Đến nội dung chính

Chương 47

admin 671 Chữ Cài Đặt

Riêng Lệ Hàn Tư, Thịnh Hoàn Hoàn từng gặp anh ta vài lần nhưng không có ấn tượng tốt. Cô luôn cảm thấy người đàn ông này có gì đó không giống vẻ ngoài, giống một con cáo già luôn mang nụ cười trên môi, khiến người khác rất khó nhìn thấu.

Mà Thịnh Hoàn Hoàn ghét nhất chính là kiểu người trước mặt một vẻ, sau lưng một vẻ, đặc biệt là những người quá giả tạo.

Thế nhưng cô bạn thân Lăng Kha lại hoàn toàn trái ngược. Cô ấy đã thầm thương Lệ Hàn Tư suốt nhiều năm, có thể nói là mê mẩn anh ta đến mức không sao dứt ra được.

Còn Đường Nguyên Minh thì khác.

Hồi nhỏ, Thịnh Hoàn Hoàn từng chơi cùng anh vài lần. Khi ấy Đường Nguyên Minh đối xử với cô khá tốt, lớn hơn cô vài tuổi, chẳng khác nào một người anh trai, rất biết cách chăm sóc và nhường nhịn cô.

Nhưng từ sau khi Đường Nguyên Minh nhập ngũ, hai người cũng mất liên lạc. Tính ra, gần mười năm rồi cô chưa gặp lại anh, đến mức ngay cả gương mặt ngày trước cũng đã chẳng còn nhớ rõ.
Nghe nói Đường Nguyên Minh từng giữ quân hàm rất cao trong quân đội. Không biết vì nguyên nhân gì, sau đó anh xuất ngũ rồi chuyển sang kinh doanh. Chuyện này cũng chỉ mới gần đây cô mới nghe người khác nhắc đến.

Tối nay Thịnh Hoàn Hoàn đến đây vì Lăng Tiêu.

Nhưng cô đã đưa mắt nhìn quanh đại sảnh một vòng mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

Trên sân khấu, Lăng lão thái thái nói vài lời cuối cùng rồi nhắc đến tên Lăng Tiêu và Lăng Thiên Vũ.

Giữa tiếng vỗ tay vang dội, Lăng Tiêu ôm Lăng Thiên Vũ bước lên sân khấu.

Người đàn ông cao lớn, tuấn tú, toàn thân toát lên khí chất vương giả gần như bẩm sinh. Chỉ một khoảnh khắc xuất hiện thôi cũng đủ khiến cả đại sảnh kinh ngạc.

Ngay khi Lăng Tiêu đứng trên sân khấu, các danh viện phía dưới lập tức trở nên kích động.

Giống như Thịnh Hoàn Hoàn, phần lớn những người có mặt ở đây cũng không hiểu quá rõ về Lăng Tiêu. Họ chỉ biết người đàn ông này trước kia luôn phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, mãi đến hai năm trước mới trở về nước.
Sau khi về nước, việc đầu tiên Lăng Tiêu làm chính là giành quyền kiểm soát tập đoàn Lăng thị từ tay ông nội. Chuyện này khiến Lăng lão gia tức giận đến mức phải nằm liệt nửa người, từ đó chỉ có thể dựa vào xe lăn để đi lại.

Không chỉ vậy, anh còn tố cáo chính bác ruột của mình biển thủ công quỹ, khiến người đó phải ngồi tù.

Thế nhưng, cũng chính Lăng Tiêu đã cứu tập đoàn Lăng thị đang đứng bên bờ vực phá sản trở lại.

Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, anh đã khiến Lăng thị từng bước khôi phục, thậm chí trở thành một trong những tập đoàn có vị thế nổi bật nhất Hải Thành.

Thủ đoạn của Lăng Tiêu được đồn là rất quyết liệt, ra tay dứt khoát, một khi đã quyết định thì gần như không để lại đường lui cho đối phương. Trong giới kinh doanh, mỗi khi nhắc đến cái tên Lăng Tiêu, không ít người vừa dè chừng vừa căm ghét.
Tuy nhiên, sau khi trở về nước, Lăng Tiêu rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Những người có mặt tối nay phần lớn cũng không phải nhân vật trong giới kinh doanh mà chỉ là các cậu ấm, cô chiêu của những gia đình giàu có. Vì thế, dù danh tiếng của anh đã vang như sấm bên tai, số người từng tận mắt nhìn thấy anh ngoài đời lại chẳng có bao nhiêu.

Thực ra, phần lớn các danh viện đến tham dự tiệc sinh nhật hôm nay cũng không phải vì Lăng Tiêu.