Đến nội dung chính

Chương 14: Em đưa chị đi

admin 530 Chữ Cài Đặt

Du Khuê tạm bỏ qua những tiếng hệ thống ting ting trong đầu, cô tập trung vận dụng hết EQ của mình để duy trì hội thoại và khai thác đối phương.

Sau một hồi chào hỏi xã giao cơ bản, Du Khuê chủ động đề nghị: “Lâu rồi chị em mình không gặp mà. Em có thời gian không? Chị mời em đi uống cốc nước nhé?”

Được thôi, dù hiện tại trong người nguyên chủ còn chưa tới 300 tệ sinh hoạt phí cho đến hết tháng, lại còn đang nợ tiền nhà, nhưng mời người khác một cốc nước 30 tệ chắc cũng không sao đâu nhỉ. Cô gọi cốc nước mát 5 tệ là được rồi.

Thời Hữu mừng rỡ, vội gật đầu: “Vâng chị, chị muốn đi đâu?”

Du Khuê nhẹ nhàng đáp: “Em chọn quán em thích là được, chị cũng không hay đi uống nước ở bên ngoài.”

Thời Hữu sững ra một chút, rồi mỉm cười nói: “Vậy đi cùng em nhé? Em có motor, em chở chị đi.”
Du Khuê giật mình, vội xua tay: “Nhưng chị không có mũ bảo hiểm. Em cứ gửi địa chỉ cho chị rồi đến trước, chị đạp xe đến ngay. Gửi qua WeChat nhé?”

Thời Hữu ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy em lái motor chậm chậm, chị đạp theo sau nhé.”

Đôi mắt Du Khuê lóe lên chút thất vọng, nhưng cô nhanh chóng xua đi, mỉm cười nói: “Được, vậy đợi chị lấy xe đã.”

Hệ thống 004 vẫn đang đếm ngược trong đầu cô.

Để đến nơi rồi cô tìm cơ hội khác vậy.

Mà khốn nạn thật! Trừ thì một phát ba mươi ngày, nhưng cộng thì một ngày một, sao không đi ăn cướp luôn đi?

Chắc cô làm nhiệm vụ đến mạt kiếp mới được quay về sống khỏe mất.

Thôi, xốc dậy tinh thần nào!

Thời Hữu chớp chớp mắt nhìn cô. Cậu đi theo sau Du Khuê suốt quá trình, thấy Du Khuê chốc chốc lại ngây người thì lấy làm lạ.
Không biết chị ấy có vui khi đi với mình không nữa.

Tự dưng cậu lại thấy hơi buồn.

[Ký chủ, hãy để ý nam chính một chút đi. Cô làm nhiệm vụ kiểu này thì tôi phải đi tìm ký chủ khác sớm mất. Tôi đã bảo đợi đến khi không có ai rồi hãy nghiên cứu mà.]

Du Khuê đang mải điểm lại những cảnh báo vi phạm của hệ thống để biết mà tránh nên vừa đi vừa ngây người, cũng không để ý xung quanh mấy. Thứ lỗi cho cô, đây là lần đầu tiên cô xuyên nhanh làm nhiệm vụ, lại còn đùng cái gặp nam chính thế này, bảo cô phải làm sao đây?

Coi như cô giỏi giang, IQ và EQ đều cao đi, nhưng dù sao cô cũng là một cô chủ từ bé đến lớn, lại bệnh tật quấn thân nên ít kinh nghiệm xã hội. Mới shock vì chồng chưa cưới tằng tịu với em gái nuôi, quăng đến vị diện mới, chưa gì đụng nam chính rồi, đừng nói tình cảm, đến cả não còn chưa theo kịp đây này.
Hơi bị nhanh quá rồi đó!

Từ từ cho cô kịp thở đã đi!