúng ta nha. Vậy thì theo thông lệ cũ của phòng nhé, chúng ta sẽ có một màn hỏi nhanh đáp gọn nho nhỏ để người hâm mộ có cơ hội hiểu rõ về em hơn một chút.”
Lâm Dạ không lên tiếng phản đối, coi như ngầm đồng ý.
“Câu hỏi đầu tiên.” Vân Sâm đọc câu hỏi từ kênh chat: “Dạ Tịch thích kiểu mẫu người như thế nào?”
Lâm Dạ suy nghĩ một cách vô cùng nghiêm túc, rồi nhả ra hai chữ: “Yên tĩnh.”
Kênh bình luận lập tức cười điên đảo.
[Thôi xong, hết cứu thật rồi ha ha ha.]
[Ý của anh ấy là ghét mấy đứa ồn ào đúng không?]
[Tôi đang tự động đóng cửa kiểm điểm lại bản thân mình đây.]
[Em hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn, im lặng để nghe anh hát cả đời luôn!]
Vân Sâm cũng phải bật cười trước câu trả lời ngắn gọn kia: “Được rồi, câu tiếp theo nhé. Em đã từng yêu ai bao giờ chưa?”
Lâm Dạ thuận miệng đáp: “Không nhớ rõ.”
Thực chất hắn đang thành thật nói về khoảng thời gian ở kiếp trước của mình, thế nhưng những người đang có mặt trong phòng livestream lúc này lại tự động suy diễn câu trả lời ấy theo một chiều hướng hoàn toàn khác.
[Đệt, cái kiểu trả lời hờ hững này cuốn thực sự!]
[Nguy hiểm quá, cái vibe này tàn sát con tim quá.]
[Đây chính là kiểu bad boy hệ chữa lành trong truyền thuyết đúng không mọi người??]
[Tự dưng tôi lại bắt đầu nổi máu tự ngược rồi, thích kiểu lạnh lùng này ghê.]
Đúng lúc này, streamer đang ngồi ở vị trí mic số ba có tên Kha Bắc đột ngột chen ngang câu chuyện, giọng điệu có vài phần cà khịa: “Có fan đang tò mò hỏi là, nếu bây giờ có người muốn bỏ tiền ra để bao nuôi em thì em sẽ tính sao?”
Lâm Dạ khựng lại mất hai giây, sau đó bình thản buông một câu: “Còn tùy vào cái giá thế nào đã.”
Cả phòng livestream trực tiếp nổ tung một trận địa chấn.
[????? Cái gì cơ??]
[CỨU TÔI VỚI!!]
[Anh ấy có thực sự biết mình vừa mới phát ngôn ra cái gì không vậy hả??]
[Người mới thời nay quá mức bạo dạn, quá biết cách chơi rồi.]
[Ban đầu tôi cứ tưởng anh này thuộc kiểu lạnh lùng băng thanh ngọc khiết, ai ngờ cái miệng lại độc địa và thực tế đến mức này.]
Ngay cả một người có kinh nghiệm làm host lâu năm như Vân Sâm cũng bị câu trả lời của hắn làm cho cười đến mức ho sặc sụa: “Được rồi, được rồi, không đùa giỡn với mọi người nữa nhé. Chúng ta chuẩn bị bước vào lượt hát chính thức nào. Dạ Tịch mở màn đầu tiên luôn đi em.”
Lâm Dạ đưa mắt nhìn lướt qua danh sách bài hát hiển thị. Sau vài giây cân nhắc, hắn quyết định lựa chọn một bản tình ca mang giai điệu hơi hoài cổ.
Tiếng đàn piano nhẹ nhàng, du dương chậm rãi vang lên, kéo theo bầu không khí trong phòng livestream cũng dần lắng dịu và yên tĩnh trở lại.
Lâm Dạ hơi cúi đầu, ghé sát vào micro: “Có người từng nói với tôi, thích một giọng nói quá lâu thì cũng giống như việc bị nghiện vậy.”
Âm cuối của hắn hơi khàn nhẹ, mang theo một chút mập mờ, quyến rũ như thể hắn đang đứng ngay sát bên cạnh và thì thầm vào tai của người nghe. Kênh bình luận dường như bị đóng băng, đứng hình mất một nhịp.
Để rồi ngay sau đó các loại quà tặng phân khúc cao cấp bắt đầu nổ ra điên cuồng trên màn hình!
[Người dùng Sữa Không Đường tặng Sao Băng x10.]
[Người dùng Mèo Mất Ngủ tặng Du Thuyền Mini x1.]
[Người dùng NightRain đã bấm theo dõi streamer.]
Tiểu Quang nhìn vào biểu đồ doanh thu đang tăng trưởng vọt lên mà hai mắt phát ra ánh sáng rực rỡ: [Chủ nhân!! Tuyệt quá!! Còn chưa hát xong bài mà đã có đại gia donate lớn rồi kìa!]
Ngược lại với sự phấn khích của con AI, Lâm Dạ lúc này lại chỉ nhìn màn hình rồi âm thầm cảm thán trong lòng… Cái giới livestream này, xem ra quả thực còn dễ kiếm tiền hơn cả những gì mà hắn từng tưởng tượng.