Lục Kinh Trập là đội trưởng đội lính đánh thuê tinh nhuệ nhất hậu mạt thế thế kỷ 22, vừa mở mắt đã thấy mình xuyên thành nữ phụ não tàn cùng tên trong một cuốn tiểu thuyết thập niên 70.
Nguyên chủ vốn là con gái ruột nhà họ Lục ở Kinh thành. Sau khi mẹ ruột mất, cô bị mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ là Lục Kiều Kiều thông đồng tính kế, cuỗm sạch tiền bạc, tem phiếu và đồ mẹ ruột để lại, rồi ép cô xuống nông thôn làm thanh niên trí thức.
Ở đại đội Đại Thanh Sơn, nguyên chủ lại bị thanh niên trí thức Thẩm Hạo Vũ lừa tình, lừa tiền. Anh ta vừa lợi dụng cô, vừa cấu kết với đóa sen trắng Lâm Mạn Mạn.
Cuối cùng, vì muốn cướp miếng ngọc bội gia truyền của cô, hai người đẩy cô xuống sườn núi, định để cô chết thảm, nhường chỗ cho tình yêu đích thực của bọn họ.
Không ngờ người tỉnh lại trong thân xác này đã đổi thành Lục Kinh Trập.
Ngọc bội dính máu, không gian vật tư và dị năng tinh thần lực mà cô mang theo từ mạt thế được mở lại.
Lục Kinh Trập cười lạnh, bẻ khớp tay rắc rắc.
Lấy đồ của bà đây thì phải nhổ ra.
Tính kế bà đây thì chuẩn bị quan tài đi là vừa.
…
Hạ Đình Xuyên, đội trưởng đội xe thuộc trạm giao thông vận tải huyện, nổi tiếng hung thần ác sát, ai cũng sợ. Thế mà trước mặt Lục Kinh Trập lại ngoan ngoãn đưa hết tiền lương, sổ tiết kiệm và tem phiếu.
“Vợ ơi, tiền của anh, mạng của anh, đều là của em.”
Lục Kinh Trập nhướng mày: “Ngoan thế?”
Người đàn ông cao lớn đỏ bừng tai, nhưng vẫn cúi đầu đưa thêm chìa khóa xe.
“Xe cũng là của em.”





Bình Luận (0)