Đến nội dung chính

Chương 17

admin 647 Chữ Cài Đặt

[Chủ nhân có muốn tiêu tốn 20 điểm Sợ Hãi để cường hóa cuốn “Tôi xuyên không vào Thần Điêu Hiệp Lữ xưng bá thế giới” không?]

[Có!] Lục Chấn khẳng định chắc nịch.

Cuốn tiểu thuyết lậu đặt trên bàn bắt đầu giật liên hồi như lên cơn động kinh.

Các trang sách lật mở liên tục với tốc độ chóng mặt, những ký tự, nhân vật, đoạn văn trên đó dường như đều sống lại, tỏa ra vầng hào quang vàng rực thần thánh. Từng con chữ bị tháo rời rồi tái tổ hợp, từng nét bút được sắp xếp lại, tốc độ nhanh như phim truyền hình đang được tua nhanh 32 lần.

Hai phút sau, quá trình cường hóa sắp kết thúc, ánh sáng bắt đầu tản đi.

[Ting… Cường hóa thành công, chúc mừng chủ nhân nhận được tầng thứ nhất của “Long Tượng Bàn Nhược Công”.]

[“Long Tượng Bàn Nhược Công”! Chỉ có tầng thứ nhất thôi à? Hèn gì điểm Sợ Hãi tốn ít thế, hóa ra là gài bẫy ở đây.] Lục Chấn không kìm được mà lẩm bẩm chê bai.
Anh biết môn [Long Tượng Bàn Nhược Công] này, nó là bí kíp võ công xuất xứ từ tiểu thuyết Kim Dung, cụ thể là trong [Thần Điêu Hiệp Lữ.]

Đây là tuyệt học vô tiền khoáng hậu được chép trong [Kinh Long Tượng Bàn Nhược], thuộc về hộ pháp thần công chí cao vô thượng của mật tông Tây Tạng. Cảnh giới chia làm mười ba tầng, ngoại công của nó có thể khiến chưởng lực mạnh mẽ, bá đạo, cương mãnh khôn cùng. Cứ luyện thành một tầng là tăng thêm sức mạnh của một con rồng và một con voi, luyện đến tầng thứ mười sẽ sở hữu sức mạnh khổng lồ của mười rồng mười voi.

Phật giáo rất sùng bái Rồng và Voi.

Họ cho rằng dưới nước Rồng có sức mạnh lớn nhất, trên cạn Voi có sức mạnh lớn nhất, nên thường dùng để ví von những người tu hành dũng mãnh, có năng lực phi thường.
Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển hai có chép: [Thế Tôn, con nay đã cùng các vị đại Long Tượng Bồ Tát Ma Ha Tát đoạn tuyệt mọi phiền não.]

Trong bài tựa “Tứ Phần Luật Tông Ký” của Vương Bột thời Đường cũng nhắc đến hình ảnh Long Tượng để chỉ những bậc cao tăng.

Hay trong bài thơ “Cam Lộ Tự Hỏa Hậu” của La Ẩn thời Đường cũng có câu: [Chỉ đạo quỷ thần năng hộ vật, bất tri long tượng tự thành hôi.] (Cứ ngỡ quỷ thần bảo vệ được vạn vật, nào ngờ cả những bậc phi thường cũng hóa tro bụi).

Từ những lời truyền lại của người xưa, có thể thấy Phật giáo sùng bái Rồng và Voi đến nhường nào.

Lục Chấn không ngờ một cuốn tiểu thuyết lậu lại mang đến cho mình bất ngờ lớn như vậy.

Anh nóng lòng cầm cuốn sách lên, tên sách ban đầu đã biến thành năm chữ mạ vàng [Long Tượng Bàn Nhược Công.]
Lục Chấn lật mở trang đầu tiên, bắt đầu đọc phần giới thiệu về môn công pháp này.

Phần giới thiệu về công pháp này không khác mấy so với những gì anh đã biết.

Chỉ có điều khác biệt là cuốn công pháp trong tay anh tối đa chỉ luyện được đến tầng 12, mỗi tầng có 9 tư thế luyện công, tổng cộng 12 tầng là 108 tư thế.

Mỗi tư thế lại có 36 loại biến hóa, ẩn chứa số Thiên Cang. Thông qua các tư thế khác nhau để dẫn dắt máu lưu thông trong cơ thể, từ đó làm cường tráng khí huyết của người tu luyện, đi từ nông đến sâu, dần dần tác động và cường hóa toàn bộ 206 khúc xương và 639 khối cơ bắp, đạt tới cảnh giới Kim Tủy, Ngọc Cốt, Dung Huyết.