Tô Tử Câm trút hơi thở cuối cùng vào độ tuổi rực rỡ nhất của đời người.
Trải qua mười kiếp luân hồi, tích đức hành thiện qua muôn vàn gian khổ, cô cuối cùng cũng được hệ thống tối cao lựa chọn. Phần thưởng dành cho linh hồn thuần khiết của cô chính là một đặc quyền nghịch thiên, một hệ thống livestream hoàn trả gấp mười lần. Chỉ cần cô vung tiền tặng quà cho các streamer, số tiền ấy sẽ ngay lập tức quay về tài khoản của cô với giá trị nhân lên gấp bội.
Mở mắt lần nữa, Tô Tử Câm ngỡ ngàng nhận ra mình đã trùng sinh về năm hai mươi mốt tuổi, ngay trước bước ngoặt tăm tối khiến cuộc đời cô rẽ hướng.
Nếm trải đủ cay đắng từ kiếp trước, lần này cô thề sẽ không bao giờ sống nhẫn nhịn, chật vật hay hạ mình vì bất kỳ ai nữa. Kiếm tiền, tiêu tiền, ngắm nhìn trai đẹp, tiện tay nâng đỡ vài streamer nhỏ bé đáng thương… Cuộc sống tựa thần tiên như vậy, thử hỏi ai mà không mê mẩn cho được?
Thế nhưng, sau một thời gian dài tùy ý vung tiền như rác, Tô Tử Câm chợt nhận ra mọi chuyện dường như đang dần đi chệch hướng một cách kỳ lạ.
Chàng vũ công mang vẻ ngoài ngoan ngoãn, ngây thơ khẽ siết chặt lấy tay cô, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn tủi thân: “Chị ơi, đừng bỏ rơi em có được không?”
Nam streamer bí ẩn chưa từng lộ mặt, kẻ ngự trị trên đỉnh vinh quang của toàn server nay lại hạ giọng đầy khẩn cầu: “Em không dám yêu cầu quá nhiều… Chỉ cần được ở bên cạnh chị, thế là đủ rồi.”
Ngay cả vị tuyển thủ Esports nổi tiếng với chiếc miệng độc địa, khắc tinh của giới game thủ nay cũng cam tâm tình nguyện cúi đầu chịu khuất phục: “Nếu người đó là chị, tôi bằng lòng nhận thua cả đời.”
Chưa dừng lại ở đó, hai anh em ca sĩ đình đám của giới voice chat lại không tiếc công sức tranh sủng trước mặt cô mỗi ngày: “Tử Câm, em muốn một danh phận rõ ràng. Anh ấy có, em cũng phải có!”
Tô Tử Câm: “…”
Ban đầu, cô thực sự chỉ muốn tiêu tiền để tìm niềm vui và làm giàu. Ai mà ngờ được, cuối cùng bản thân lại bị toàn bộ giới livestream phong làm ánh trăng sáng duy nhất, tôn sùng như nữ thần chẳng thể chạm tới. Mà những cực phẩm nam thần đứng sau màn hình kia từ lâu đã dâng hiến trọn vẹn trái tim cho cô mất rồi.





Bình Luận (0)