Tiếp đó anh ta giới thiệu đủ loại lợi ích khi gia nhập Trấn Tà Ty, chẳng hạn như Tuần Dạ Sứ có lương cứng không trách nhiệm là 100 triệu một tháng, ưu đãi mua nhà cực lớn, Trấn Tà Ty cung cấp công pháp tu luyện, vân vân.
Cấp bậc trên Tuần Dạ Sứ lương còn cao hơn nữa, toàn tính bằng tiền tỷ trở lên, thể hiện tốt thì tổ chức trực tiếp tặng luôn bất động sản.
Dưới những thuật ngữ chuyên nghiệp, Lục Chấn bị nói cho ngẩn ngơ cả người.
Sau đó anh suy nghĩ, tuy mình có hệ thống nhưng cần phải tra tấn quỷ vật mới có được giá trị sợ hãi, gia nhập Trấn Tà Ty chắc chắn sẽ giúp anh có được thông tin về quỷ vật tốt hơn.
Như vậy, anh sẽ không phải mất công phân tích đủ loại vụ án mạng mỗi ngày để suy đoán xem có phải do quỷ vật gây ra hay không.
Hơn nữa Trấn Tà Ty là sự tồn tại chuyên nghiệp trong các sự kiện tâm linh, việc họ phân tích các sự kiện linh dị chắc chắn chính xác hơn anh nhiều, đại khái là cũng sẽ có suy đoán về thực lực của quỷ vật gây loạn.
Nếu anh tự mình phân tích các vụ án mạng, tạm không nói đến xác suất có thể bị hố, ngộ nhỡ gặp phải quỷ vật mà anh hiện tại không thể chống lại, chẳng phải là lao đầu vào chỗ chết sao?
Và Hệ thống Cường hóa Võ đạo nghe tên là biết để luyện võ rồi, mà câu nói nổi tiếng nhất về luyện võ là gì?
Nghèo học văn, giàu luyện võ!
Luyện võ không thể thiếu một lượng lớn dược liệu, điều này cho thấy anh cần phải có nguồn tài chính ổn định, mấy trăm triệu tiền bồi thường của bố mẹ trong thẻ chắc dùng để mua thuốc chưa đầy một năm là hết sạch.
Gia nhập Trấn Tà Ty = Có tiền, có manh mối, an toàn, có danh phận người tu hành hợp pháp.
Không gia nhập Trấn Tà Ty = Không tiền, tự tìm manh mối, nguy hiểm, danh phận người tu hành phi pháp.
Thế là sau khi cân nhắc lợi hại, Lục Chấn đồng ý gia nhập Trấn Tà Ty.
Sau đó, đối phương cài đặt một ứng dụng có tên “Trấn Tà” vào điện thoại của anh, trực tiếp xác nhận anh trở thành thành viên dự bị của Trấn Tà Ty.
Kế đến, họ đưa cho anh một cuốn sách mỏng mang tên [Đoạn Thể Quyết], bảo đây là công pháp nhập môn để luyện võ, dặn anh phải cố gắng tu luyện.
Họ còn đưa thêm bảy nghìn tệ tiền thưởng, nói là phần thưởng cho việc tiêu diệt con Quỷ Giao Hàng đêm qua.
Về việc tại sao giết một con quỷ mà tiền thưởng lại ít như vậy, đó là do hiện tại số lượng người tu hành cấp thấp trong Trấn Tà Ty nhiều hơn so với đám quỷ vật tép riu, nên giá cả tự nhiên không thể cao được.
Tuy nhiên, dù vậy thì đây cũng là một con đường mới để làm giàu.
Sau khi gia nhập Trấn Tà Ty, Lục Chấn ngủ lại đồn một đêm.
Đến sáng sớm, anh được các anh em trị an nhiệt tình dúi vào tay một cốc sữa đậu nành và mấy chiếc quẩy, rồi bị “tiễn” ra ngoài một cách đầy nồng hậu.
Giải quyết xong bữa sáng, Lục Chấn quét mã thuê một chiếc xe đạp công cộng ven đường rồi đạp về hướng khu chung cư Thông Giang.
Lúc sắp đến nơi, Lục Chấn đi ngang qua một sạp hàng vỉa hè bán sách võ hiệp lậu, anh bỗng dưng dừng xe lại như có ma xui quỷ khiến.