Đến nội dung chính

Chương 22

admin 631 Chữ Cài Đặt

Cầm cuốn công pháp lên, Lục Chấn bắt đầu xem. Tầng thứ hai có thêm chín tư thế mới, động tác nào trông cũng khó hơn tầng một rất nhiều.

Sau mười tám phút, anh vẫn dễ dàng hoàn thành chín động tác này, không gặp chút trở ngại nào.

Điều này khiến anh một lần nữa khẳng định, thiên phú của mình thực sự rất tốt.

Suốt cả buổi chiều hôm đó, Lục Chấn đều đắm mình trong việc tu luyện.

Tuy nhiên, anh không dám một lần cường hóa mười quả hồng táo như trước nữa mà chọn cách cường hóa mỗi lần hai quả.

Mãi đến chín giờ tối, sau khi ăn hết quả hồng táo cường hóa thứ bốn mươi, trong cơ thể anh vang lên tiếng rồng ngâm voi gầm rõ rệt và vang dội hơn hẳn trước đó. Từng luồng hơi nóng bốc ra từ da thịt, khiến không khí xung quanh trở nên vặn vẹo.

Thân như lò lửa, huyết sóng tự sinh!
[Long Tượng Bàn Nhược Công] tầng thứ hai, đại thành!

Thần công tuy đã đại thành, nhưng cái giá phải trả là số hồng táo cũng chẳng còn lại bao nhiêu, xem ra phải đi nhập hàng thôi.

Mở điện thoại, truy cập ứng dụng mua sắm.

Lục Chấn đặt mua luôn hai túi hồng táo và một túi hồng sâm từ cửa hàng gần nhất, kèm theo ghi chú bảo chủ hàng gửi chuyển phát nhanh nhất có thể.

Lúc định thoát ứng dụng, mắt anh bỗng thấy có cửa hàng bán cả sách võ học.

Với tâm lý thử vận may, Lục Chấn tùy tiện chọn hai cuốn bí kíp rồi đặt hàng, vẫn không quên ghi chú bảo chủ hàng gửi chuyển phát nhanh nhất.

Tuy nhiên anh không đi nghỉ ngay mà lấy cuốn [Đoạn Thể Quyết] mà người đàn ông cao lớn Mạnh Thủ Nghĩa đưa cho mình ra.

Ban đầu Lục Chấn định cường hóa [Đoạn Thể Quyết], nhưng hệ thống lại bảo không thể cường hóa, khiến anh có chút hoang mang.
Chẳng lẽ là vì công pháp quá cơ bản, giới hạn của nó đã bị cố định rồi?

Mặc kệ đi, không cường hóa được thì thôi, bắt đầu luyện luôn!

[Đoạn Thể Quyết] không phức tạp như [Long Tượng Bàn Nhược Công], chủ yếu chỉ có một bài đứng trung bình tấn và một bộ quyền pháp rất đơn giản.

Lục Chấn chỉ mất nửa tiếng đồng hồ là luyện tới đại thành, nhưng anh không cảm thấy thực lực của mình tăng lên bao nhiêu.

Kiểm tra lại bảng hệ thống.

[Chủ nhân: Lục Chấn.]

[Điểm Sợ Hãi: 217.]

[Công lực: Ba mươi năm (“Long Tượng Bàn Nhược Công” tăng hai mươi lăm năm. “Đoạn Thể Quyết” tăng năm năm).]

[Võ học công pháp: “Long Tượng Bàn Nhược Công” tầng một, tầng hai. “Đoạn Thể Quyết”.]

[Vật phẩm đặc biệt: Dao gọt hoa quả trừ tà.]

Công lực từ năm năm vọt lên ba mươi năm, tăng vọt gấp sáu lần, nói thật là trông cũng khá có cảm giác thành tựu!
Chỉ là không biết ba mươi năm công lực này thì đối phó được quỷ vật ở giai đoạn nào?

Lục Chấn cảm nhận luồng khí huyết nóng rực đang cuồn cuộn trong người, anh có trực giác rằng nếu giờ gặp lại con Quỷ Giao Hàng gõ cửa đêm đó, anh có thể đè nó ra mà đấm.

“Chỉ còn hơn hai trăm điểm Sợ Hãi thôi, xem ra phải tiếp tục bổ sung rồi.” Lục Chấn nhìn số điểm Sợ Hãi còn lại, lòng bỗng thấy lo lo.

Anh mở ứng dụng Trấn Tà lên, bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ.

Giao diện của ứng dụng Trấn Tà rất đơn giản, chỉ có bốn mục: Nhiệm vụ, Cửa hàng, Trao đổi và Cá nhân.

Lục Chấn bấm vào mục Cá nhân để xem thông tin của mình.