Anh hưng phấn xoa tay như một con sóc vừa tích đầy hạt dẻ cho mùa đông.
Anh trực tiếp lấy cuốn [Long Tượng Bàn Nhược Công] từ không gian hệ thống ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn, thầm niệm trong lòng.
[Cường hóa!]
Sau khi bị hệ thống trừ mất 400 điểm sợ hãi, Lục Chấn lại một lần nữa được xem màn trình diễn “co giật” của cuốn sách.
Sau màn trình diễn đó, [Long Tượng Bàn Nhược Công] đã cường hóa thành công lên tầng thứ ba.
Lục Chấn mất mười tám phút để học thuộc hết chín tư thế mới, sau đó lôi đống hồng táo còn sót lại từ dưới gầm bàn ra.
Đổ hồng táo ra đếm, chỉ còn lại đúng 12 quả.
Ăn hết 12 quả này thì phải đợi đến ngày mai hồng táo và hồng sâm đặt mua về tới mới có thể tiếp tục tu luyện.
Lục Chấn vung tay một cái, trực tiếp cường hóa đống hồng táo trên bàn, sau đó nuốt chửng rồi bắt đầu tu luyện [Long Tượng Bàn Nhược Công] tầng thứ ba.
Hơn một tiếng sau, Lục Chấn kết thúc buổi tu luyện.
Sau khi lặp lại việc vận chuyển khí huyết mười hai lần, khí huyết do 12 quả hồng táo cường hóa cung cấp đã được chuyển hóa và hấp thụ hoàn toàn.
Lục Chấn cảm nhận kỹ một chút, công pháp tầng thứ ba vẫn còn lâu mới đạt đến giới hạn, ước chừng phải cần thêm hàng trăm quả hồng táo cường hóa cấp một nữa mới có thể đạt đến viên mãn.
Hàng trăm quả, quy đổi ra là cần đến hàng nghìn điểm sợ hãi.
Mở bảng điều khiển ra, anh liếc nhìn điểm sợ hãi chỉ còn lại 2165 điểm.
Trong phút chốc, Lục Chấn cảm thấy hơi xót ruột.
Đúng là ảo giác giàu sang chỉ là nhất thời, mình vẫn cứ là một gã nghèo kiết xác!
“Nghèo học văn, giàu luyện võ”, người xưa nói cấm có sai.
Con đường diệt quỷ của mình còn dài và gian nan lắm đây!
Việc tu luyện [Long Tượng Bàn Nhược Công] tạm gác lại, Lục Chấn cất công pháp đi rồi quay về phòng ngủ.
…
“Ông ơi! Cháu đích tôn gọi điện cho ông này!”
“Ông ơi! Cháu đích tôn gọi điện cho ông này!”
“…”
Sáng sớm tinh mơ, Lục Chấn đã nhận được điện thoại của nhân viên giao hàng, bảo là có bưu kiện của anh.
Lục Chấn đoán chắc là hồng táo và hồng sâm của mình, anh vội vàng mặc quần áo, lao xuống tủ chuyển phát nhanh bên cạnh phòng bảo vệ dưới lầu.
Hôm nay người trực ca là Đội trưởng Lý của đội bảo vệ chung cư.
Sau khi chào hỏi Đội trưởng Lý, Lục Chấn lấy được bưu kiện của mình, vội vã quay trở lại phòng.
Nôn nóng xé bưu kiện ra, bên trong là hai túi hồng táo trọng lượng 500 gram và một túi hồng sâm trọng lượng 500 gram.
Hồng táo là loại thực vật thuộc họ Táo ta, khi chín chuyển sang màu đỏ, có thể dùng làm thuốc, có tác dụng dưỡng vị, kiện tỳ, bổ máu, bồi bổ và tăng cường sức khỏe.
Hồng sâm là sản phẩm đã qua chế biến của nhân sâm, ngoài tác dụng bổ nguyên khí, bổ tỳ phổi, sinh tân an thần.
Tính dược của nó còn ấm hơn, có đặc điểm hỏa đại, sức mạnh lớn, hiệu quả cao, thiên về đại bổ nguyên khí, hồi dương cứu nghịch, ích khí nhiếp huyết.
Dưới góc độ bảo vệ sức khỏe, hồng sâm là thực phẩm bổ dưỡng tuyệt vời cho những người khí huyết không đủ và thiên về dương hư.
Bất cứ ai thường xuyên sợ lạnh, chân tay không ấm, chóng mặt mệt mỏi, tứ chi yếu ớt, dễ đuối sức, hụt hơi, thường xuyên cảm thấy lạnh trong dạ dày, tiêu chảy kéo dài, mất ngủ hay mơ đều có thể chọn hồng sâm để bồi bổ.