[Họ tên: Lục Chấn.]
[Thân phận: Thành viên dự bị Trấn Tà Ty thành phố Thiên Hải.]
[Thực lực: Tuần Dạ Sứ.]
[Chiến tích: Diệt một con Ác Quỷ cấp thấp.]
[Tích điểm: 136.]
Thân phận càng cao thì số vật phẩm có thể mua trong cửa hàng càng nhiều, đồng thời quyền hạn xem thông tin về quỷ vật cũng cao hơn.
Về thực lực, Trấn Tà Ty phân cấp dựa theo cảnh giới thực lực tương ứng của quỷ vật.
Trong Trấn Tà Ty, thực lực của quỷ vật mà thành viên bình thường có thể tiếp xúc được chia thành: thấp nhất là Oán Quỷ, sau đó là Ác Quỷ, Lệ Quỷ, Huyết Y Lệ Quỷ và Hung Hồn.
Tương ứng với đó, cảnh giới của người tu hành được chia thành: thấp nhất là Dự Bị Viên, sau đó là Tuần Dạ Sứ, Dạ Du Sứ, Nhật Du Sứ và Đại Tông Sư.
Hơn nữa, việc đánh giá thực lực thành viên của Trấn Tà Ty không dựa vào cảnh giới tu hành cá nhân mà dựa vào chiến tích.
Giới hạn cảnh giới cao nhất của quỷ vật mà một người có thể tiêu diệt chính là cấp bậc thực lực của người đó.
Đây là lý do tại sao dù Lục Chấn lúc gia nhập Trấn Tà Ty vẫn chưa bắt đầu tu hành, tu vi bằng không, nhưng vẫn được xếp vào bậc Tuần Dạ Sứ.
Việc phân chia thực lực liên quan trực tiếp đến độ khó của nhiệm vụ có thể nhận.
Để bảo vệ tính mạng cho thành viên, trừ những trường hợp đặc biệt, Trấn Tà Ty không cho phép thành viên nhận nhiệm vụ vượt quá thực lực của mình.
Chiến tích thì đúng như tên gọi, không cần giải thích thêm.
Tích điểm dùng để mua đồ trong cửa hàng của ứng dụng. Mỗi người khi gia nhập Trấn Tà Ty đều được tặng 100 điểm khởi đầu, còn 36 điểm kia là phần thưởng cho việc Lục Chấn diệt con Quỷ Giao Hàng.
Sau khi xác định được giới hạn nhiệm vụ mình có thể nhận, Lục Chấn bắt đầu tìm kiếm trong mục Nhiệm vụ.
[Tiếng bước chân lúc nửa đêm!]
[Dạo gần đây, tại nhiều tòa nhà như cao ốc Hải Thiên, Thịnh Thiên, Thiển Hải… ở thành phố Thiên Hải đã xảy ra nhiều vụ mất tích nhân viên tăng ca. Theo điều tra của cơ quan trị an, các nạn nhân mất tích đều có điểm chung sau: 1. Trước khi mất tích đều từng nhắc qua điện thoại hoặc tin nhắn rằng nghe thấy tiếng bước chân lạ khi đang tăng ca đêm. 2. Tài sản tại nhà không bị mất, hiện trường không để lại dấu vân tay, tóc hay bằng chứng hữu hiệu nào. 3. Thời điểm mất tích đều vào đêm khuya và nạn nhân đang ở một mình. Vụ việc đã được Cục Trị an báo lên Trấn Tà Ty Thiên Hải. Qua điều tra sơ bộ, Trấn Tà Ty xác định đây là do Lệ Quỷ gây ra. Người nhận nhiệm vụ này yêu cầu thực lực phải đạt mức Dạ Du Sứ!]
Khi Lục Chấn thấy đây là sự kiện tâm linh do Lệ Quỷ gây ra, anh dứt khoát lướt qua luôn.
Người có thể đối đầu với Lệ Quỷ phải là Dạ Du Sứ hoặc bậc cao hơn.
Lục Chấn hiện tại mới ở mức Tuần Dạ Sứ, ngứa tay động vào Lệ Quỷ thì coi như “đứt gánh giữa đường” ngay.
[Địa Phược Linh di động!]
[Gần đây, tại các khu vực trong thành phố Thiên Hải liên tục xảy ra các vụ mất tích hành khách vào nửa đêm. Theo điều tra từ camera giám sát của Cục Trị an, các nạn nhân đều có điểm chung: 1. Thời điểm mất tích vào khoảng mười hai giờ đêm và nạn nhân đều đi một mình. 2. Trước khi mất tích, tất cả nạn nhân đều lên một chiếc Porsche 911 màu đỏ, biển số *. Qua điều tra, chiếc xe này đã lao xuống vực thẳm một tuần trước, do đó Cục Trị an đã báo cáo lên Trấn Tà Ty. Trấn Tà Ty nhận định đây là một vụ việc do một Địa Phược Linh biến thành Ác Quỷ gây ra. Con quỷ này không thể rời khỏi chiếc xe của mình, nhưng trong “địa bàn” của nó, thực lực có thể đạt tới cấp Ác Quỷ đỉnh phong. Đặc biệt, con quỷ này có khả năng tự nhận diện thực lực của người đi xe. Những người tu hành có thực lực vượt quá bậc Tuần Dạ Sứ sẽ không thể bắt gặp con quỷ này qua các ứng dụng gọi xe. Đề nghị mọi thành viên hết sức thận trọng khi nhận nhiệm vụ này.]